Hết hồn với cảnh bê bết máu ở lễ hội!
GiadinhNet - Đã là lễ hội, dù là lễ hội chọi trâu cũng phải tạo ra giá trị thẩm mỹ, giá trị văn hóa.
![]() Hãi hùng cảnh xẻ thịt sau lễ hội |
Lễ hội chọi trâu là sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người vì sự hấp dẫn của nó. Ai cũng biết sau khi lễ hội kết thúc, tất cả trâu tham gia thi đấu, dù thắng hay thua đều bị xẻ thịt. Người ta quan niệm ăn loại thịt trâu này sẽ gặp may mắn, sẽ khỏe mạnh...
Thôi thì sau khi các “chiến binh” trâu hoàn thành “sứ mệnh” của mình, thịt của chúng trở thành thực phẩm cao cấp cũng được. Điều không được ở đây là cảnh giết trâu chọi trước mắt hàng ngàn người. Để làm thịt trâu, các tay thợ buộc dây điện vào mũi trâu, sau đó đóng cầu dao. Lập tức những con trâu to lớn, hùng dũng, đẹp đẽ bỗng lăn kềnh ra, nằm chổng vó bốn chân lên trời. Có trường hợp giật lần thứ nhất, con trâu khỏe mạnh không chết mà đứng dậy, khiến những người đứng xung quanh khiếp sợ. Đây là cảnh rất hãi hùng đối với những người đến xem hội, trong đó có rất nhiều trẻ em.
Sau khi đã hạ được các “chiến binh” trâu, cảnh mổ bụng, lột da, múc tiết... vô cùng phản cảm tiếp tục diễn ra trước hàng ngàn người. Tại lễ hội chọi trâu ở Hải Lựu vừa qua, lại còn có việc tranh giành máu, thịt của con trâu thắng cuộc diễn ra rất chướng mắt. Kết thúc lễ hội là một cảnh tượng khiếp: Máu trâu tung tóe, nước thải chảy lênh láng, đất lẫn phân nát như bùn vương vãi khắp nơi...
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
