Hà Nội: Nỗi đau đọng lại sau cuộc rượu bầu phó chủ nhiệm CLB
GiadinhNet - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã chuyển hồ sơ đối tượng Nguyễn Đức Thành (SN 1976, trú tại thôn Thiết Bình, xã Vân Hà, huyện Đông Anh) cho Công an TP Hà Nội điều tra xử lý về hành vi giết người.
Theo đó, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, Thành đã nhẫn tâm sát hại một người hàng xóm. Vụ án đau lòng xảy ra vào ngày 21/12, khi Hội Cựu chiến binh thôn Thiết Bình (xã Vân Hà) tổ chức gặp gỡ các cựu quân nhân trong thôn. Trưa cùng ngày, mọi người tổ chức bầu lại Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm CLB Hội Cựu chiến binh thôn Thiết Bình. Lúc này giữa ông Nguyễn Xuân Thiềng (SN 1964, trú tại địa phương) và Thành xảy ra mâu thuẫn gay gắt trong việc đề xuất ứng viên giữ chức Phó Chủ nhiệm CLB. Được mọi người can ngăn, Thành bỏ đi, nhưng thay vì về nhà thì đối tượng này lại ra chợ lấy một con dao ở hàng thịt lợn quay lại “nói chuyện” với ông Thiềng.
Biết Thành có hơi men, lại cầm dao, một người thân của Thành giữ lại không cho vào và bảo Thành về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng máu côn đồ nổi lên, Thành không chịu về mà cầm dao đứng nấp vào một góc khuất ở chợ. Khi thấy ông Thiềng đi ra khỏi cổng CLB, Thành lao tới đâm vào ngực ông Thiềng khiến nạn nhân gục chết. Sau khi gây tội ác, đối tượng bỏ trốn, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.
Được biết, giữa đối tượng Thành và nạn nhân trước đó không có thù oán. Ông Thiềng là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, còn Nguyễn Đức Thành là đối tượng chơi bời. Dù đã có vợ con nhưng Thành không chú tâm vào làm ăn, chăm lo cho gia đình mà thường xuyên bia rượu, say xỉn rồi gây sự đánh nhau. .
Hà Thiều