Hàng nghìn người dự phiên xử kẻ đốt xác 2 mẹ con
Bị chị Thìn dọa sẽ tố cáo hành vi sàm sỡ, Lợi tức giận lấy cây đánh chết.
![]() |
|
Gần 5.000 người đã đến tham dự phiên xử kẻ thủ ác. Ảnh: D.T |
Theo cáo trạng, đêm 14/1, Nguyễn Văn Lợi (57 tuổi, nguyên đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn) đến nhà cha ruột chơi. Ngang qua nhà người vợ không hôn thú, Lợi đứng nói chuyện với bà này thì thấy chị Đỗ Thị Thìn đi mua sữa cho con.
Không thể kìm lòng trước nhan sắc của chị Thìn, Lợi bỏ ý định đến nhà cha ruột mà quay lại "ngắm" mẹ con chị này chơi đùa với nhau. Về đến nhà nhưng hắn vẫn nghĩ đến người đàn bà ấy và nảy sinh ý định đồi bại.
Lẻn vào nhà, Lợi bất ngờ ôm chị Thìn từ phía sau nhưng chị này la lớn: "Ông là thôn đội trưởng mà làm bậy bạ. Thả ra không tôi la lên, tố cáo cho mọi người biết bây giờ”. Sợ bại lộ, Lợi lấy khúc gỗ dưới bếp đánh nhiều nhát vào đầu chị Thìn làm nạn nhân chết tại chỗ.
