Viết sai chính tả, học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh thâm tím 2 chân
Xã hộiGiadinhNet - Một học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh thâm tím hai chân và đùi khi viết nhầm một chữ.
GiadinhNet - Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ bị bắt nạt thường là những đứa trẻ yếu thế, tính cách rụt rè. Như vụ học sinh lớp 9 ở Hưng Yên xảy ra vừa qua là cả một quá trình chứ không phải bỗng dưng trẻ bị bắt nạt và hành hung.
GiadinhNet - Một học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh thâm tím hai chân và đùi khi viết nhầm một chữ.
GiadinhNet – Từ 14 tháng, bé ngủ đêm hay la hét, đập giường chiếu, đập người nằm bên cạnh. Khi gần 3 tuổi, ngủ bé lại khóc, la hét, mẹ phải phát vào mông cho tỉnh, nhưng bé càng la to hơn.
GiadinhNet - Vấn nạn “Bạo lực học đường” một thời gian tưởng chừng lắng xuống nhưng thực tế lại diễn ra rất phức tạp.
GiadinhNet - Đến nay đã hơn nửa tháng, các bác sỹ tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vẫn dốc sức giành giật sự sống mong manh cho chị Đỗ Thị Tình (28 tuổi, trú tại xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Sau khi bị chồng tạt xăng lên người dọa đốt, người phụ nữ bất hạnh này trong cơn phẫn uất đã tự tay châm lửa thiêu sống mình.
GiadinhNet - Thông dụng và tình cảm thì có thể gọi người dưới 18 tuổi là trẻ con.
Những ngày đầu xuân, lượng chất cồn nạp vào cơ thể luôn ở mức cao hơn bình thường. Tuy nhiên, tiêu thụ chất cồn bao nhiêu là vừa?
Cựu phó Chủ tịch hãng hàng không Korean Air Lines (KAL) Cho Hyun-ah hôm 12/2 lãnh án 1 năm tù giam vì tội vi phạm luật an toàn hàng không sau khi ra lệnh phi công quay ngược máy bay trở lại cổng để đuổi tiếp viên trưởng xuống hồi tháng 12/2014.
Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 16/12 cho biết Man Haron Monis, tay súng gốc Iran gây ra vụ bắt giữ con tin tại một quán cà phê ở trung tâm Sydney là một phần tử cuồng tín theo chủ nghĩa cực đoan và có tâm thần không ổn định
GiadinhNet - Trong đêm định mệnh về thăm cha mẹ, chị Lâm Thị Hiền (SN 1992, trú tại xã Thành công, huyện Phổ Yên, TP.Thái Nguyên) đã bị sát hại ngay tại nhà.
Cuối tuần qua, lẽ ra quan khách có mặt tại lễ cưới sang trọng ở nhà hàng năm sao Sentosa (Singapore) đã có một buổi tiệc ấm cúng và vui vẻ nếu không có sự cố xuất phát từ hai nhân vật chính của buổi tiệc. Khi gần đến giờ làm lễ, chỉ có chú rể một mình xuất hiện mà chẳng ai thấy cô dâu ở đó.
Bản án tử hình dành cho Hồ Duy Trúc là bản án phù hợp và xác đáng, bởi không có lý do gì chúng ta lại dung thứ cho những hành động dã man tàn ác như vậy. Tuy nhiên, bài viết này không dành để nói về Hồ Duy Trúc. Bài viết này nói về người mẹ của cậu ta, như một tiếng chuông cảnh tỉnh dành cho các bà mẹ Việt Nam trong việc giáo dục con cái.