Trong suốt quá trình diễn ra phiên xử sáng nay, trước khi HĐXX tuyên án với Nguyễn Đức Nghĩa, tòa soạn liên tục nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau của độc giả giadinh.net.vn gửi về bày tỏ quan điểm của mình. Để rộng đường dư luận về vụ án này, chúng tôi đăng tải một vài ý kiến của bạn đọc.
Hầu hết các ý kiến đều hiểu, với tội ác mà Nghĩa gây ra, án tử dành cho y là khó tránh. Tuy nhiên, trước thảm cảnh mà gia đình Nghĩa phải gánh chịu ngay trước ngày xét xử phúc thẩm, tình cảm con người dễ bị chi phối. Nhưng dù sao đi nữa thì các ý kiến cũng chỉ muốn gia đình ông Ba và HĐXX cân nhắc rộng mở tình thương để Nghĩa được sống.
Độc giả Phương
(benbohanhphuc_...@yahoo.com.vn) chia sẻ: Tôi thấy ông Ba nên cho Nghĩa một con đường sống. Nếu là tù chung thân thì Nghĩa cũng đã bị cách ly với xã hội rồi. Tuy hành động của Nghĩa là quá dã man nhưng tinh thần lúc đó bị hoảng loạn mới phi tang xác man rợ thế. Tù chung thân không ân xá cũng là lúc để một con người có tội ác sám hối tội lỗi của mình trong khoảng thời gian rất dài nhưng có thể cứu sống được 2 mạng người là Nghĩa và cả mẹ Nghĩa thì tại sao ông Ba không làm chứ?
Độc giả Van
(minh_van_88...@yahoo.com) thì mong tòa giảm mức án cho bị cáo: Nghĩa chỉ phi tang dã man thôi. Xin tòa xử mức án chung thân thôi. Tử hình thì tội cho gia đình Nghĩa quá, mẹ của Nghĩa không sống nổi mất.
Cùng quan điểm với 2 độc giả trên, độc giả Hoang Bao Anh
(meoluoi...2006@yahoo.com) viết: Nếu xử theo luật, Nguyễn Đức Nghĩa sẽ bị kết án tử hình, ai cũng hiểu như vậy. Nhưng, Nguyễn Đức Nghĩa dù có phải đền mạng thì Phương Linh cũng không sống lại được và gia đình chú Ba không hết đau khổ... Khi sinh ra trên đời, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình ngoan và thành đạt, bản thân mỗi con người sinh ra không mang sẵn cái ác.
Một phút mất nhân tính của Nghĩa đã gây đau thương cho gia đình Phương Linh, gây nên hậu quả thật nặng nề cho gia đình mình và những người xung quanh. Nhưng gia đình chú Ba hãy mở rộng lòng thương với gia đình Nghĩa, dù là Nghĩa không xứng đáng được chú mở rộng lòng từ bi, nhưng chú và gia đình cũng không được gì nếu Nghĩa chết đi.
Mong chú xin cho Nghĩa giảm hình phạt, cho Nghĩa một con đường sống. Nghĩa là người có thể cải tạo và sửa đổi được chú ạ.... Sự ân hận và ăn năn dày vò Nghĩa cả cuộc đời còn lại nếu được sống cũng nặng nề lắm chú ạ. Chúc gia đình chú hạnh phúc và sớm vơi bớt nỗi đau.
Bên cạnh đó, luồng ý kiến khác phản ứng quyết liệt hành vi giết người dã man của Nghĩa cũng được bạn đọc bày tỏ với Giadinh.net.vn.
Độc giả Nguyễn Thị Dương (bimatcuabien...@yahoo.com) vô cùng bức xúc: Chúng tôi liên tục theo dõi trực tiếp phiên toà xử phúc thẩm vụ án "xác chết không đầu". Chúng tôi đồng ý với ý kiến của luật sư Đào Trung Kiên là không thể để một tên giết người máu lạnh tồn tại trong xã hội này. Mong HĐXX xử phạt nghiêm minh đối với Nguyễn Đức Nghĩa.
Một độc giả khác phẫn nộ về hành vi của Nghĩa đến mức gửi cho Giadinh.net.vn cái tên rất kiên quyết và dứt khoát Không giảm án cho Nguyễn Đức Nghĩa (haminhvan64...@yahoo.com): Tôi rất đồng ý với ý kiến của ông Ba trước giờ xét xử sáng nay về việc ông không chấp nhận xin giảm án cho Nguyễn Đức Nghĩa, đây không đơn thuần là việc của gia đình ông mà nó là trách nhiệm của cả xã hội.
Độc giả Hoàng Anh (Quananh...ovely@yahoo.com.vn) thì không nghiêng về gia đình nạn nhân Phương Linh, cũng không hẳn bày tỏ thái độ đối với bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa mà có cái nhìn đầy thương cảm về ông Nguyễn Đức Hùng (bố Nghĩa): Tôi đã nhìn thấy Nghĩa khóc khi biết bố mất. Tôi chỉ là một người xa lạ mà cũng rơi nước mắt vì thương ông Hùng. Ông là một người có học và là một người cha nhân từ. Người đáng chết là Nghĩa chứ không phải ông Hùng. Khi ông mất như vậy thì người vợ của ông sẽ sống thế nào đây. Nói rằng tha cho Nghĩa cũng khó mà không tha thì thấy đau lòng cho ông Hùng. Nhưng liệu khi ra xã hội, Nghĩa có thay đổi được bản chất này không?
Cho dù thời gian qua dư luận xã hội có những ý kiến trái chiều khác nhau, có người thương cảm cho hoàn cảnh của gia đình Nghĩa, mong tòa xem xét giảm tội, có người lại phẫn nộ về hành vi mất hết nhân tính của Nghĩa nhưng dù thế nào thì luật pháp cũng đã được thượng tôn một cách công minh.
PV