Hai vụ giết vợ dã man trong dịp Tết
GiadinhNet - Trong những ngày Tết, hai người chồng đã bạo hành vợ. Thật đau đớn, một người vợ đã không qua khỏi.
Bà Nguyễn Thị Ngân - Mẹ của Hòa - cho biết, ban ngày hai vợ chồng Hòa vẫn đi làm với bà. Tuy nhiên, tối mồng 1 Tết hai vợ chồng Hòa xảy ra to tiếng nhưng sau đó hai người vẫn vào buồng đi ngủ bình thường.
Tới sáng mồng 3 Tết (tức 5/2), gia đình tổ chức mừng thọ 70 tuổi cho ông Trương Viết Úy - Bố của Hòa. Sau lễ mừng thọ, hai vợ chồng Hòa dọn dẹp xong rồi rủ nhau lên núi Trắng sau nhà. “Gần 4 giờ chiều hôm đó, tôi thấy thằng Hòa về rửa tay, rồi lẳng lặng đi đâu, tôi không biết. 17 giờ thấy công an đến làm việc, gia đình tôi bàng hoàng khi nghe tin hắn đã giết vợ con rồi!” - Bà Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại.
![]() Bàn thờ và di ảnh của chị Nguyệt. (Ảnh: Lê Văn Vỵ) |
Theo lời khai của hung thủ tại cơ quan điều tra thì mâu thuẫn trực tiếp dẫn tới hành động của Hòa là vợ chồng không thống nhất ngày vào Đắc Lắc. Chị Nguyệt muốn vào từ ngày mồng 6 nhưng Hòa lại muốn ở lại tới mồng 10. Lời qua tiếng lại cộng với sự ức chế bị kìm nén từ lâu, Hòa đã rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người vợ rồi vứt dao bên cạnh thi thể vợ.
![]() Chỗ tên Hòa thảm sát vợ con. Ảnh: Lê Văn Vỵ |
Theo kết quả siêu âm của bệnh viện vào ngày 1/12/2010, thai nhi (trong bụng Nguyệt) bình thường và đã 6 tuần tuổi. Như vậy vào thời điểm chị Nguyệt bị hành hung, đứa con đã gần 4 tháng tuổi.
|
Theo yêu cầu của người nhà, ngày 6/2, thi thể chị Nguyệt đã được đưa về quê Yên Khánh (Ninh Bình). Theo ông Sơn - Phó trưởng CA Thị Xã Hồng Lĩnh, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tên Hòa. Đồng thời, đã phối hợp với chính quyền thôn, xã, gia đình làm tốt công tác tư tưởng, chôn cất, mai táng cho người bị hại theo phong tục tập quán của địa phương. |
Cách đây khoảng 10 năm, Hòa theo vợ chồng chị gái là Trương Thị Hoa, sinh năm 1971 vào Lâm Đồng. Sau đó, anh chị Hòa bán cơ sở ở Lâm Đồng lên Đắc Lắc lập nghiệp, Hòa cũng theo anh chị mình lên sinh sống ở đó.
Tại Đắc Lắc, Hòa đã gặp chị Phạm Thị Nguyệt khi chị theo gia đình từ Ninh Bình vào định cư tại Eao (Eaka, Đắc Lắc). Hai người yêu nhau và kết quả của tình yêu đó là đám cưới đầm ấm vào tháng 6/2010. Từ đó, Hòa chuyển về ở tại nhà vợ.
Tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa chiều ngày 6/2 cho biết: Bệnh viện đã kịp thời cứu sống bệnh nhân N bị 8 vết chém vào những vị trí như cổ, lưng và ngực… trong đó vết chém ở vị trí lưng là nặng nhất bởi vì nhát dao đã xuyên đến phổi.
Trao đổi qua điện thoại bác sỹ Đinh Việt Anh – Phó Giám đốc bệnh viện - cho biết “ Khoảng 4 giờ sáng 6/2, bệnh nhân C.T.N đã được đưa đến bệnh viện khi trên cơ thể bị nhiều vết chém, nạn nhân mất nhiều máu và trong đó vết chém ở lưng sâu vào tận phổi nên tính mạng của nạn nhân rất nguy kịch. Sau khi tiến hành sơ cứu, nạn nhân đã được phẫu thuật khâu lại phổi và các vết thương khác.
Hiện nạn nhân đang trong quá trình hồi phục sức khỏe…
Thủ phạm chém chị N không ai khác chính là chồng của nạn nhân. Được biết, chị N đang ngủ say cùng con thì chồng về khoảng 2h30 sáng và lao vào phòng chém chị tới tấp…

