Hành trình truy bắt 3 nghi phạm bắn chết cô gái trên taxi
Sau khi bắt được một nghi can tham gia vụ bắn chết thiếu nữ 20 tuổi ở Hà Nội, cả chục trinh sát được tung xuống Móng Cái (Quảng Ninh) để vây bắt 2 tên còn lại khi chúng đang tìm cách vượt biên.
![]() Mạnh Cường, Cao Cường và Quang Đức (từ trái qua) đã được chuyển sang Phòng cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra. |
"Chúng tôi chỉ cần phán đoán sai hoặc đi chậm một bước có lẽ Cao Cường và Mạnh Cường đã tẩu thoát sang bên kia biên giới...", trung tá Tuấn nói.
Theo nội dung vụ án, rạng sáng 30/4, nhóm của Cường gồm 9 thanh niên đi 4 xe máy đuổi theo một chiếc taxi đến phố Xã Đàn để truy sát cô gái đang ngồi bên trong. Họ đã nổ súng bắn chết chị Liên, làm trọng thương tài xế taxi. Sau khi gây án, chúng phóng xe về hướng hầm Kim Liên để tẩu thoát. Cảnh sát hình sự được lệnh phải truy bắt nhóm sát thủ trong thời gian ngắn nhất.
Chiều 5/5, Lưu Quang Đức, nghi phạm đầu tiên đã bị bắt trên đường Lê Văn Lương khi tên này đi thăm người thân. Từ lời khai của Đức, ngay trong đêm, trung tá Tuấn cùng các trinh sát trong đội chia làm nhiều hướng bủa vây một ngôi nhà ở khu vực Mạo Khê.
Khai thác "nóng" nghi phạm, cảnh sát được tin Cao Cường đang ẩn náu tại một khách sạn ở Khe Chàm, Trà Cổ dưới chứng minh thư của một gái làng chơi. Khi cảnh sát ập vào, Cao Cường đang nằm trên giường đọc báo điện tử. Màn hình laptop vẫn còn nguyên những thông tin diễn biến vụ án ở phố Xã Đàn trên các báo.
