Khu tái định cư cho người dân vạn chài ngay tại nghĩa
trang nằm sau những rặng cây chắn sóng. Len lỏi giữa rừng mộ là những ngôi nhà
còn đơn sơ thiếu thốn.
Đường vào ""thành phố ma"
Nơi đây là một nghĩa trang thuộc địa phận xã Phú Diên với nhiều nấm mồ đồ sộ được xây dựng hoành tráng Dân vạn chài con đông. Rất nhiều gia đình 7- 8 con. Hàng ngày bố mẹ ra khơi, để con cái ở lại trông nhà. Sân chơi của các em là các ngôi mộ. Ngày ngày, bố mẹ ra khơi, bọn trẻ chỉ biết chơi với nhau quanh quẩn ở "thành phố ma" Phía sau các em là những ngôi mộ, với những hoa văn hình thù đáng sợ Đáng thương nhất là gia cảnh của em Trần Thị Đông. Ngôi nhà nhỏ của Đông nằm ngay cổng nghĩa trang. Năm nay Đông 14 tuổi, 10 năm trước Đông mất bố, sau đó 2 năm thì mất mẹ. Gia đình Đông có 8 anh chị em, 3 chị đầu đã lấy chồng. Hiện tại, mỗi tháng Đông chỉ được 180.000 đồng tiền hỗ trợ hộ nghèo của địa phương. Cô bé 14 tuổi này nếu không có sự trợ giúp của các anh chị đang đi làm thuê trong Nam hàng tháng gửi mỗi người đôi ba trăm nghìn thì không biết lấy gì mà sống. Hỏi chuyện gia đình, Đông lí nhí, mắt buồn rầu: “Em ở ri (thế này) cũng quen rồi”.
Nụ cười ngây thơ hiếm hoi của lũ trẻ. Các em cho biết chỉ dám ra khỏi nhà ban ngày. Còn buổi tối, ra đường phải có người lớn vì sợ "ma"
Hà Phương