Hai dượng cháu chết thảm trong nhà trọ

| Pháp luật

Đi làm về gọi cửa nhà trọ nhưng không thấy chị gái và dượng ra mở lại phát hiện có máu chảy ra nên cô gái truy hô...

Người dân hiếu kỳ tập trung quanh nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Vũ Sơn

 
Vụ việc được phát hiện lúc 17 giờ 30 ngày 10/12 tại căn nhà trọ ở khu phố Nhị Đồng phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Chị  Th. - Em gái của nạn nhân kể lại : Cách đây vài hôm người cô ruột về quê Nghệ An sanh em bé nên căn phòng còn lại Th. ở cùng chị gái là Nguyễn Thị Thơm (20 tuổi) và chồng của người cô là Trần Văn Dương (30 tuổi, tất cả đều quê Nghệ An).
 
Chiều 10/12, Th. đi làm về thấy cửa phòng trọ khóa trái bên trong nhưng gọi cửa mãi mà chị hay dượng không mở lại phát hiện có máu chảy ra nên truy hô.
 
Khi cánh cửa phòng được phá ra thì tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Chị Thơm nằm chết với 2 vết đâm trên người, cạnh đó là Dương chết, trên tay và chân vẫn còn dây điện cắm vào nguồn.

Nhận được thông tin, công an thị xã Dĩ An đã có mặt giữ gìn trật tự và bảo vệ hiện trường. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân được đưa về bệnh viện để cơ quan điều tra làm thủ tục pháp y.

Rất đông người hiếu kỳ vây quanh hiện trường theo dõi vụ việc.
 
Theo Bee.net.vn
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.