Hà Nội: Xác định nguyên nhân vụ cháy trường mầm non, học sinh thoát ra ngoài bằng mái nhà

| Xã hội

GiadinhNet - Ngọn lửa và khói đen xuất phát từ khu vực bếp ăn tầng 1 khiến giáo viên và các cháu nhỏ sợ hãi.

Liên quan tới vụ hỏa hoạn xảy ra tại trường mầm non tư thục Gấu Trúc (thuộc địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông) vào sáng nay, thông tin với báo chí, Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, đơn vị đã cử lực lượng PCCC tới hiện trường ứng cứu.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện ở khu vực bếp ăn tại tầng 1 và xuất hiện nhiều khói đen. Vụ việc không khiến ai bị thương, tài sản cũng thiệt hại không đáng kể. Tuy nhiên, sự việc lại khiến các cháu nhỏ và cô giáo tại trường mầm non sợ hãi.

Thông tin từ phía Phòng GD&ĐT Hà Đông (Hà Nội) cho hay, cơ sở Mầm non tư thục Gấu Trúc có 27 học sinh, 4 giáo viên, 1 cô nuôi, 1 chủ nhóm trẻ. Khi phát hiện có mùi khét, chủ nhóm trẻ đã kịp thời ngắt cầu dao điện, mở cửa để gọi sự hỗ trợ từ phía người dân xung quanh. Khi xe chữa cháy chuyên dụng tới nơi, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.


Vụ hỏa hoạn khiến một nhóm học sinh phải thoát ra ngoài bằng đường mái nhà. Ảnh: TL

Vụ hỏa hoạn khiến một nhóm học sinh phải thoát ra ngoài bằng đường mái nhà. Ảnh: TL

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng gần 11h trưa nay (13/5), một ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một cơ sở mầm non tư thục (thuộc địa bàn phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội).

Phát hiện sự việc, người dân khu vực xung quanh đã thông báo cảnh sát PCCC, đồng thời phối hợp cùng các giáo viên tiến hành sơ tán các học sinh. Một bộ phận học sinh thoát ra bằng cửa chính, số còn lại ở phía trên được đưa lên tầng 4 của trường rồi giải cứu bằng đường mái tôn của căn hộ bên cạnh.

Đám cháy tuy nhỏ, nhưng khói đen bốc lên khiến toàn bộ học sinh hoảng loạn.

Sự cố không gây thiệt hại về người, các cháu nhỏ được giải cứu an toàn, còn thiệt hại tài sản chưa được thống kê.

Đại Phong

xuân thắng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.