Hiện trường vụ 2 mẹ con bị chém dã man
Ba ngày qua, người đàn ông có vợ con chết thảm đã bị công an triệu tập liên tục.
![]() |
|
3 người đã bị chém gục trong căn nhà cây cối um tùm. |
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra liên tục triệu tập chồng nạn nhân là anh Trần Văn Phương để làm rõ những tình tiết liên quan phục vụ cho công tác phá án.
Theo anh Phương, hôm xảy ra án mạng, buổi chiều anh mua hai xâu thịt nướng về cho con gái ăn rồi chở khách thuê xe ôm lên TP HCM. Đến khuya khi người thân điện thoại báo tin vợ con bị giết thì anh quay xe chạy về nhà.
Kiểm tra tài sản trong gia đình anh Phương sau khi vợ con người đàn ông này bị giết, cơ quan chức năng phát hiện dù tủ bị lục tung nhưng hung thủ không lấy đi thứ gì. Con heo đất của bé Trà chứa khoảng 6 triệu đồng cũng không bị mất, vòng vàng đeo trên tay chị Chi còn nguyên. Từ đó, có nghi vấn cho rằng khả năng hung thủ là người quen biết, giết nạn nhân vì mâu thuẫn chứ không phải để cướp tài sản.
Người thân của chị Chi cho biết ngoài con dao và tấm thớt vỡ đôi được thu tại hiện trường hôm xảy ra án mạng, cơ quan điều tra tiến hành tát ao cạnh nhà thu thêm con dao bằng sắt cán tròn mang đi phục vụ cho việc điều tra.
Cũng theo người nạn nhân, trước khi chị và anh Phương nên nghĩa vợ chồng gia đình đã nhiều lần phản đối. Thỉnh thoảng vợ chồng họ cũng có xảy ra cãi vã, cuộc sống không được no đủ. Sợ con cháu khổ nên cha mẹ chị Chi cho vợ chồng con gái về ở chung nhà. Hai năm trước, cha chị Chi mất nên căn nhà này do vợ chồng chị quản lý. Chị Quý cũng sống tại đây vì chưa có gia đình riêng.
