Hé lộ bí ẩn cái chết của nữ sinh trong phòng trọ
Tại hiện trường cô gái chết nhiều ngày trong phòng trọ ở Phúc Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, cảnh sát tìm thấy hai lá đơn ly hôn.
![]() |
|
Ổ khóa trên cánh cửa ra vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ đã được thay vào hôm 21/10. |
Sáng 25/10, có mặt tại nơi xảy ra sự việc, trao đổi với PV bà Liên cùng chồng là ông Vũ Đức Hưng cho biết, trước đó, vào ngày 15/2/ 2011, chị Hiền cùng chồng là Lê Văn Duẩn (sinh năm 1987), trú tại xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam đến thuê phòng trọ. “Từ đó đến nay, tôi chưa thấy đôi vợ chồng trẻ này cãi nhau bao giờ. Lúc nào họ cũng rất tình cảm” - bà Liên cho biết.
Cũng theo bà chủ nhà trọ, ngày 21/10, sau khi đi du lịch về, bà thấy cửa phòng của đôi vợ chồng trẻ được khóa bằng một chiếc khóa mới. Đây là việc làm bình thường nên bà Liên không có ý kiến gì. Đến sáng 23/10, trong lúc đi chợ mua thức ăn, bà Liên gặp Lê Văn Duẩn đi bộ lang thang một mình ở khu vực chợ Cầu Diễn. Thấy bà Liên, Duẩn còn tươi cười chào và hỏi thăm sức khỏe của bà.
Đến sáng 24/10, phát hiện mùi lạ bốc ra từ căn phòng trọ của đôi vợ chồng trẻ, nghĩ là có chuột chết trong phòng, bà Liên đã gọi điện thoại cho Duẩn về dọn dẹp nhưng anh ta không nghe máy. Ông Hưng còn cho biết thêm, chiều 20/10, hai vợ chồng chị Hiền còn ríu rít mang xoong chảo, bát đũa sang nhà một người bạn ở gần đó để ăn lẩu.
Cũng không giấu được sự bàng hoàng khi biết sự việc, hai vợ chồng anh Nguyễn N làm nghề uốn tóc và bán nước trà đá ở vỉa hè - nơi vợ chồng Hiền - Duẩn thường xuyên lui tới cho biết, tối 20/10, đôi vợ chồng trẻ này còn khoác vai nhau đến quán uống nước chè và ra về khoảng 21 giờ 30. “Hôm đó, trông họ thật vui và hạnh phúc” - giọng anh N run run.
Được biết, sau khi xác chị Hiền được phát hiện tại phòng trọ, người chồng trẻ Lê Văn Duẩn bỗng dưng “mất tích”, điện thoại cũng không liên lạc được.
