Hài hước tòa án: "Tòa cứ tăng án vô tư..."
Bị cáo Nguyễn Vũ Hùng tuyên bố “xanh rờn” như vậy khi phải tham dự phiên xử phúc thẩm do có kháng cáo tăng án của phía bị hại.
Phần thẩm vấn, tòa hỏi bị cáo Hùng:
- Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng bị hại cho rằng như vậy là nhẹ và yêu cầu tăng án lên, bị cáo thấy sao?
- Tòa xét thấy cần tăng án thì cứ tăng, bị cáo không ý kiến.
- Sao vậy? (tòa ngạc nhiên)
- Bị cáo có gan phạm tội thì có gan chịu tù thôi, giờ đổ lỗi cho ai được.
- VKS cũng đề nghị chấp nhận kháng cáo tăng án bị cáo đó, có tranh luận gì không?
- Không. Trước đây bị cáo đã từng thụ án 17 năm tù, vụ này chỉ có vài năm thì xi- nhê gì, tòa cứ quyết đi.
- Còn yêu cầu đòi bồi thường 30 triệu tại phiên tòa hôm nay của bị hại thì bị cáo có ý kiến gì không?
- Bị cáo chịu luôn. Bị cáo sẽ nhờ bạn bè cho mượn tiền rồi sẽ thanh toán sòng phẳng cho bị hại. Có gan làm có gan chịu mà…
Thông báo