Hai anh em họ chết đuối tại bờ kè xây dở

| Xã hội

Sáng 14/9, tại bờ kè chắn song ven biển đoạn cuối đường Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã xảy ra một vụ tai nạn dẫn đến cái chết thương tâm cho 2 bé trai 4 tuổi.

 

Đoạn bờ kè đang thi công - nơi xảy ra tai nạn

 
Chị  Phan Thị Bông - người chứng kiến vụ việc, khóc hổn hển kể: Lúc 6 giờ 30 sáng chị thấy ba đứa nhỏ ra chơi ngoài bờ kè. Thấy nguy hiểm, chị dắt bọn trẻ vào rồi mải đi làm việc khác. Đến khoảng 8 giờ thì một cháu trong số đó chạy về kêu người lớn. Khi chạy ra thì đã thấy 2 cháu còn lại nằm dưới vũng nước sâu. Khi được đưa lên bờ, hai cháu  nhỏ đã tím tái, tử vong.
 
Được biết ba cháu nhỏ nói trên là anh em họ của nhau, gồm các cháu: Mai Tấn Vinh, Mai Tấn Quang và Mai Tấn Hoàng, cùng sinh năm 2006. Trong đó Vinh và Quang là hai bé trai sinh đôi, con chị Nguyễn Thị Hạnh; cháu Hoàng là con của em chồng chị Hạnh - chị Mai Thị Thủy, cùng trú một nhà tại tổ 29, phường Hòa Hiệp Nam.
 
Trước lúc tai nạn vừa xảy ra, cháu Quang chạy về mách mẹ là hai em kia tắm mãi không chịu lên. Mọi người chạy ra mới tá hỏa phát hiện hai cháu Vinh và Hoàng đã bị nạn. Hai người mẹ mất con ngất lên ngất xuống ngay tại hiện trường.
 
Ông Lê Duy Du - Chủ tịch UBND phường Hòa Hiệp Nam - cho biết trước nỗi đau của gia đình hai nạn nhân, phường đã hỗ trợ mỗi gia đình 4 triệu đồng và 50 kg gạo.
 
Được biết, đoạn kè nơi xảy ra tai nạn thuộc dự án xây kè bờ biển đoạn Xuân Thiều - Nam Ô, được khởi công với kinh phí đầu tư khoảng 30 tỷ đồng từ cuối năm 2007, do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư. Theo dự kiến đoạn kè này phải được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 8/2008 song không hiểu vì lý do gì đến nay vẫn dang dở.
 
Nơi thi công có một vũng nước dài khoảng 150m, sâu từ 1,2 - 1,5m, rất nguy hiểm nhưng không hề có biển cảnh báo của đơn vị thi công.
 
Theo Dân trí
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.