Hậu vụ cháy kinh hoàng ở Hải Phòng: Mong con ra tù để còn... trả nợ

| Xã hội

GiadinhNet - Đó là lời tâm sự đau đớn của vợ chồng ông Bùi Xuân Viên 56 tuổi và bà Vũ Thị Dinh 55 tuổi.

Trong số hàng chục nạn nhân của vụ hỏa hoạn này, có lẽ gia đình vợ chồng ông Bùi Xuân Viên, 56 tuổi và bà Vũ Thị Dinh, 55 tuổi sống ở Đại Hoàng 4, Tân Dân, An Lão (Hải Phòng) là đau đớn nhất. Ông bà có hai người con bị lửa thiêu sống; chủ xưởng sản xuất, gia công giày da cũng chính là con gái lớn của họ và hiện đang bị tạm giam.

Hoàn cảnh thương tâm

Chúng tôi về thăm lại nhà bà Vũ Thị Dinh đúng vào 49 ngày mất của hai người con, đó là Bùi Thị Yến (SN 1989), sinh viên năm thứ 4 khoa Kế toán - Kiểm toán, ĐH Hải Phòng và cậu con út Bùi Xuân Anh vừa tốt nghiệp cấp 3, đang chờ kết quả thi đại học.

Hai vợ chồng bà Dinh đã khóc cạn nước mắt vì con - đứa đã mất, đứa phải ngồi tù. Ảnh: P.T

 
Nhìn cảnh vợ chồng bà Dinh bế đứa cháu ngoại khóc cạn nước mắt vì con ai cũng chạnh lòng. Từ ngày hai đứa con mất đi, 49 ngày bà mới được bạn của Yến đưa ra thăm mộ. Bà Dinh nói trong nước mắt: "Chiều hôm xảy ra vụ cháy, còn mang nước uống ra cho chị. Còn Xuân Anh thỉnh thoảng chạy qua chạy lại phụ giúp chị công việc, chứ hai đứa có làm ở đấy đâu. Nào ngờ buổi chiều hôm ấy lại là ngày cuối tôi được nhìn thấy mặt con. Có ba đứa con thì giờ chết hai đứa, người con gái còn lại và cậu con rể thì bị bắt, phải đối mặt với án tù. Đứa cháu ngoại mới được hơn 3 tuổi. Hôm 19/7 âm lịch con gái sinh tiếp cháu thứ hai. Cuộc sống sau này ra sao nếu bố mẹ các cháu phải thụ án!?".

Bà Dinh kể, hoàn cảnh của vợ chồng cô con gái đầu Nguyễn Thị Hiền cũng khó khăn trăm bề. Hai vợ chồng lấy nhau, cùng nhau gầy dựng cơ nghiệp nhưng phải vay mượn nhiều lắm. Tổng số tiền đầu tư ở xưởng 1 tỉ đồng đã tan thành tro bụi. Vào trại giam được ít lâu, Hiền lại sinh con trai. Sức khỏe, tinh thần hoảng loạn, suy sụp khi nghĩ đến cái chết của hai người em ruột cũng như cái chết của những người trong xưởng.

Trước khi chia tay với chúng tôi, bà Dinh nói trong nước mắt: "Nỗi đau của chúng tôi thì chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai, nhưng còn vợ chồng Hiền, sự việc xảy ra là quá khủng khiếp và ngoài ý muốn. Tôi chỉ mong sao sự việc sớm được giải quyết, vợ chồng Hiền ra tù sớm ngày nào thì tốt ngày đó để trông nom con, gắng gượng làm ăn trả nợ...".

Cười để quên đi khó khăn
 

Chị Thảo nói dù thế nào vẫn phải cười để quên đi nỗi đau.

 

Theo ông Lê Văn Luyện, cán bộ Văn phòng của xã Tân Dân, tổng số tiền các nhà hảo tâm đóng góp cho các nạn nhân trong vụ cháy xưởng giày đến thời điểm hiện tại là 4,6 tỉ đồng. Tuy vậy, cuộc sống của nhiều nạn nhân cũng như những gia đình có người tử vong còn khó khăn vì chi phí chữa bệnh quá lớn, nhất là chi phí cho thời gian hồi phục sắp tới.

Mặc dù bị thương khá nặng, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng vợ chồng chị Vũ Phương Thảo (SN 1983) vẫn động viên nhau phải biết mỉm cười trước cuộc sống. Đầu cạo trọc, dáng đi vẫn còn cứng, bàn tay bị sứt mất một ngón nhưng chị Thảo vẫn tươi cười với chúng tôi khi tiếp chuyện. Chị tếu táo nói: "Trước mọi người vẫn thường gọi tôi là hoa hậu, giờ kém xinh rồi. Bệnh này mấy năm nữa mới có thể lành được nên cứ phải chung sống dài dài. Giờ một mình chồng phải nuôi ba mẹ con, nợ nần chồng chất nhưng vẫn phải cười thôi, biết làm sao được".

Chị Thảo mới làm ở xưởng giày Thuận Phát được 20 ngày. Vụ cháy đã khiến cơ thể chị bị bỏng đến 37%. Anh Vũ Danh Thức, chồng chị Thảo tâm sự: "Tính cho đến khi vợ tôi xuất viện, gia đình tiêu hết 110 triệu đồng thuốc men. Cũng may có sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm nên mới có thể cứu được vợ qua cơn hiểm nghèo".

Theo như lời anh Thức, số tiền 110 triệu là chưa tính tiền thuốc mua ngoài, tiền sinh hoạt. Không có tiền, vợ chồng đi vay mượn khắp nơi. Giờ vợ ra viện nhưng nỗi lo nợ nần lại chồng chất.

Cũng rơi vào hoàn cảnh của vợ chồng chị Thảo, gia đình nạn nhân Đoàn Thị Sen (21 tuổi), bị bỏng lửa 33% ở mặt, lưng, tứ chi cũng phải vay mượn tiền khắp nơi để chữa bệnh. Sen cho biết, cô mới sinh con được 6 tháng thì đi làm ở xưởng này. Ngày tai họa ập tới, đứa con nhỏ mới tròn 9 tháng tuổi, phải gửi cho ông bà nội chăm bẵm. Giờ những vết thương da thịt đã lành nhưng món nợ lại là nỗi lo đeo đẳng.

Để cứu sống Sen, ngoài số tiền được tài trợ, gia đình cũng phải vay mượn mấy chục triệu đồng. Trở về nhà sau hơn một tháng ở viện, sức khỏe chưa được ổn định nên Sen chưa làm được gì. Không có tiền, gia đình Sen tính chuyện cắm nhà, cắm đất để chạy chữa cho chị trong những tháng ngày tiếp theo.

Phương Thuận - Hoài Nam

baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Miền Trung lại hứng mưa lớn dài ngày?

Thời sự -

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cảnh báo nguy cơ ngập úng, lũ quét sạt lở đất xảy ra ở nhiều nơi.

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Tin sáng 22/9: Tất cả người dân có lương hưu chú ý thông tin quan trọng về kỳ lương tháng 10; Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM nói gì về những ồn ào liên quan đến Trường Giang?

Thời sự -

GĐXH - Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả chế độ lương hưu vào tài khoản thụ hưởng; Trước những ồn ào liên quan đến Trường Giang những ngày qua, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã có ý kiến phản hồi.

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.