Hết nạn nhà chứa lại bị lừa bán
Sau ba tuần trở thành gái bán dâm do bị phụ xe lừa bán kể từ khi xuống Hà Nội thăm bạn, cô bé 14 tuổi nghe lời 2 khách làng chơi lên Lào Cai bán hàng, suýt bị lừa bán sang Trung Quốc.
Chiều qua, Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai tỉnh Lào Cai đã tiến hành bàn giao Hoàng Thị Mến, 14 tuổi ở Mộc Châu, Sơn La, nạn nhân của một vụ buôn bán người cho công an Hà Nội điều tra theo thẩm quyền.
Theo anh Nguyễn Văn Hùng, Đồn phó Đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai, đầu tháng 3, Mến bắt xe khách lên Hà Nội thăm bạn trai đang theo học ở đây. Đến bến xe, điện cho bai trai không được trong khi túi vừa hết tiền, phụ xe hứa sẽ tìm giúp một công việc để có tiền.
Thiếu nữ tuổi mới lớn ở vùng cao không ngờ mình bị đưa vào ổ lầu xanh ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày tại đây, Mến phải tiếp khách làng chơi, trong đó có hai thanh niên là Bùi Văn Thắng, 20 tuổi ở Mỹ Đức, Hà Nội và Trịnh Xuân Trường, 22 tuổi ở thị xã Bắc Cạn.
Qua tâm sự, biết cô gái đang gặp khó khăn, Thắng và Trường rủ Mến lên Lào Cai bán quần áo. Sau 3 tuần ở lầu xanh, Mến đã đồng ý đi theo họ. Tuy nhiên thay vì làm như lời hứa, hai thanh niên bàn nhau đưa nạn nhân sang bên kia biên giới để bán nhưng mới đi tới khu vực đường biên đã bị cán bộ Đồn biên phòng phát giác.