|
|
|
Đối tượng Lê Tiến Thắng bị bắt sau 12 năm lẩn trốn |
Sau khi gây án, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng qua nhiều nguồn tin, CQĐT đã xác định, kẻ gây án là Lê Tiến Thắng, SN 1979, trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai.
Ngày 20/1/1999, tại địa bàn xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây (cũ) xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Bá Dũng, SN 1978, trú tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai. Sau khi gây án, thủ phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhưng qua nhiều nguồn tin, CQĐT đã xác định, kẻ gây án là Lê Tiến Thắng, SN 1979, trú tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai. Ngày 20/4/2011, sau 12 năm lẩn trốn, thủ phạm đã bị CQCA bắt giữ khi hắn mò về địa phương…
Kí ức của người ông nội
Tiếp PV với chuỗi tâm trạng đan xen, ông Nguyễn Bá Ngư (ông nội anh Dũng) kể lại: “Dũng có hoàn cảnh thiệt thòi hơn bạn bè cùng lứa tuổi, khi cháu lên 3 tuổi thì mẹ cháu vĩnh viễn ra đi sau một tai nạn đột ngột. Thương cháu nội thơ dại, chúng tôi đón cháu về cưu mang, chăm chút cho cháu từng bữa ăn, giấc ngủ. Bố cháu bận công tác, ít có thời gian ở bên con nên người mà cháu gần gũi chỉ có ông bà nội.
Nhưng dù có yêu thương cháu bao nhiêu, tình cảm của chúng tôi cũng không thể lấp đi nỗi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ dành cho cháu. Vậy nên, Dũng có lối sống khá khép kín. Lúc bắt đầu đi học, cháu tỏ rõ sự rụt rè, nhút nhát. Ông bà động viên mãi cháu mới hòa đồng được với bạn bè cùng lớp. Mọi người luôn nhận xét cháu là một người hiền lành, không thù ghét hoặc làm mất lòng ai”.
Mỗi khi nghĩ về người cháu nội đã khuất, những kí ức đau đớn lại hiện về trong tâm trí người ông đã gần 80 tuổi: “Học hết cấp 3, thi không đỗ đại học, cháu xin đi nghĩa vụ quân sự. Đơn vị ở xa nên cháu rất ít khi về thăm nhà. Ngày 8 tháng chạp năm ấy (tức 20-1-1999, dương lịch), sau một năm tham gia quân ngũ, cháu được đơn vị cho nghỉ phép về thăm nhà. Tối hôm đó, cháu cùng bạn bè đi sang xã bên cạnh chơi. Tôi nghe kể rằng, sau khi tàn cuộc, cháu cùng bạn đạp xe về nhà. Đi được một đoạn đường, cháu thấy có một thanh niên từ đâu chạy đến, chặn đầu xe cháu. Tên này hất hàm hỏi: “Mày phải là Dũng không?”.
Chưa hiểu sự tình, cháu vừa đáp: “Phải”, lập tức bị tên này cầm dao đâm. Hậu quả, cháu đã bị mất máu cấp, dẫn đến tử vong. Kẻ gây nên cái chết cho cháu cũng bỏ trốn biệt tăm. Điều đó khiến gia đình chúng tôi lại càng đau khổ hơn gấp bội phần. Đến hôm nay, thủ phạm đã bị bắt giữ, cháu tôi đã có thể yên tâm nhắm mắt được rồi”.
Tâm tư người cha
Nghĩ về cậu con trai, ông Nguyễn Bá Ngưu, bố nạn nhân Nguyễn Bá Dũng cho hay, khi con trai còn nhỏ, vì phải đi làm ăn xa trong một thời gian dài, nên hai bố con ông ít có dịp gặp nhau chuyện trò, chia sẻ. Với ông, Dũng là đứa con ngoan, chăm chỉ, luôn phấn đấu trong cuộc sống. Nhưng, ông không thể ngờ, con mình lại đoản mệnh đến vậy!
Ông Ngưu kể: “Trong tang gia bối rối, gia đình còn rất bức xúc vì thủ phạm gây nên cái chết oan uổng cho cháu đã bỏ trốn. Do quá đau lòng và lo chuyện hậu sự cho cháu nên chúng tôi cũng không biết làm gì hơn. Ngày qua ngày, chúng tôi chỉ biết chờ đợi và cầu mong hung thủ sớm lộ diện… 12 năm liên tiếp, 12 cái giỗ của con đã qua đi, thông tin về thủ phạm vẫn còn trong màn bí mật. Nhưng rồi, hắn đã không thể lẩn trốn được mãi…”.
“Hôm nhận được thông báo của CA đã bắt được Lê Tiến Thắng, kẻ gây nên cái chết cho con trai tôi, dù vẫn là nỗi đau về sự mất mát đứa con trai, gia đình chúng tôi đã nhẹ lòng vì kẻ gây tội cuối cùng đã sa lưới pháp luật. Tôi mong pháp luật xử lý đúng người đúng tội để vong linh con tôi được thanh thản. Bắt được tội phạm, điều đó thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ của các anh công an điều tra, đấu tranh với cái ác, trả lại công bằng cho xã hội”, ông Ngưu bày tỏ.
Hành trình truy bắt hung thủ
Theo tài liệu của CQĐT, sau khi gây án, Lê Tiến Thắng đã bỏ trốn lên huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình. Sau đó, y xuống Quảng Ninh sống chui lủi. CQCA đã nhiều lần tổ chức truy bắt. Năm 2010, qua nhiều nguồn tin, CQCA nắm được, Thắng đã vào trú ngụ tại tỉnh Bình Phước. Tại đây hắn đã dùng tên giả để đi làm thuê và đã có quan hệ tình cảm với một cô gái trẻ. Móc nối nhiều mối quen biết, Thắng lại theo một nhóm người ra địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội làm thợ xây dựng.
Các mũi trinh sát đã có mặt tại huyện Đông Anh để tiến hành xác minh nhưng vẫn chưa lần ra được dấu vết của Thắng. Kiên trì bám mục tiêu, đầu tháng 4/2011, các ĐTV có được nguồn tin quan trọng. Đó là gần đây, Thắng liên tiếp có mặt tại địa phương. Các mũi điều tra đã tỏa xuống địa bàn theo dõi. 7g sáng 20/4/2011, khi đang có mặt trong một quán ăn tại xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Thắng bị lực lượng CA bắt giữ.
Khi bị bắt, Thắng luôn miệng kêu là bị “bắt nhầm”. Tuy nhiên, hắn không thể ngờ, dù hình thức đã thay đổi rất nhiều so với 12 năm trước nhưng hắn không thể thoát tội. Lê Tiến Thắng đã phải cúi đầu nhận tội, là đối tượng đã có lệnh truy nã đặc biệt toàn quốc về tội giết người. Nạn nhân do hắn giết hại chính là anh Nguyễn Bá Dũng.
Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Theo Phapluatxahoi.vn