H'Hen Niê òa khóc trong lần đầu về quê sau hơn hai tuần đăng quang Hoa hậu

| Giải trí

Tân Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của bà con ở Đắk Lắk.

Khoảng 11h30 trưa 22/1, HHen Niê đáp máy bay từ TP HCM về đến Buôn Ma Thuột. Đây là lần đầu tiên cô về quê kể từ sau 16 ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Những ngày qua, Hen bận rộn với rất nhiều cuộc phỏng vấn và tham dự sự kiện.
Khoảng 11h30 trưa 22/1, H'Hen Niê đáp máy bay từ TP HCM về đến Buôn Ma Thuột. Đây là lần đầu tiên cô về quê kể từ sau 16 ngày đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Những ngày qua, Hen bận rộn với rất nhiều cuộc phỏng vấn và tham dự sự kiện.
Khá nhiều người đứng bên trong phòng chờ bay nhìn ra đường băng để xem Hoa hậu bằng xương bằng thịt.
Khá nhiều người đứng bên trong phòng chờ bay nhìn ra đường băng để xem Hoa hậu 'bằng xương bằng thịt'.
HHen Niê ăn mặc trẻ trung, năng động.
H'Hen Niê ăn mặc trẻ trung, năng động.
Bố mẹ Hoa hậu hòa cùng rất đông người hồi hộp đứng đợi cô.
Bố mẹ Hoa hậu hòa cùng rất đông người hồi hộp đứng đợi cô.
Người thân và người hâm mộ đứng thành hai hàng để chào đón Hoa hậu trở về.
Người thân và người hâm mộ đứng thành hai hàng để chào đón Hoa hậu trở về.
Họ mang theo băng rôn chào mừng tân Hoa hậu.
Họ mang theo băng rôn chào mừng tân Hoa hậu.
Sau 30 phút thay trang phục, trang điểm, HHen Niê rạng ngời xuất hiện. Cô mặc bộ váy may từ vải thổ cẩm của người Ê đê.
Sau 30 phút thay trang phục, trang điểm, H'Hen Niê rạng ngời xuất hiện. Cô mặc bộ váy may từ vải thổ cẩm của người Ê đê.
HHen Niê có nhiều cảm xúc trong lần đầu trở về quê nhà với danh nghĩa một Hoa hậu, hoàn toàn khác trước kia.
H'Hen Niê có nhiều cảm xúc trong lần đầu trở về quê nhà với danh nghĩa một Hoa hậu, hoàn toàn khác trước kia.
Cô được đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Đắk Lắk ra đón.
Cô được đại diện các cơ quan ban ngành của tỉnh Đắk Lắk ra đón.
Hai người đầu tiên mà Hen ôm chầm lấy là bố và mẹ. Hôm cô đăng quang, họ cũng có mặt tại Nha Trang, nhưng chưa hình dung được sức nặng của chiếc vương miện mà cô được trao.
Hai người đầu tiên mà Hen ôm chầm lấy là bố và mẹ. Hôm cô đăng quang, họ cũng có mặt tại Nha Trang, nhưng chưa hình dung được sức nặng của chiếc vương miện mà cô được trao.
Quá xúc động, Hen đã rơi nước mắt.
Quá xúc động, Hen đã rơi nước mắt.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi U60: Tôi không thấy mình đang lao động vất vả, vì làm việc cũng là cách để tận hưởng

Nghệ sĩ Tú Oanh ở tuổi U60: Tôi không thấy mình đang lao động vất vả, vì làm việc cũng là cách để tận hưởng

Giải trí -

GĐXH - Ở tuổi gần 60, khi nhiều người nghĩ đến việc nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, nghệ sĩ Tú Oanh vẫn chăm chỉ làm việc. Với chị, được diễn xuất, chăm cây, có những khoảng thời gian riêng và tiếp tục cố gắng mỗi ngày chính là một cách tận hưởng cuộc sống.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.