Hải Dương: Bàn giao bé trai bị bỏ rơi ven đường ở xã Đông Xuyên cho người nhận nuôi
GiadinhNet - UBND xã Đông Xuyên vừa tiến hành bàn giao bé trai bị bỏ rơi cho gia đình anh Nguyễn Văn Băng (trú tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang) trước sự chứng kiến của các tổ chức, đoàn thể địa phương và gia đình người nhận.
Như tin đã đưa, hơn 20 ngày trước tại tuyến đường 396C thuộc địa phận thôn Xuyên Hử, xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang (Hải Dương) người dân bất ngờ phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi ven đường. Sau đó vụ việc được thông báo cho chính quyền sở tại.
Ngay khi nhận thông tin, UBND xã Đông Xuyên cử lực lượng Công an, cán bộ Thương binh xã hội, Tư pháp… đến hiện trường để xác minh, tìm hiểu vụ việc và báo cáo về Phòng Tư pháp huyện Ninh Giang; đồng thời lập biên bản vụ việc, niêm yết công khai tại trụ sở UBND, thông tin trên hệ thống truyền thanh tìm thân nhân cháu bé.

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi tại xã Đông Xuyên ngày 10/3/2022. Ảnh: Đ.Tùy
Trong thời gian 7 ngày tìm người thân, địa phương tạm thời giao cháu bé cho chị Hội Phụ nữ xã chăm sóc, nuôi dưỡng và sau khi hết thời gian tìm kiếm, người thân cháu bé không đến nhận lại.
Chia sẻ với PV GiadinhNet (Báo Sức khỏe và Đời sống), chị Nguyễn Thị Hải – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Đông Xuyên (người trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé) cho hay, trong quá trình nuôi cháu, có nhiều cá nhân, gia đình đến hỏi thăm và mong muốn xin cháu làm con nuôi, nhưng chị từ chối vì bản thân cũng chỉ được chính quyền địa phương tạm thời giao nuôi dưỡng, chăm sóc. Cùng thời điểm này, có nhiều tổ chức chính trị của xã, thôn, công đoàn, hội chữ thập đỏ, một số người thân quen đã hỗ trợ những đồ thiết yếu trẻ sơ sinh cho cháu.

Chị Nguyễn Thị Hải - Chủ tịch Hội phụ nữ xã Đông Xuyên, là người được chính quyền nhờ nuôi dưỡng, chăm sóc trong quá trình tìm thân nhân cháu bé. Ảnh: Đ.Tùy
"Trong 15 ngày qua, tôi là người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc cháu, cháu bé rất ngoan, ăn ngủ tốt, không quấy khóc và trước khi bàn giao, cháu được đưa đi khám sức khỏe tổng thể tại Phòng khám Đa khoa Hồng Châu (xã Đồng Tâm) cho kết quả bình thường và cân nặng 4,2kg.
Bản thân là phụ nữ cũng đã làm mẹ, nhưng tôi trách người sinh ra cháu lại không thể nuôi dưỡng, có thể vì một lí do nào đó khó nói. Cháu bé sinh ra đã chịu nhiều bất hạnh, thiệt thòi khi bị gia đình bỏ rơi. Tôi mong gia đình nhận nuôi sẽ thương yêu, chăm lo tốt nhất cho cháu để bé có được cuộc sống bình an sau này…", Chị Hải tâm sự.


Bé trai thời điểm được phát hiện bỏ rơi nặng 3,9kg (ảnh trên) và thời điểm sau khi bàn giao cho người nhận nuôi nặng 4,2kg (ảnh dưới). Ảnh: Đ.Tùy
Ông Ngô Thành Phương– Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên, trong quá trình tìm thân nhân trẻ bị bỏ rơi, chính quyền xã nhận được nhiều hồ sơ của cá nhân, gia đình mong nhận cháu làm con nuôi. Căn cứ vào nguyện vọng của người xin nhận, xã Đông Xuyên hướng dẫn các cá nhân có hồ sơ làm các thủ tục theo quy định và đến 23/3 có 4 hồ sơ xin rút.
"Sau khi tiến hành xác minh, căn cứ vào quy định pháp luật, nhận thấy gia đình người phát hiện cháu bé bỏ rơi có đủ điều kiện về mọi phương diện nên chính quyền xã thống nhất bàn giao cháu cho gia đình công dân này nuôi dưỡng. Trước đó, cháu bé đã được UBND xã tiến hành làm khai sinh theo quy định pháp luật", Phó Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết.

Ông Vũ Văn Kiền - Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên bàn giao cháu bé bị bỏ rơi cho gia đình xin nhận vào chiều 01/4. Ảnh: Hoàng Dương
Liên quan đến sự việc trên, vào chiều qua (01/4), UBND xã Đông Xuyên đã tiến hành bàn giao cháu bé bị bỏ rơi cho gia đình anh Nguyễn Văn Băng (SN 1984), trú tại xóm 5, thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong (cùng huyện Ninh Giang) trước sự chứng kiến của các tổ chức, đoàn thể địa phương và gia đình người nhận.
Trước đó, vào khoảng 13h30 chiều 10/3, trong quá trình anh Băng cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Quyên (SN 1957) đi từ nhà (xã Tân Phong) sang xã Đông Xuyên có việc. Khi đi đến đoạn dốc bà Tiêu (trên đường 396C) thuộc địa bàn thôn Xuyên Hử, hai mẹ con bất ngờ phát hiện 1 bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi vệ đường cạnh gốc cây xanh.

Trước khi bàn giao trẻ, cháu bé được đưa đi khám tổng thể và sức khỏe bình thường. Ảnh: Đ.Tùy
Khi dừng xe xuống kiểm tra, mẹ con bà Quyên thấy cháu bé mặc quần áo sơ sinh được quấn trong chiếc chăn mỏng, cạnh đó có 1 túi nilong màu đen. Khi kiểm tra bên trong chiếc túi nilong có bỉm, sữa, cùng một số quần áo sơ sinh kèm theo mảnh giấy. Ngoài ra không có tiền bạc hay địa chỉ thân nhân cháu bé để lại. Ngay sau đó, anh Băng có đến UBND xã Đông Xuyên trình báo vụ việc.