Hà Nội chìm trong sương mù dày đặc
GiadinhNet - Sáng nay (21/1), màn sương mù trắng đã bao trùm lên thành phố Hà Nội. Đến 12 giờ trưa hiện tượng này vẫn chưa biến mất.
Hiện tượng này được cơ quan khí tượng lý giải do đợt không khí lạnh biến tính lệch Đông đang tràn vào nước ta.
Đến 12 giờ trưa, sương mù vẫn bao phủ Hà Nội. Nhiều tòa nhà cao tầng dường như biến mất. Ảnh: Đình Việt.
Một góc đường Dương Đình Nghệ bị hạn chế tầm nhìn vì sương mù. Nhiều phương tiện phải bật đèn để tiện di chuyển. Ảnh: Đình Việt.
Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower trên đường Phạm Hùng bị bao phủ bởi lớp sương mù, toàn nhà này dường như đã biến mất trong sương. Ảnh: Đình Việt.
Nhiều người dân cho biết, từ lúc 7h đã không thể nhìn thấy đường đi. Ảnh: Đình Việt.
Tại khu vực đường Tôn Thất Thuyết, nhiều tòa nhà cao tầng cũng biến mất trong sương. Ảnh: Đình Việt.
Sân vân động quốc gia Mỹ Đình trở nên huyền ảo hơn trong màn sương dày đặc. Ảnh: Đình Việt.
Đình Việt/Báo Gia đình và Xã hội