Hàng nghìn mét đất nông nghiệp bị chiếm dụng trái phép: Vĩnh Phúc sẽ xử lý dứt điểm
GiadinhNet - Trước việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp bị lấn chiếm, xây dựng trái phép ở Vĩnh Thịnh (Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), ông Lê Chí Quang - Bí thư Huyện uỷ Vĩnh Tường cho biết, trước mắt địa phương sẽ vận động dân tự tháo dỡ, nếu không chấp hành sẽ cho cưỡng chế.
![]() |
|
Công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Vĩnh Thịnh. Ảnh: H.Phan. |
Trước đó, Báo GĐ&XH số 13 (ra ngày 30/1/2013) phản ánh về việc hàng nghìn mét vuông đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh bị người dân địa phương lấn chiếm, xây dựng các công trình kiên cố như làm nhà, dựng xưởng cơ khí, làm lán trại cho thuê…Tình trạng này diễn ra khá công khai nhưng chính quyền địa phương đã không có những biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn. Hậu quả, ngày này qua ngày khác, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã Vĩnh Thịnh đã bị thu hẹp đáng kể, tạo sự bức xúc trong dư luận.
Lần theo những địa chỉ mà người dân tố cáo, chúng tôi đã tới xưởng sản xuất nhôm kính của gia đình ông Trường Giang. Theo đó, tại khu đây một nhà xưởng khá rộng lớn được xây dựng kiên cố, kế bên, ông Giang xây thêm một căn nhà để ở cho tiện công việc. Điều đáng nói là công trình trái phép này chỉ cách Nhà văn hóa xã có 20m, cách UBND xã vài trăm mét nhưng không được chính quyền địa phương ngăn chặn. Trong những hộ lấn chiếm đất nông nghiệp nhiều nhất phải kể đến gia đình ông Ngưỡng, ông này đã xây dựng trái phép với diện tích hàng trăm mét vuông để cho Công ty Xây dựng cầu 18 thuê làm văn phòng, lán trại cho công nhân ở. Giải thích về trường hợp này, ông Nguyễn Văn Hào- Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thịnh cho rằng ban đầu gia đình ông Ngưỡng chỉ xây dựng tạm với diện tích nhỏ, nhưng do Công ty Xây dựng cầu 18 thuê nên ông Ngưỡng tự ý xây dựng để làm văn phòng, lán trại để ở trong thời gian thi công. Còn đối với trường hợp gia đình một người dân tên là Hưởng có tới 2 sổ đỏ được cấp trên đất nông nghiệp với tổng diện tích gần 1.000 m2 thì ông Hào lại lấp lửng: “Không hiểu tại sao đất canh tác của ông Hưởng lại làm được sổ đỏ”.
Trước những sai phạm trên, nhóm phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Chí Quang – Bí thư Huyện ủy Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc). Theo ông Quang, việc buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn huyện nói chung và xã Vĩnh Thịnh nói riêng đang được các cơ quan chức năng xử lý. Trước mắt, Huyện uỷ sẽ giao cho UBND huyện Vĩnh Tường phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu kĩ để tìm phương án giải quyết. Ông Quang khẳng định: “Nếu lấn chiếm thì phải vận động thu hồi, nếu sử dụng trái mục đích mà vận động không được sẽ cưỡng chế. Huyện ủy đang làm thủ tục cưỡng chế hàng loạt các điểm lấn chiếm và sử dụng đất trái mục đích ven Quốc lộ 2 cũng như các khu vực khác trên địa bàn huyện. Cần phải làm dần dần từng bước, chủ yếu địa phương tự làm là chính, những việc khó Ban chỉ đạo của huyện sẽ tham gia phối hợp cùng giải quyết”.
Và câu chuyện ông Bí thư xã dùng bằng giả
Không chỉ tố về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương, người dân còn phản ánh việc ông Đàm Minh Tuấn- Bí thư xã Vĩnh Thịnh sử dụng bằng giả. Theo đó, mặc dù mới chỉ học hết lớp 9 nhưng ông Tuấn đã có bằng THPT để theo học lên các bậc cao hơn. Trước phản ánh của người dân, nhóm PV đã trực tiếp trao đổi với ông Tuấn.
Không lảng tránh, ông Tuấn thành thật: “Tôi chỉ học hết lớp 9 sau đó đi bộ đội, cách đây 3 năm UBND huyện Vĩnh Tường cử đi học lớp hành chính của trường Cao đẳng nội vụ Hà Nội mở tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Vì nghĩ đơn giản đi học để hợp lý hóa hồ sơ công việc nên tôi đăng ký đi học. Theo đó, nhà trường yêu cầu phải có bằng cấp 3 nhưng tôi không có nên anh Truyền (cán bộ Tư pháp xã) cho cái bằng Bổ túc THPT và khuyên cố gắng đi học. Vài ngày sau anh Truyền đưa cho tôi một cái bằng Bổ túc văn hoá mang tên tôi. Sau đó, tôi lên Sở giáo dục Vĩnh Phúc và được Sở xác nhận bằng này có giá trị như bằng THPT rồi tôi mang bằng đi nộp để theo học lớp hành chính này”.
Ông Tuấn phân trần, vì nghĩ chỗ tình cảm anh em, hơn nữa là để hợp pháp hóa hồ sơ nên dù biết sai nhưng khi được ông Truyền cho cái bằng nên cũng tặc lưỡi để đi học cho xong, chứ không phải đi mua bằng cấp để chạy chức, chạy quyền. Ông Tuấn cũng thừa nhận, việc “mượn” bằng của người khác đi học, ông Tuấn không báo cáo Huyện ủy Vĩnh Tường cũng như không công khai việc này với các cấp chính quyền của tỉnh Vĩnh Phúc.
Nguyễn Hằng - Ngọc Phan
