Lao vào xe đang đỗ, cha tử vong, con nguy kịch
Xã hộiVụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30’ sáng ngày 29/8 trên tuyến QL46 đoạn qua xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
GiadinhNet - Có lẽ ít có đất nước nào trên trái đất này lại có dáng tạo hình thật mềm mại, uyển chuyển như hình dáng chữ S của Tổ quốc ta. Có nhà thơ ví: "Đất nước giống như nàng tiên múa- Lại hóa thành ngọn lửa lúc cuồng phong".
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h30’ sáng ngày 29/8 trên tuyến QL46 đoạn qua xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn (Nghệ An).
GiadinhNet - Tình cờ gặp nhau trong một đám giỗ, cụ ông Mai Trọng Điệp (86 tuổi) đã bị hút hồn bởi người phụ nữ kém mình phân nửa tuổi đời là Cao Thị Thủy. Bị con cháu kịch liệt phản đối, cụ ông si tình này đã nghĩ ra một “kịch bản” có một không hai, khi dựng chuyện thuê giúp việc để sống cùng người yêu.
Thấy chồng bừa bộn, chị Lan nhắc nhở nhiều lần nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Trong lúc tức giận chị đã nói những lời xúc phạm chồng. Chạm tự ái nam nhi, anh nổi đóa, quát mắng rồi đâm đơn ly dị.
“Mọi việc tôi đã khai báo với cơ quan điều tra. Nạn nhân mất rồi, kêu họ lên làm gì nữa, sai đúng có cơ quan điều tra làm”, ông Trần Xuân Thạch, chủ xe Rolls-Royce Phantom gây tai nạn làm 2 người chết, nói.
GiadinhNet - Theo Cục An toàn thực phẩm, mì ăn liền là sản phẩm trong quá trình chế biến có xử lý ở nhiệt độ cao (trên 100 độ C) nên sán dây không thể sống trong sản phẩm đã được bao gói kín.
ANTĐ - Cuộc đời gặp nhiều bất trắc và mất mát, nhưng nữ phạm nhân Đặng Thị Hằng (SN 1962, ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), đang thụ án tại Trại giam Đồng Sơn (Tổng cục 8, Bộ Công an) không vì thế mà gục ngã, ngược lại, rất có ý chí vươn lên.
Chiều 21/8, gia đình đã tổ chức mai táng cho 2 nạn nhân tử vong trong vụ va chạm với siêu xe Rolls – Royce do đại gia Trần Xuân Thạch lái.
Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, “sinh vật lạ” trong bát mì tôm ở Hà Tĩnh được xác định là đốt sán dây.
Đây là một doanh nhân giàu có khá kín tiếng, nhưng từ khi mua siêu xe này ông ngày càng hứng chịu nhiều tai tiếng.
Cơ quan công an khẳng định, ông Trần Xuân Thạch, chủ siêu xe gần 40 tỷ chính là người lái xe lúc xảy ra tai nạn làm 2 người chết.
Từ trước đến nay, đây có lẽ là sự chơi ngông nổi tiếng nhất của giới đại gia Việt. Và điều quan trọng hơn là nó lại đến từ quyết định của một người phụ nữ.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL46, đoạn qua huyện Nam Đàn, Nghệ An. Chiếc siêu xe này thuộc sở hữu của một đại gia phố núi Hương Khê, Hà Tĩnh.
Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án1816, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã cử 3 cán bộ của Phòng Chỉ đạo tuyến và Khoa Điều trị bệnh Phong và Laser phẫu thuật xuống phối hợp, hỗ trợ Trung tâm Da liễu tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn “Cung cấp kiến thức về chẩn đoán, điều trị bệnh da và các bệnh nhiễm khuẩn lây qua đường tình dục”.
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, trước khi về nước, Rober David đã viết thư gửi lời cám ơn các bác sĩ trong kíp mổ tại Bệnh Viện Đa khoa Hà Tĩnh.
Theo lời những người hàng xóm, nữ đại gia Hà Tĩnh Nguyễn Thị Liễu phá bỏ căn nhà trên "khu đất vàng" phố Nguyễn Du - Hà Nội trị giá 137 tỷ đồng là do thế đất không vuông, càng vào sâu đất càng hóp dần phong thủy không tốt ảnh hưởng đến kinh doanh.
Đang lưu thông trên QL1A hướng Bắc Nam khi đi qua địa phận huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chiếc xe khách giường nằm đột nhiên bốc cháy dữ dội.