Hiến 1.300m2 đất làm nghĩa trang cho người nghèo
GiadinhNet - Không chỉ vậy, hàng chục năm này ông bỏ bê việc nhà, "vác" tiền vợ đi sửa nhà, dựng cửa cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
![]() |
|
Chân dung ông “đại gia” từ thiện Phan Văn Tư và một góc nghĩa trang cho người nghèo. |
Biết tin ông hiến hàng nghìn mét vuông đất cho người nghèo làm nghĩa địa, tôi cũng nghĩ đó là "đại gia chân đất" trong vùng. Thế nhưng khi gặp mới hay "đại gia" này chính hiệu là một hai lúa "chân lấm tay bùn"-quần áo tả tơi, dính đầy bùn đất, đi trên một chiếc xe Honda cà tàng mua cách đây đã hơn 10 năm. Ông Tư kể, miếng đất đó mua năm 2002, tổng diện tích hơn 9 công ruộng (hơn 9.000m2). Thời đó gia đình neo người nên ông gửi ruộng cho tổ từ thiện xã Thới An cày cấy, lấy gạo đó nấu cơm cháo cho người nghèo và bệnh nhân Bệnh viện đa khoa quận Ô Môn.
|
Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường An Thới cho biết: Phường An Thới có nhiều dân tộc cùng chung sống, trước đây khi người nghèo chết thường mượn đất chùa hoặc thuê đất người khác chôn tạm, đợi vài năm mới bốc cốt và trả lại đất. Từ khi có nghĩa trang từ thiện, người nghèo chết đều được mang vào đây an táng, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, ai cũng biết ơn tấm lòng vàng của ông Tư. |
Khoảng năm 2004, một đường lộ được mở rộng qua khu vực Thới Trinh A, nhiều ngôi mộ phải di dời. Thấy nhiều người nghèo là hàng xóm than không có chỗ di chuyển mộ, ông Tư liền gạt tay: "Bà con ai chưa có đất để mộ thì cứ mang ra đất nhà tôi". Nó là làm, hôm sau ông Tư vác cuốc xẻng ra cánh đồng hì hục mấy hôm san được 1.300m2 để sẵn sàng đón nhận phần mộ người nghèo.
Từ khi hai lúa này hiến đất làm nghĩa trang, tiếng lành đồn xa, cứ gia đình nào có người chết mà không có đất là đến gặp ông Tư xin chỗ mai táng. "Khi ấy có khoảng 6 -7 mộ gì đó, giờ số lượng lên đến khoảng 50, đa số là người nghèo. Ông Tư dự kiến thời gian tới sẽ "nâng cấp" nghĩa trang bằng cách đổ thêm cát để nâng mặt bằng, xây tường rào xung quanh, "bê tông hoá" những ngôi mộ người nghèo đang đắp bằng đất.
Hiện nay, mỗi khi rảnh rỗi là ông ra khu nghĩa trang thăm nom, quét dọn những ngôi mộ "người dưng". Thấy chỗ nào bị hư hại là tự tay ông sửa chữa, khắc phục. Vợ ông, một người phụ nữ buôn bán lặt vặt, không dư dả gì nhưng cũng ủng hộ hết lòng để chồng làm việc thiện.
Ông Tư là thành viên tích cực của Tổ từ thiện phường Thới An, công việc chính của tổ là tham gia đóng quan tài cho người nghèo, xây nhà, sửa nhà cho những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, người già neo đơn. Kinh phí được vận động từ người dân địa phương và thành viên. Bản thân ông, dù nhiều khi phải xin tiền vợ để làm từ thiện nhưng mỗi tháng vẫn cố góp ít nhất 3 triệu đồng cho quỹ từ thiện.
Hiện nay, từ sáng đến tối không ngày nào ông Tư ở nhà giúp đỡ vợ bán hàng tạp hoá mà đi giúp người ngoài. Công việc của ông thì nhiều vô kể, từ đóng quan tài đến tìm gỗ, đào đất, xây nhà, sửa mái... Đặc biệt, vào dịp cuối năm như hiện nay lại càng thêm bận rộn. "Đến khoảng 25 Tết tôi mới nghỉ ngơi chân tay để chuẩn bị Tết nhất cho nhà mình. Nay công việc ngoài còn lu bu lắm; ít nhất phải hoàn thành 3 -4 căn nhà cho người nghèo đón tết", ông Tư nói.
