Hàng trăm tiểu thương mất tiền tỷ vì hụi

| Xã hội

GiadinhNet - Hàng trăm tiểu thương ở chợ Hòa Cường (quận Hải Châu, Đà Nẵng) khóc như mưa, ôm đơn vây nhà chủ hụi đã bỏ trốn để đòi tiền.

Hàng trăm tiểu thương mất tiền tỷ vì hụi 1

Hàng trăm tiểu thương chợ Hòa Cường bao vây nhà của chủ hụi. Ảnh: TG.

 
Hàng trăm tiểu thương ở chợ Hòa Cường (quận Hải Châu, Đà Nẵng) khóc như mưa, ôm đơn vây nhà chủ hụi đã bỏ trốn để đòi tiền. Nhiều người lâm thảm cảnh vì không còn một xu dính túi...
Chiều 3/1, những người khốn khổ này tay cầm đơn tố cáo và bao vây nhà của Nguyễn Thiên Trang (SN 1984, còn gọi là My, trú 189 Hàn Thuyên, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu) để phản ánh việc Trang ôm tiền tỷ bỏ trốn.

Theo phản ánh của bà Phạm Thị Hồng Yến (SN 1961, trú phường Hòa Cường, quận Hải Châu), Nguyễn Thiên Trang đã cùng chồng lợi dụng sự tin tưởng của bà để lôi kéo vào những đường dây hụi của vợ chồng Trang. “Tôi đã đóng tiền biêu cho “vợ chồng lừa” này 1 tỷ đồng. Đến khi đến đòi tiền thì mới biết họ đã bỏ trốn vào chiều ngày 31/12”, bà Yến cho biết.

Lâm vào tình cảnh như bà Yến, khoảng 200 tiểu thương buôn bán ở chợ Hòa Cường cũng bị “ăn trái đắng” khi đóng tiền hụi cho vợ chồng Nguyễn Thiên Trang và bị xù, như bà Nguyễn Thị Thanh Mai (1 tỷ đồng), Phan Thị Hồng Yến (1 tỷ đồng), Trần Thị Thu Tâm (400 triệu đồng), Nguyễn Thị Thùy Trang (200 triệu đồng), Nguyễn Thị Nhung (500 triệu đồng), Lê Thị Hương (200 triệu đồng), Trần Thị Xê (700 triệu đồng)…

Theo các tiểu thương thì số tiền mà Nguyễn Thiên Trang chiếm đoạt khoảng 15 tỷ đồng. Đáng thương nhất có trường hợp một bà quét rác ở chợ, tần tảo mấy năm trời tiết kiệm được mấy triệu đồng, Trang cũng lừa chơi hụi và chiếm đoạt.

Trước tình hình căng thẳng, Công an Đà Nẵng đã cử hàng chục cán bộ, chiến sỹ xuống hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự, tránh những phần tử quá khích đập phá nhà cửa. Đồng thời, lực lượng công an cũng động viên, giải thích người dân nên bình tĩnh, không manh động tụ tập đông người. Cơ quan chức năng nhận được đơn tố cáo sẽ vào cuộc điều tra, làm rõ.

Nguồn tin riêng của Báo GĐ&XH, Nguyễn Thiên Trang có chồng tên Linh (quê Bình Định) và hai con nhỏ. Số nhà 189 Hàn Thuyên (Đà Nẵng) là nhà của bố mẹ Trang và cũng là nơi vợ chồng Trang thường sinh sống. Ngoài ra, Trang còn một nhà ở quận Cẩm Lệ và nhiều đất đai rải rác trên địa bàn Đà Nẵng. Hàng ngày, Trang cùng chồng và anh em đi thu tiền hụi của các tiểu thương trong chợ Hòa Cường.
 
Ánh Dương
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.