Hải Dương: Xôn xao clip cán bộ phường cầm gậy bắt chó nhà dân

| Xã hội

GiadinhNet – “Đúng là sự việc xảy ra sáng qua trên địa bàn phường, tuy nhiên đây chỉ là sự hiểu nhầm giữa chủ nhà với tổ quy tắc phường chứ chúng tôi không đi cướp chó của nhà dân...", bà Tuyến cho biết

Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm 5 người đàn ông lao vào bắt chó trước cửa một nhà dân. Sau đó, người dân phát hiện và giằng co con chó từ tay nhóm người kia gây lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào sáng qua (15/6) tại phố Dã Tượng thuộc phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương). Còn nhóm 5 người đàn ông bắt chó là tổ quy tắc của phường này.

Vị trí cửa nhà bà S., nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Vị trí cửa nhà bà S., nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trưa nay (16/6) PV Báo Gia đình & Xã hội đã tìm đến chủ nhà nuôi chó để tìm hiểu thực hư sự việc. Không giấu nổi sự bức xúc, bà N.T.S – Chủ nhà cho biết: “Khi xảy ra sự việc, tôi vừa đi giao hàng nên không biết. Lúc về xem lại hình ảnh qua camera của gia đình thì ai cũng tức giận”.

Theo lời kể của bà S., vào khoảng 5h30 sáng qua, bà có việc phải đi giao hàng cho khách, trong khi đó 5 ngày nay con chó của gia đình được nhốt trong nhà cần có không gian thay đổi, cho nên bà cho ra ngoài cửa hiên nhà mình. Trước khi đi gia đình có gửi cho bà L.T.H (hàng xóm) đang tập thể dục trông giúp.

Bà H. kể, khi đang tập thể dục buổi sáng thì được bà S. gửi trông giúp con chó để đi giao hàng. Thấy phía cửa nhà bẩn, bà quay vào lấy chổi ra quét thì phát hiện tiếng chó sủa phía ngoài và vội chạy ra.

Tổ quy tắc phường Lê Thanh Nghị giằng co con chó với người dân. Ảnh: Cắt từ clip

Tổ quy tắc phường Lê Thanh Nghị giằng co con chó với người dân. Ảnh: Cắt từ clip

“Khi tôi ra đến nơi phát hiện 5 người đàn ông mặc thường phục đi xe máy lao vào xích con chó nhà bà S. Thấy vậy tôi vội đến giằng và bế con chó lại, nhưng cuối cùng họ vẫn cho vào bao mang về nhốt ở phường”, bà H. cho biết.

Trong lúc giằng co, nhóm người đàn ông có nói với bà H. là quy tắc của phường đi bắt chó thả ngoài đường gây phóng uế và không rọ mõm. Tuy nhiên, bà không thấy nhóm người này đeo băng đỏ.

Chị T.H.Ng (SN 1995, con bà S) thông tin, lúc xảy ra sự việc chị đang ngủ trên nhà và không biết. Khi thấy mọi người ồn ào thì chạy xuống thấy nhóm người đàn ông đang bế con chó của gia đình cho vào bao và mang về phường.

Biên lai phạt hành chính của phường Lê Thanh Nghị với gia đình bà S. Ảnh: Đ.Tuỳ

Biên lai phạt hành chính của phường Lê Thanh Nghị với gia đình bà S. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau lên phường làm thủ tục phạt hành chính 100 nghìn đồng, chị Ng. đã mang con chó về. tuy nhiên, khi xem lại hình ảnh camera gia đình thì chị và mọi người bức xúc. Sau đó, chị đăng tải lên trang cá nhân Facebook.

Xác nhận với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Bùi Thị Kim Tuyến – Chủ tịch phường Lê Thanh Nghị cho biết: "Đúng là sự việc xảy ra sáng qua trên địa bàn phường, tuy nhiên đây chỉ là sự hiểu nhầm giữa chủ nhà với tổ quy tắc phường chứ chúng tôi không đi cướp chó của nhà dân và chúng tôi không sai khi đang thực hiện nhiệm vụ”.

Theo lời bà, thời gian gần đây có nhiều ý kiến của nhân dân trong khu và cử tri trên địa bàn phường phản ánh về việc nhiều hộ gia đình nuôi chó rồi thả rông ra đường có nhiều người bị cắn và phóng uế gây mất mĩ quan đường phố.

Thông báo của UBND phường Lê Thanh Nghị cấm thả rông chó ra nơi công cộng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Thông báo của UBND phường Lê Thanh Nghị cấm thả rông chó ra nơi công cộng. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đặc biệt, tại kỳ họp HĐND 2 cấp phường và thành phố vấn đề này được được phản ánh nhiều. Do vậy, xuất phát từ cơ sở này UBND phường ra thông báo số 47/TB-UBND ngày 25/4/2017 về việc cấm thả rông chó nơi công cộng.

“Trước khi thực hiện, chúng tôi in, phát thông báo cho 17 tổ trưởng các khu phố và giao cho tổ quy tắc của phường thực hiện nhiệm vụ này. Sau đó, các tổ trưởng khu phố, cán bộ thú ý kết hợp với tổ quy tắc tiến hành tuyên truyền vận động người dân trong khu, đặc biệt các hộ nuôi chó thực hiện nghiêm thông báo. Sau đó, chúng tôi mới thực hiện”, bà Tuyến cho biết.

Sau khi bị bắt lên phường, con chó nhà bà S. hoảng sợ khi thấy người lạ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sau khi bị bắt lên phường, con chó nhà bà S. hoảng sợ khi thấy người lạ. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nói về sự việc xảy ra, Chủ tịch UBND phường Lê Thanh Nghị thông tin, trước khi ra quân làm, tổ quy tắc có báo cáo với lãnh đạo phường và khoảng 4h sáng ngày 15/6, tổ đã đi nhiều tuyến phố, sau đó đến trước cửa gia đình bà S. thì phát hiện một con chó không rọ mõm, không có xích nên các thành viên dùng dụng cụ để bắt về phường.

“Tuy nhiên, lúc này có nhiều người dân cạnh đó, thậm chí cả chủ nhà không hiểu nên mới dẫn đến giằng co như trong clip. Đến buổi trưa cùng ngày, chúng tôi đã mời chủ nhà lên làm việc, giải thích và phạt hành chính một trăm nghìn đồng, sau đó cho chó về”, chủ tịch UBND phường cho biết.

Trước thông tin chủ nhà cho rằng, đội quy tắc đi làm không mặc trang phục và đeo băng đỏ, ông Lê Văn Hậu – Phó Chủ tịch UBND phường lý giải, tổ quy tắc lập ra gồm nhiều thành phần và trước khi đi làm có đeo băng đỏ, đeo thẻ và mang dụng cụ hỗ trợ để bắt chó. Tuy nhiên, trong lúc giằng co với người dân, một số thành viên trong tổ bị đứt thẻ rơi ra.

Sổ tiêm phòng của gia đình bà S cho chó. Ảnh: Đ.Tuỳ

Sổ tiêm phòng của gia đình bà S cho chó. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, con chó của gia đình bà S thuộc loại chó cảnh, con chó này được gia đình bà mua từ nước ngoài có nguồn gốc từ Tây Ban Nha cách đây 8 năm với giá 40 triệu đồng. Đến kỳ tiêm phòng, gia đình đều mang lên Hà Nội để tiêm bằng vacxin ngoại, sau đó bà mua về nhà tự tiêm và có sổ tiêm, theo dõi định kỳ.

Được biết, từ khi phường Lê Thanh Nghị thực hiện thông báo đến nay, tổ quy tắc đã ra quân 2 lần và bắt được 4 con chó vi phạm. Sau đó, thông báo cho trưởng khu có chó vi phạm để chủ chó lên phường làm việc.

“Thời gian tới, tổ quy tắc của phường chúng tôi tiếp tục ra quân thực hiện nhiệm vụ này để tránh cho những người dân bị chó cắn và phóng uế gây mất mĩ quan đường phố”, bà Tuyến khẳng định.

Tổ quy tắc phường Lê Thanh Nghị bắt chó ở phố Dã Tượng

Đức Tuỳ

Clip: Gia đình cung cấp

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Vụ bến bãi DN Quang Tuấn ở Hưng Yên: Hết hạn thuê đất, sử dụng sai mục đích, có nên xem xét gia hạn bến thủy nội địa?

Đời sống -

GĐXH - Tài liệu do UBND xã Vũ Thư (tỉnh Hưng Yên) cung cấp cho thấy, ngoài phần diện tích thuê lại của Công ty CP Xây dựng và Thương mại tổng hợp Đại Lợi, DN Quang Tuấn còn sử dụng gần 4.000m² đất nông nghiệp do một cá nhân thuê của địa phương để tập kết vật liệu xây dựng. Trong khi đó, nhiều hạng mục vi phạm về đê điều, công trình xây dựng trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm nhưng bến thủy nội địa lại sắp đến thời điểm xem xét gia hạn hoạt động.

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Hà Nội: Loạt công trình trái phép 'vô tư' mọc lên, chính quyền phường Phú Diễn vẫn 'im lặng' khó hiểu

Thời sự -

GĐXH - Bất chấp các chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và UBND TP Hà Nội về tăng cường kỷ cương trong quản lý trật tự xây dựng, đất đai và phòng cháy chữa cháy, tại phường Phú Diễn tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích vẫn diễn ra tràn lan. Điều đáng bức xúc hơn cả là dù cơ quan báo chí đã phản ánh và đặt lịch làm việc, lãnh đạo địa phương vẫn chọn cách "im lặng".

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Lào Cai: Bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy 'cải trang' tinh vi nhằm qua mắt lực lượng công an

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Trần Văn Tam (SN 1985) về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Trước đó, đối tượng đang trốn cai nghiện này đã ngụy trang bằng tóc giả, kính đen, liều lĩnh đạp ga bỏ chạy gần 10km và cố thủ trong ô tô hòng thoát vòng vây của lực lượng công an.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.