Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau xót bé trai 6 tuổi nhập học hai tuần đã bị lũ cuốn trôi

Thứ hai, 17:15 23/09/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Cháu mới nhập học được 2 tuần, vừa mới làm quen với cô với bạn bè trong lớp đã vội vã ra đi."

Vừa nhập lớp được 2 tuần
 
Vào lúc 12h30 ngày 22/9/2013, cháu Nguyễn Thái Huy (sinh năm 2007; quê quán xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; học sinh lớp 1A, trường Tiểu học Sơn Phúc) đã bị tai nạn đuối nước qua đời. Theo anh Nguyễn Văn Nhật (bố) sau khi cơm trưa xong, Huy ra ngõ chơi, đến cống bãi Tranh ở cánh đồng cơn Trôi,  Huy bị ngã xuống nước, và phải mất một thời gian gia đình mới tìm được thi thể.
 
Đau xót bé trai 6 tuổi nhập học hai tuần đã bị lũ cuốn trôi 1
Di ảnh của bé Huy
 
Cô Đoàn Thị Liễu, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A cho biết: “Cháu mới nhập học được 2 tuần, vừa mới làm quen với cô với bạn bè trong lớp đã vội vã ra đi. Thứ 6 ngày 20/9 do ảnh hưởng bão nên mưa to, Sơn Phúc bị ngập lũ, nên học sinh không đến được trường. Tại thời điểm hiện nay, trường vẫn bị lũ bao vây nên vẫn nghỉ học. Trường hợp cháu Huy, mất trong hoàn cảnh ở nhà nghỉ học do lũ. Đây là trường hợp đau thương, thật đáng tiếc!”.
 
Cũng theo lời kể của cô Liễu trong lớp Huy là học sinh nhút nhát. Những ngày đầu đến lớp, Huy rụt rè, hay khóc nên cô phải quan tâm đặc biệt. “Huy mới hoà nhập được một tuần nay, mới bắt đầu làm quen với cô, với bạn bè với một không gian mới là lớp học còn bao ngỡ ngàng”, cô giáo chủ nhiệm tâm sự.
 
Bà Phạm Thị Cử, bà nội bé Huy (57 tuổi) ôm cặp sách của cháu nức nở: “Huy ơi, cặp mới, sách vở mới, bà không quản vất vả bỏ nhà đi làm thuê để kiếm tiền mua sách vở cho cháu, ai ngờ cháu bỏ bà cháu đi. Sách, vở, cặp, bút giấy còn ấm hơi cháu đây! Cháu ơi!”.
 
Trong cặp sách của Huy, sách vở bút giấy còn mới nguyên. Những cuốn sách giáo khoa bọc mới tinh. Cuốn vở Toán mới viết 3 trang. Quyển vở tập viết mới 5 trang. Huy mới bắt đầu viết chữ a,b,c.
 
Gia cảnh tang thương
 
Đau xót bé trai 6 tuổi nhập học hai tuần đã bị lũ cuốn trôi 2
Ba mẹ Huy đau đớn trước cái chết của con
 
Gia đình Huy là một trong những gia đình nghèo của xóm miền núi Cao Sơn. Bố Huy anh Nguyễn Văn Nhật mới trên 30 tuổi nhưng bệnh tiểu đường hành hạ đã 5 năm nay, chữa hết bệnh viện tỉnh đến BV trung ương, nên gia cảnh lâm vào nợ nần. Chị Phan Thị Hợp (mẹ Huy) bị gẫy tay đang băng bó. Bà nội Phạm Thị Cử sau khi lo tang chồng mất do tai nạn giao thông, đành đi làm giúp việc tại thành phố Hà Tĩnh lấy tiền góp thêm nuôi cháu ăn học.
 
Phải chắt chiu cố gắng, nhờ láng giềng giúp đỡ, gia đình mới tu sửa được 2 gian nhà gỗ lợp ngói, nhưng bên trong phải che bằng bạt vì có mưa là nước trong nhà như ngoài sân. Ai cũng ái ngại cho gia cảnh của anh chị, nhất là làm sao vượt lên nỗi đau tang tóc này.
 
Ngày 23/9/2013, thầy Nguyễn Thích Hợp - Chủ tịch CĐ ngành GD&ĐT Hương Sơn đã đến thắp hương, tặng quà chia sẻ với gia đình. Công ty TNHH Vũ Hương (Thị xã Cửa Lò, Nghệ An) đã cử đại diện đến chia buồn và hỗ trợ “nóng” một triệu đồng. Một số cơ quan, ban ngành, bà con biết hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Nhật đã có mặt động viên.
 
Hiện gia đình rất cần đến tấm lòng nhân ái sẻ chia của các cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm. Mọi chia sẻ xin liên hệ:
 
Anh Nguyễn Văn Nhật, xóm Cao Sơn, xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoạigia đình: 0985066324

hoặc Báo Gia đình và Xã Hội, 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

 
 
Lê Văn Vỵ
kimngan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

Top