Hạ Vi: 'Người tôi yêu phải giỏi, không nhất thiết phải là đại gia'
Nữ diễn viên phim "Tấm Cám" chia sẻ quan niệm về việc chọn người yêu và trải lòng về những nỗ lực để tìm hướng đi trong làng giải trí.
- Thời gian qua, hình ảnh chị tay trong tay với doanh nhân người Gia Lai khiến dư luận chú ý. Chị chia sẻ gì về chuyện tình cảm này?
- Đó là chuyện riêng của chúng tôi và không may nó lại thành đề tài bị mọi người bàn tán, bình luận. Cuộc sống và công việc của tôi trước giờ đều không ồn ào. Tôi không thích bị chú ý quá nhiều nên với tôi lúc này, im lặng là vàng. Tôi hoàn toàn không làm điều gì sai cả. Chuyện tình cảm là điều thiêng liêng chứ không phải là một dạng scandal để bị đem ra mổ xẻ như thế.
Thời gian dư luận rộ lên chuyện của chúng tôi là giai đoạn tôi đang tham gia đóng phim điện ảnh Tấm Cám. Lúc đó, tự dưng bị chú ý quá nhiều khiến tôi áp lực, stress, có lúc ước sao mình có thể biến mất. Nhưng tôi vui là ở đoàn phim, mọi người đều đối xử với tôi rất bình thường, tạo cho tôi cảm giác thoải mái khi làm việc chứ không phải là cảm giác soi mói. Bố mẹ cũng động viên tôi rất nhiều để mạnh mẽ hơn trước “bão dư luận”.

Hạ Vi (trái) muốn được mọi người chú ý qua công việc hơn là đời tư. Ảnh: Facebook Quốc Cường Gia Lai.
- Một người đàn ông như thế nào mới khiến chị rung động và yêu?
- Nhìn bề ngoài, nhiều người dễ nghĩ tôi mong manh, yếu đuối. Nhưng khi tiếp xúc, mọi người sẽ hiểu tôi rất cá tính, mạnh mẽ, thích sự độc lập, tự chủ về mọi mặt. Vật chất không phải là điều kiện tiên quyết để tôi gắn bó với một người nào đó. Người đàn ông tôi yêu phải thông minh, nhân hậu.
Tôi nghĩ bất cứ người đàn ông nào khi tiếp xúc với tôi khó mà có "ý đồ xấu" vì tính tôi rạch ròi, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, không biết đon đả, ngọt nhạt với đàn ông.
- 23 tuổi, nếu không có sự giúp đỡ từ người yêu hoặc sự hậu thuẫn nào, làm sao chị đủ điều kiện du học Singapore và tự lập nghiệp ở Sài Gòn?
- Tôi là con một trong gia đình nhưng chưa bao giờ bố mẹ nuôi dạy tôi theo kiểu cưng chiều, muốn gì được nấy. Năm tôi 20 tuổi, cả nhà từ quê ở Hải Phòng vào TP HCM sinh sống. Sau đó một thời gian, bố mẹ quay lại quê nhà, còn tôi vẫn ở lại để theo học khoa diễn viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh TP HCM. Tôi vừa học vừa làm. Nhờ được chú ý tại vài cuộc thi nhan sắc, tôi nhận được lời mời làm mẫu ảnh. Công việc này giúp tôi cải thiện thu nhập khá nhiều.
Số tiền lớn đầu tiên tôi có được từ việc làm mẫu ảnh là 1,5 triệu đồng. Lúc đó, cầm tiền mà tôi cứ rưng rưng. Về sau, tôi ngày càng cải thiện được thu nhập. Sau 2-3 năm, tôi đã dành dụm được đủ tiền để tự trang trải ước mơ sang Singapore du học một năm. Tôi muốn du học để rèn luyện bản thân trong môi trường mới, học thêm tiếng Anh, rèn khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Ở Singapore, tôi may mắn thuê được nhà rẻ do bạn bè giới thiệu. Cuối tuần, tôi lại bay về Việt Nam làm mẫu và tham gia hoạt động quảng cáo. Khi chăm chỉ làm việc, tôi hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân mà không làm phiền đến bố mẹ.

- Cơ duyên nào khiến một người mới như chị nhận được vai chính trong phim "Tấm Cám"?
- Ngay cả việc tôi đóng phim Tấm Cám của chị Ngô Thanh Vân, nhiều người cho rằng tôi có mối quan hệ từ trước. Nhưng thực sự, tôi đã đi casting một cách nghiêm túc và được chính chị Ngô Thanh Vân thử thách để quyết định nhận vào đoàn phim.
Từ trước đến nay, tôi một mình phấn đấu trong công việc, không có một êkíp riêng nào hậu thuẫn. Tôi cũng không dựa dẫm vào bạn trai hay mối quan hệ nào.
- Được nhiều người ưu ái gọi với danh xưng "Mỹ nhân vạn người mê", cảm giác của chị ra sao?
- Thú thực là người đẹp một người mê hay vài người mê thì cũng thích. Nhưng đến "vạn người mê" thì tôi bắt đầu thấy mệt và phiền phức (cười). Về bề ngoài, tôi chỉ cảm thấy mình dễ thương, xinh xắn chứ nhiều lúc thấy bản thân cũng bình thường thôi. Giờ được nhiều người ưu ái gọi như vậy, tôi càng thêm áp lực vì mình càng phải biết chăm chút ngoại hình hơn mỗi khi xuất hiện. Chắc sắp tới tôi cần có stylist để giúp mình về khoản này chứ bản tính tôi từ trước đến nay vốn xuề xòa. Ngoài công việc mẫu ảnh, tôi ăn mặc rất bình thường, gu thời trang khá tomboy.

Người đẹp 9X là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang.
- Lý do gì khiến chị từ một gương mặt mẫu ảnh sáng giá dấn thân vào công việc diễn xuất?
- Trước đây, tôi từng được mời tham gia một phim truyền hình. Nhưng khi đọc kịch bản, tôi thấy nội dung phim và nhân vật chưa phù hợp do vai diễn đó có tâm lý quá nặng nề. Còn hiện nay, tôi thấy mình chín chắn hơn về kinh nghiệm sống lẫn công việc nên muốn thử sức với điện ảnh để mở thêm cho mình cơ hội phát huy khả năng.
Gần hai tháng làm việc trên phim trường Tấm Cám, tôi trưởng thành rõ rệt. Trong một đoàn phim với tập thể gần 300 người, với guồng làm việc khẩn trương, tập trung cao độ, tôi học được cách làm việc quyết đoán, mạnh mẽ của chị Ngô Thanh Vân, tài năng diễn xuất của nghệ sĩ Thành Lộc, Hữu Châu đến sự yêu nghề và lăn xả hết mình của các gương mặt trẻ như chị Lan Ngọc, Issac, ST...
Tôi rất vui vì mình đã gắn bó với phim ảnh chứ không chỉ để bản thân đóng khung trong ảo tưởng về danh xưng người đẹp, hot girl. Bên cạnh đam mê diễn xuất, tôi còn đam mê lĩnh vực kinh doanh. Tôi đang nỗ lực rất nhiều để tìm cơ hội mở một cơ sở kinh doanh riêng cũng như phát triển bản thân trong các hoạt động của làng giải trí.
Phạm Hạ Vi sinh năm 1993 tại thành phố Hải Phòng. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu ảnh trước khi đến với phim ảnh. Cô từng đoạt giải "Người đẹp tài năng" của cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012.
Mỹ nhân 9x này là gương mặt quen thuộc của các tạp chí thời trang, các thương hiệu gắn liền với hình ảnh trẻ trung, nhiều sức sống.
Theo VnExpress

'Yêu lắm Việt Nam' biến mỗi người Việt Nam thành một 'đại sứ du lịch'
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Chiều 17/4, Báo Nhân Dân đã công bố dự án “Yêu lắm Việt Nam" nhằm lan tỏa tình yêu đất nước, quảng bá các địa danh lịch sử, văn hóa, du lịch trên khắp Việt Nam.

Nam ca sĩ 'Mưa bụi' từng hát 1 bài nhận 2 cây vàng, sự nghiệp đang thăng hoa lại bỏ dở vì một người
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Mai Tuấn nổi danh qua album "Mưa bụi" những năm 1990, song lại dừng hát một thời gian dài khi đang ở đỉnh cao. Hiện tại, ở tuổi U60 anh vẫn độc thân.

Hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trong 'Cha tôi người ở lại'
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcÊ-kíp "Cha tôi người ở lại" vừa chia sẻ hậu trường cảnh NSND Công Lý bị ngã trên phim, cho thấy nam diễn viên đã được đoàn phim quan tâm chăm sóc thế nào.

Trương Nam Thành tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Trương Nam Thành mới đây đã có hành động ý nghĩa tưởng nhớ NSƯT Quý Bình, người mẫu Duy Nhân.

Dàn nghệ sĩ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Phùng Tiến Minh, Lê Thành Trung, diễn viên Chí Nhân, Đức Thịnh, Ngô Anh Quân,... sẽ giao hữu bóng đá quyên góp giúp đỡ bệnh nhân ung thư vào ngày 21/4 sắp tới.

Bật mí cảnh quay nghẹt thở, rơi nước mắt ở hầm ngập nước phim 'Địa đạo'
Giải trí - 7 giờ trướcDiễn viên Khánh Ly kể về quá trình casting kéo dài 1 năm và bài học diễn xuất không lời thoại từ đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trong phim "Địa đạo".

Nam NSND quê Thanh Hóa có đời thực kín tiếng ở tuổi hưu
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSND Quốc Anh quê Thanh Hóa, được xem là "cây chèo" nổi tiếng trong làng sân khấu miền Bắc. Sau những năm tháng cống hiến cho nghề, hiện tại, ông có cuộc sống bình yên ở tuổi hưu.

Đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh, nam nghệ sĩ ưu tú bị nhầm là 'cán bộ' thật
Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước30 năm gắn bó với hình tượng người chiến sĩ công an trên màn ảnh, NSƯT Văn Báu tiết lộ nhiều khán giả tưởng ông là công an thật, có nghề tay trái là diễn viên.

Nữ ca sĩ mang hàm Thượng uý lấy chồng đẹp trai hát nhạc tình rất ngọt là ai?
Câu chuyện văn hóa - 14 giờ trướcXinh đẹp và hát hay, Quán quân dòng nhạc nhẹ cuộc thi Sao Mai 2017 Thu Thuỷ là cán bộ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội. Cô hiện đeo hàm Thượng uý.

Doãn Quốc Đam lên tiếng về thông tin quảng cáo sữa
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Tối 16/4 Doãn Quốc Đam đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về thông tin anh có mặt trong sản phẩm sữa Cilonmum - một trong số 573 sản phẩm sữa giả vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Nữ ca sĩ dòng nhạc đỏ quê Thanh Hóa có đời thực an yên, độc lập tài chính
Giải tríGĐXH - Anh Thơ là nữ ca sĩ quê Thanh Hóa có giọng hát hay, sâu lắng trong làng nhạc đỏ. Hiện tại, ở tuổi trung niên, nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên, độc lập tài chính.