Góc đường Quán Thánh – Nguyễn Biểu nước mưa chảy xâm xấp. Một nhóm công nhân vẫn hì hụi đào đắp. Không phải đào cống để thoát nước mà là họ đang cậy vỉa hè lên để lát lại lớp gạch mới. Bốn người thợ vừa đào, vừa cậy những tấm bê tông lên, một anh chàng to con hơn cả đi sau bê nó lên cao rồi thả xuống nền đường. Rất nhiều những tấm bê tông lát vỉa hè đang nguyên vẹn được thả xuống vỡ đôi, vỡ ba…
Nhiều người đi đường xót xa đứng nhìn. Ông lão bán nước chè dường như nhà gần đó, tiếc quá cũng lại xin vài tấm bê tông nguyên về để đậy nắp hố ga nhà mình. “Ông muốn lấy bao nhiêu cũng được. Đằng nào bọn cháu cũng đập vỡ nó mà”, một người đàn ông chừng như là trưởng nhóm bảo. Rầm - bụp - rắc… những tấm bê tông nguyên vẹn vẫn tiếp tục vỡ theo nhịp đào của những người thợ lát vỉa hè
Hai ngày sau, cả một đoạn vỉa hè trên đường Nguyễn Biểu đã được xốc lên gần hết. Những tấm bê tông, gạch lát được cậy lên và ném vỡ vụn từ hôm trước đã được hót đi chưa hết vẫn lem nhem cả trên lòng đường lẫn khu vực vốn dành cho người đi bộ. Khác cái là, trên vỉa hè, những xe vật liệu xây dựng, lớp gạch lát mới tinh đã được chở đến đổ đống. Một nhóm thợ lại loay hoay san san, xúc xúc. Những viên gạch mới tinh lại được lát xuống. Ông già bán nước chè chén vỉa hè cạnh đó nhìn theo những chuyến xe chở “hàng mới” đến nói bâng quơ: “Chu cha, vỉa hè mới lát hồi Đại lễ đây (dịp kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội - NV). Vẫn còn đẹp mà đã thay rồi. Tiếc chửa?!”.
Bây giờ nhiều người mới hiểu, vì sao những viên gạch lát còn nguyên vẹn, những khúc gờ bê tông vỉa hè còn mới lại được bê lên thả xuống cho vỡ vụn đi. Thì ra, đó cũng là một cách để người ta “làm mới” cho dễ.
Sách giáo khoa phổ thông của chúng ta trước nay thường trực một mệnh đề hết sức phổ biến “Đất nước ta giàu đẹp. Rừng vàng, biển bạc…”. Bao nhiêu thế hệ được giáo dục điều đó nên có lẽ người ta đã quên mất cái thực tại rằng, nước ta đang nghèo, dân ta đang rất thiếu thốn. Thế nên mới có chuyện, một ông Giám đốc Ban quản lý dự án giao thông ở Hà Tĩnh khi được hỏi về việc sao lại cho trải thảm nhựa đường lúc trời mưa đã đăng đàn báo chí bảo rằng “Nếu không đạt chất lượng thì bóc lên, thảm lại. Có đáng chi!”.
Mà không chỉ xa xôi tận miền Trung, Tây Nguyên, ngay giữa lòng Thủ đô đây thôi, rất nhiều những thứ còn tốt, còn đẹp (như những cái vỉa hè ở phố Nguyễn Biểu kia chẳng hạn), cũng có thể được lật lên, đập đi để… làm mới?! Không đập đi làm mới, sao có… tiền?
Thường Sơn
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |