Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hơn 1 tạ gạo và tiền mặt khẩn cấp đến với 5 đứa trẻ mồ côi nơi xóm núi

Thứ tư, 11:18 25/09/2013 | Vòng tay nhân ái

Giadinh.net - Ngày 24/9/2013, PV thường trú Báo Gia đình và Xã hội đã đến gia đình “5 đứa trẻ mồ côi lắt lay nơi xóm núi” trao khẩn cấp hơn 1 tạ gạo và 4,5 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Hoa.

> Ứa nước mắt 5 đứa trẻ mồ côi lay lắt nơi xóm núi

Hơn 1 tạ gạo và tiền mặt khẩn cấp đến với 5 đứa trẻ mồ côi nơi xóm núi   1
Hai đứa bé nhất hết thơ thẩn nghịch đất ngoài vườn lại chui vào xó nhà hở tứ tung...
Hoàn cảnh đáng thương của 5 em  bé mồ côi nơi xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh – mã số nhân ái 35 – trên Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn, Báo Gia đình và Xã hội đã làm lay động bao trái tim nhân hậu. Bạn đọc trên khắp mọi miền tổ quốc và cả việt kiều ở nước ngoài đã chia sẻ tới các em cả về tinh thần và vật chất.
 
Vào cái ngày đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, Báo Gia đình và Xã hội tới cứu trợ khẩn cấp cho 5 em bé mồ côi, nước lũ đang tràn về hoành hành nhiều vùng đất của tỉnh Hà Tĩnh. Ngôi nhà trống hơ trống hoác của các em lọt thỏm giữa bốn bề nước. Cái đói lại càng thêm quay quắt, bám riết lấy những phận già, em thơ mồ côi giữa biển nước mênh mông.
 
Cùng có mặt tại buổi cứu trợ khẩn cấp tới các em, còn có đại diện cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Hương Khê, Ban giám hiệu trường Tiểu học Hương Đô và một số bà con láng giềng, thôn xóm.

Bà Nguyễn Thị Hoa, bà nội 5 em bé rưng rưng xúc động: “Mấy hôm nay nhà như ốc đảo, trước sau đều nước bao vây.  Cứ đến mùa lũ tôi lại lo không ngủ được. Nhà ở vùng trũng, các cháu nhỏ dại. Bố cháu đã mất trong lũ. Mẹ thì điên dại, cứ lo nước to, chảy xiết sa sẩy nên suốt ngày không ra khỏi nhà giữ các cháu. Hôm nay hết gạo, chờ cháu Hoa (Nguyễn Thị Hoa, con lớn,  hs lớp 8 trường THCS Phúc Trạch) đi học về ra chợ, nhưng may quá, các chú đã mang đến cho 3 bì gạo lớn. Đúng lúc quá! Còn tiền tôi sẽ gửi tiết kiệm để chắt chiu sau này có điều kiện thì sửa lại nhà cho các cháu”.

Theo bà Hoa, từ khi bố mất, mẹ sinh bệnh tâm thần, 5 đứa con mồ côi thì 4 đứa về ở với ông bà để tiện bề chăm sóc, còn cháu thứ 4 Nguyễn Đức Kiệm (HS lớp 3) phải về ở với cô Nguyễn Thị Xinh (trú quán Xã Lộc Yên).

Có mặt trong lễ trao quà, ông Đinh Nho Hiệp, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hương Đô bày tỏ lòng cảm ơn tới Quỹ “Vòng tay nhân ái”, cảm ơn Báo Gia đình và xã hội, cảm ơn những tấm lòng đã chia sẻ nỗi vất vả của gia đình 5 cháu bé mồ côi. “Phía trước cuộc đời của các cháu còn vô cùng gian nan. Vì vậy, để các cháu trưởng thành ngoài sự quan tâm của địa phương, của các thầy cô, rất cần những tấm lòng từ khắp nơi trên mọi miền tổ quốc”, ông Hiệp không giấu nổi lo lắng nói.
 
Cô giáo Nguyễn Thị Định, Chủ tịch Công đoàn trường tiểu học Hương Đô cho biết: “5 cháu mồ côi của gia đình chị Nguyễn Thị Xuân, trừ cháu Kiệm học ở trường Tiểu học Lộc Yên, cháu Nhân học mẫu giáo lớn còn 3 cháu đã học ở trường tiểu học thì lực học hơi yếu. Đặc biệt cháu Nguyễn Văn Huy (Lớp 4) thiểu năng trí tuệ, cô giáo phải tận tình giúp đỡ, kèm cặp để cháu hoà nhập với bạn bè trong lớp”.

Thấy các cháu xanh xao, yếu ớt chúng tôi vô cùng ái ngại. Cháu Nguyễn Thị Thảo (13 tuổi) cao 1m, cân nặng hơn 20kg, nguyễn Thị Thu Hiền (11 tuổi) xanh xao, gầy gò. Mẹ các cháu thì điên dại. Thành thử việc chăm sóc các cháu trông cậy vào hai ông bà già.

“Học hành là một chuyện, còn quan trọng nhất với các cháu bây giờ là sức khoẻ. Muốn có sức khoẻ tốt thì chế độ ăn uống thể dục, thể thao, vui chơi giải trí, động viên tinh thần các cháu vô cùng quan trọng. Đề nghị cô Lan (Hiệu trưởng trường tiểu học), cô Định - Chủ tịch Công đoàn trường cùng các thầy cô kèm cặp, hướng dẫn giúp đỡ các cháu tổ chức đời sống. Trước mắt giúp các cháu khám chữa bệnh, hướng dẫn vệ sinh, ăn uống để có sức khoẻ, nhất là hướng dẫn kỹ năng phòng tránh bão lũ…”, thầy Hồ Cường - Chủ tịch Công đoàn giáo dục Hương Khê  nhấn mạnh.
 
Vòng tay nhân ái/giadinh.net.vn sẽ tiếp tục thống kê số tiền bạn đọc ủng hộ tới 5 em bé mồ côi, kết chuyển trong thời gian tới để gia đình trang trải chi phí sinh hoạt và học hành.
 
Hơn 1 tạ gạo và tiền mặt khẩn cấp đến với 5 đứa trẻ mồ côi nơi xóm núi   2
Đại diện Qũy Vòng tay nhân ái, Báo GĐ&XH, ông Lê Văn Vỵ trao khẩn cấp hơn 1 tạ gạo và 4,5 triệu đồng tới gia đình 5 em bé mồ côi.
Hơn 1 tạ gạo và tiền mặt khẩn cấp đến với 5 đứa trẻ mồ côi nơi xóm núi   3
Đại diện chính quyền địa phương, ngành giáo dục huyện... cũng tới chia sẻ, động viên gia đình em.
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM TIẾP TỤC GIÚP ĐỠ 5 EM BÉ MỒ CÔI:
 
1. 25/9 Nhóm FS ủng hộ 5 em bé: 3.372.000
 
2. 25/9 Nguyễn Hữu Thanh: 500.000
 
3. 30/9 Bạn đọc hảo tâm chưa rõ tên: 250.000
 Gửi qua NH Agribank
 
4. 6/1 Hội phụ sự xã hội USA: 500.000
    ( 2.500 ủng hộ mã số 49, 51)
 
Qúy bạn đọc có thể cập nhật danh sách ủng hộ trước đó tại link bài viết đầu tiên về 5 em bé mồ côi:
 
 
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.

Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 
Mọi sự giúp đỡ tới 5 cháu bé mồ côi xin gửi về:
 
1. Bà Nguyễn Thị Hoa, xóm 7, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi Mã số 35.
 
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Hà Nội.
Mọi thắc mắc xin gửi về Email: honghanh@giadinh.net.vn hoặc số điện thoại: 0982.194.868.
 
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại  098.219.4868.
 
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản:1303 201 045 980. Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội. 
 
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
 
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.  
 
8. Ủng hộ USD từ nước ngoài:
 
- Ngân hàng trung gian:
 
THE BANK OF NEW YORK

Add: 1290 Avenue of Americas floor 5, New York, NY, United States

Swift Code: IRVTUS3N

JPMORGAN CHASE BANK, N.A.

Add: 4 New York Plaza floor 15 New York, NY, United States

Swift Code: CHASUS33

AMERICAN EXPRESS BANK, LTD. ,

Add: American Express tower floor 23 3 world financial center, 200 vesey street, New York, NY, United States

Swift Code: AEIBUS33 
 
- Thông tin ngân hàng người hưởng:

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124
 
- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

 Đề gửi Mã số 35.

                          Lê Văn Vỵ

honghanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

MS 923: Sống nương nhờ ông bà ngoại già yếu, nam sinh mồ côi gặp tai nạn giao thông cần sự cứu giúp

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – Tai nạn bất ngờ, Nghĩa bị chấn thương nặng phải phẫu thuật và điều trị lâu dài. Trong khi đó, nam sinh mồ côi, từ nhỏ sống nương tựa vào ông bà ngoại đã già và thêm bệnh tật. Hoàn cảnh éo le, em cần sự chung tay của cộng đồng để sớm bình phục.

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

Top