Hiệp Gà: 'Hạnh phúc với tôi giờ đơn giản lắm, sẵn sàng lau nhà, rửa bát và biết nghe lời vợ hơn'
GĐXH - Từ một "con ngựa bất kham", cuộc sống của diễn viên Hiệp Gà giờ đây được gói ghém trong hai từ: Đơn giản. Anh vui với những niềm vui bé mọn như lau nhà, rửa bát, biết chăm sóc bạn gái và các con – điều mà trước đây anh rất ít khi làm.

Một ngày cuối tuần, dưới cái nắng gay gắt cao độ của tháng 8, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ với diễn viên Hiệp Gà ở Hưng Yên, trong một ngôi nhà vô cùng khang trang - nơi anh cùng bạn gái Thu Hà vừa hoàn thiện để xây dựng tổ ấm mới. Trong không khí thân tình, Hiệp Gà đã dành cho Gia đình và Xã hội cuộc trò chuyện khá thẳng thắn, cởi mở về cuộc sống bên bạn gái mới. Anh cũng không né tránh những điều mà anh hay bất cứ ai cũng đều không muốn khơi lại: ma tuý.
Diễn viên Hiệp Gà tên thật là Dương Đức Hiệp, sinh năm 1977, từng có 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau gần 10 năm sống cảnh gà trống nuôi hai con, anh đã xác định "đoạn tuyệt" với phụ nữ. Nhưng như bị số đào hoa "vận" vào đời, Hiệp Gà vẫn là người đàn ông đầy sức hút với phụ nữ. Nếu cứ bản năng mà sống, anh có lẽ đã "dắt lưng" thêm vài mối tình (hoặc cũng có thể là vài cuộc hôn nhân) nữa trong 10 năm qua. Những tưởng sẽ dừng lại ở con số 3 thì duyên số và nhờ sự tác thành của bạn bè xung quanh, anh dần mở lòng với bạn gái hiện tại. Cuộc trò chuyện với Gia đình và Xã hội sau đây đã cho thấy sự thay đổi lớn của Hiệp Gà từ khi xuất hiện bạn gái là doanh nhân, xinh đẹp, giỏi giang này.
Hiệp Gà: Từ "ngựa bất kham" đến người đàn ông của gia đình
Gia đình và Xã hội đã có nhiều lần phỏng vấn anh nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện tại nhà riêng. Rất cảm ơn anh đã dành sự đặc biệt này cho chúng tôi! Trong ngôi nhà mới, bạn gái mới, hẳn là cuộc sống của anh giờ đây đang ổn định hơn rất nhiều so với trước đây?
- Đầu tiên phải chia sẻ với mọi người là rất lâu rồi tôi mới lại nhận lời phỏng vấn báo chí, tại nơi tôi ở thế này cũng là lần đầu tiên. Nếu không phải vì sự thân tình đã có từ trước với phóng viên GĐXH, có lẽ tôi cũng không nhận lời chia sẻ thế này.
Trở lại với câu hỏi của phóng viên, thực ra, cuộc sống của tôi cũng không có gì đặc biệt so với mọi người đâu, có một chút thay đổi nhưng về cơ bản thì vẫn phải lo cơm áo gạo tiền như tất cả mọi người thôi vì con vẫn còn bé.
Điều thứ 2 mà tôi phải chia sẻ là các bạn đang đến nhà bạn gái – chính xác là nhà người yêu của tôi và chúng tôi đã chọn về ở chung với nhau được một thời gian. Khi quen nhau, chúng tôi quan niệm, nơi nào có điều kiện sống tốt nhất thì chúng tôi ở đó. Tôi vẫn hay nói đùa với vợ (Hiệp Gà và bạn gái xưng hô vợ chồng và đã về ở chung với nhau - PV) rằng: "Anh đi làm dâu đấy!" (cười lớn). Vì thế, cuộc phỏng vấn này đang diễn ra tại nhà vợ tôi – một thành quả của sự cố gắng rất lớn từ cá nhân cô ấy để có được cơ ngơi đẹp đẽ như ngày hôm nay.

Diễn viên Hiệp Gà trong ngôi nhà vô cùng khang trang - nơi anh cùng bạn gái Thu Hà vừa hoàn thiện để xây dựng tổ ấm mới.
Thường người đàn ông mà "ở rể" là rất dễ bị điều tiếng từ bạn bè, hàng xóm đấy. Anh chắc cũng không ngoại lệ?
- Có chứ! Áp lực không chỉ dồn lên tôi mà cả cho vợ tôi nữa. Từ lúc chuẩn bị yêu nhau chúng tôi đã hình dung ra điều đó rồi. Nhưng trong 10 điều phản biện thì cũng sẽ có 10 điều tích cực; có phản đối thì cũng sẽ có động viên, cuộc sống vẫn luôn có hai mặt như thế. Xung quanh tôi còn rất nhiều người tốt và tử tế. Mà tôi đi ở rể thật mà, điều tiếng cũng đúng chứ có gì sai đâu. Điều quan trọng là mình không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và chúng tôi thấy hạnh phúc khi được ở cùng nhau, thế là đủ rồi.
10 năm sống độc thân, từng không có ý định gắn bó với ai nữa sau 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Vậy điều gì khiến anh quyết định bước vào cuộc sống gia đình một lần nữa?
- Ngày còn độc thân, tôi như một "con ngựa bất kham", suốt ngày la cà khắp nơi với bạn bè. Sáng dậy là rủ vài ông bạn đi ăn sáng, trưa về ngủ rồi dậy đi đá bóng, tối uống nước trà "tám" chuyện nọ chuyện kia cho hết ngày. Ngày hôm sau lại một hành trình lặp lại như thế. Còn bây giờ, hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Sáng tỉnh giấc, niềm vui đầu tiên là thấy vợ ở bên, rồi làm mấy việc nhỏ nhỏ trong gia đình. Ví dụ như pha cho vợ một cốc nước chanh mật ong, chuẩn bị bữa sáng, xem các con ăn uống ra sao, có phải đưa con đi học hay đá bóng không… Rồi rửa bát, lau nhà – những việc trước đây tôi rất ít khi làm, thậm chí không làm. Cuộc sống chuyển từ hướng ngoại sang hướng nội. Thú thật là ban đầu cũng thấy gò bó, khó chịu đấy nhưng đó là lựa chọn thôi, không thể có trọn vẹn tất cả. Nếu muốn vừa tự do vừa gia đình tròn đầy thì không thể.
Giá như ngày xưa anh cứ như thế này thì chắc sẽ không xảy ra đến 3 lần đổ vỡ…
- Không ai muốn quay lại quá khứ, nhưng nếu được làm lại thì ai cũng muốn làm tốt hơn. Tôi không phủ nhận những ngày tháng đã qua, cũng không áp đặt hiện tại lên quá khứ. Bởi ở mỗi thời điểm con người đều có cách sống, cách nghĩ khác nhau.
Rõ ràng, ở tuổi gần 50 phải khác khi 30-35 chứ! Ngày xưa, với người cũ, tôi có thể nổi nóng, bất chấp vì cái tôi cá nhân. 95% nguyên nhân đổ vỡ hạnh phúc trước đây là do tôi – do quá vội vàng, cái tôi quá lớn, chưa đủ độ chín. Nhưng với Thu Hà, tôi biết hạ bớt cái tôi, sẵn sàng nhận sai và xin lỗi vợ. Trước đây, điều đó là không thể!
Diễn viên Hiệp Gà không ngần ngại thừa nhận mình đi "làm dâu". Video: Ngọc Mai
Tôi cai thuốc lá, bớt đi nhậu từ khi có bạn gái mới
Sự thay đổi này ở anh là nhờ thời gian, do đã nếm trải những đổ vỡ, sai lầm hay nhờ người phụ nữ hiện tại bên cạnh mình "uốn nắn"?
- Nó là tất cả những lý do đó. Như đã nói, ở mỗi thời điểm, mỗi hoàn cảnh, người ta sẽ có cách hành xử khác nhau. Và khi ở cạnh một người phụ nữ chỉn chu, chuẩn mực thì mình cũng phải theo thôi. Thu Hà là người rất rõ ràng, mạch lạc. Chúng tôi có những quy tắc với nhau, ai vi phạm thì người đó phải sửa chữa.
Thu Hà là người luôn có nguyên tắc sống và rất bản lĩnh, nó được rèn qua rất nhiều vất vả, khó khăn khi phải tự mình bươn chải và làm mẹ đơn thân. Hơn 20 năm cô ấy tự nuôi con, tự lập, làm tất cả mọi việc. Đến giờ, dù có tôi nhưng cô ấy vẫn còn giữ nhiều thói quen của người phụ nữ độc lập.
Ở Thu Hà, tôi nhìn thấy sự chỉn chu trong từng chi tiết sinh hoạt, lối sống, chứ không phải là chuyện giàu có. Giàu thì xã hội nhiều người giàu, nhưng sự chỉn chu trong cuộc sống thì không phải ai cũng có đâu. Bạn vào nhà tôi cũng thấy đấy, mọi thứ đều sạch như lau như li. Căn bếp của cô ấy nhìn thì giản dị vậy thôi nhưng sự sạch sẽ chắc phải đạt tiêu chuẩn khách sạn 5 sao.
Đó có phải là điều anh thích nhất ở bạn gái không?
- Đó không hẳn là điều tôi thích nhất ở cô ấy đâu. Nói thật, lúc đầu tiếp xúc với lối sống này, tôi bị ức chế, khó chịu lắm vì đang quen sống tự do. Nhưng dần dần tôi nhận ra: Đây mới là cuộc sống gia đình mình cần cố gắng. Có thể sự chỉn chu đó nhiều khi cũng quá mức một chút nhưng tôi luôn cố gắng để thực hiện.
Anh là nghệ sĩ, thay đổi thì cái tôi, sự phóng khoáng chỉ dung hòa chứ không thể mất đi; bạn gái anh làm kinh doanh, khá độc lập, nguyên tắc. Hai cá tính mạnh mẽ này khi ở cạnh nhau thì có xung đột không?
- Nhiều chứ! Cuộc sống vợ chồng nhà nào cũng vậy thôi, phải có lúc "xô bát xô đũa". Cả hai chúng tôi đều cá tính mạnh, độc lập cao nên có khi chỉ những sai sót nhỏ trong sinh hoạt cũng thành chuyện căng thẳng. Nhưng rồi cả hai đều biết nhìn lại. Tôi cũng biết xuống nước, để vợ cảm nhận là mình trân trọng hạnh phúc này.
Chúng tôi cố gắng cùng nhau chỉnh sửa mỗi ngày để phù hợp. Hà cũng nhìn tôi một cách tích cực còn tôi cố gắng thực hiện những nguyên tắc Hà đặt ra. Cả hai bớt đi những suy tư của thời độc thân, cân đối lại để cuộc sống vui nhiều, bớt lo âu phiền muộn.
Trong những lần như thế, có khi nào đến mức "ai về nhà nấy" không?
- Vợ tôi cũng từng xách vali đi chơi một mình, tôi cũng về nhà riêng vài bận. Nhưng rồi nhớ nhau quá thì lại tìm mọi cách để gặp nhau thôi.
Tôi xuống nước vì thực ra những gì vợ đòi hỏi ở tôi cũng đều tốt cho tôi, cho cuộc sống chung. Ví như, không đi về khuya, không uống rượu, hút thuốc lá do đang uống thuốc điều trị bệnh… Giờ thì tôi cai được thuốc lá, nhậu cũng hạn chế nhiều vì hàng ngày còn làm lái xe cho vợ. Thu Hà hay nói với tôi, chuyện nhỏ nếu không thực hiện được thì chuyện lớn sao làm nổi? Có một người để mình "sợ" thì sự "bất kham" cũng bớt đi. Bây giờ thì tôi đã bỏ được thuốc lá, nhậu cũng rất ít khi. Vừa rồi tôi còn giảm được 4kg vì bị mọi người than là béo quá.

"Bây giờ hạnh phúc với tôi đơn giản lắm. Sáng tỉnh giấc, niềm vui đầu tiên là thấy vợ ở bên, rồi làm mấy việc nhỏ nhỏ trong gia đình. Ví dụ như pha cho vợ một cốc nước chanh mật ong, chuẩn bị bữa sáng, xem các con ăn uống ra sao, có phải đưa con đi học hay đá bóng không… Rồi rửa bát, lau nhà – những việc trước đây tôi rất ít khi làm, thậm chí không làm", Hiệp Gà chia sẻ
Khoảnh khắc tình cảm, lãng mạn của diễn viên Hiệp Gà và bạn gái Thu Hà. Video: Quốc Đạt
Hiệp Gà được như hiện tại thực sự là một may mắn lớn
Nhưng anh nghĩ gì nếu người ta nói anh đến với bạn gái vì sự trẻ đẹp và giàu có?
- Tôi đến với Thu Hà không phải vì Hà có nhà, có xe, không phải vì giàu có. Đúng là Hà xinh đẹp, còn chỉn chu thì khi gặp nhau tôi không biết điều đó. Nếu biết trước, chưa chắc tôi đã dám tiến tới, vì tôi vốn rất tự do. Chỉ khi yêu nhau rồi tôi mới biết và cố gắng đi theo. Hà cũng biết rõ tôi đến với Hà không phải vì vật chất. Nếu đến vì tiền, chắc chỉ bước đến đầu vỉa hè đã bị Hà ném văng ra ngoài đường rồi!
Thực tế 10 năm sống độc thân, có nhiều phụ nữ tiếp cận tôi nhưng tôi không mở lòng với ai. Dù không hề giàu có gì nhưng tôi cũng được cái khéo miệng, dí dỏm, tự tin nên nếu muốn thì cũng có thể "tán" được nhiều người. Ai gặp tôi ngoài đời đều biết, với tính cách của tôi, người có "chất chơi", rất fair play, lịch sự nên dễ được phụ nữ thích. Nhưng thực sự lúc đó tôi xác định ở vậy nên đều chủ động giữ khoảng cách. Kể cả đến khi gặp Thu Hà cũng thế, cả tôi và cô ấy đều không chủ động tìm hiểu, dù biết nhau từ rất nhiều năm rồi. Phải đến khi được bạn bè xung quanh vun vào thì chúng tôi mới cởi mở hơn. Nếu không có sự "đẩy thuyền" đó thì có lẽ tôi cũng không đủ tự tin để bước vào đâu.
Ngoài sự ủng hộ thì điều bạn hỏi là không thể không có. Rõ ràng Thu Hà rất xinh đẹp, trẻ trung, có cuộc sống đầy đủ, toàn những điều kiện lý tưởng. Nhưng để đến với nhau vì những điều đó thì chưa đủ nếu thiếu đi sự hoà hợp, đồng cảm. Vì như đã nói, cả tôi và Hà đều đã gặp nhiều người cũng rất tốt trước đó nhưng đều không nghĩ đến chuyện gắn bó với ai. Dĩ nhiên, những thứ đang có giúp cuộc sống cân đối hơn, bớt nặng nề hơn để có nhiều thời gian chăm sóc, quan tâm đến đời sống tinh thần của nhau. Như hôm nay ngày nghỉ, chúng tôi không làm gì mà dành thời gian đi ăn sáng, cafe, tôi lựa một giỏ hoa thật đẹp để tặng vợ mà không cần nhân ngày gì…
Sau tất cả, tôi hiểu rằng hạnh phúc thực tế cần sự trưởng thành, sự nỗ lực và may mắn nữa.
Đúng là rất cần sự may mắn trong cuộc đời, vì cùng mắc sai lầm như anh, nhiều người không thể quay trở lại với nghề. Giờ đây mạng xã hội phát triển, khán giả có nhiều quyền lực hơn để đón nhận hay "phong sát" một nghệ sĩ…
- Tôi có cuộc sống như hiện tại sau rất nhiều chuyện đã xảy ra có thể nói thực sự là một may mắn rất lớn chứ không chỉ là may mắn đâu. Nó cũng cho thấy phần nào đó phước đức của tôi và những gì tôi đã tạo dựng được bằng sự cống hiến cho nghề, bằng việc đối đãi với mọi người. Mỗi khi đi diễn, tôi luôn làm hết sức mình bằng cái tâm, sẵn sàng nhận phần thiệt về mình. Điều đó sẽ có hai khả năng, một là bị người ta lợi dụng, hai là mình sẽ gieo trồng để ngày nào đó có trái ngọt. Giờ đi đến đâu, bất cứ tỉnh nào tôi cũng đều có bạn bè, anh em giúp đỡ chân tình.
Sau những chia sẻ về cuộc sống riêng, chúng tôi cũng trò chuyện với diễn viên Hiệp Gà xung quanh việc việc thời gian gần đây nhiều người nổi tiếng bị bắt vì ma tuý; vì sao người như NTK Nguyễn Công Trí lại dính vào chất cấm khi có sự hiểu biết hơn người bình thường? Anh cũng không né tránh những câu hỏi về quá khứ từng dính vào ma tuý, bởi anh hiểu chia sẻ của mình biết đâu giúp được ai đó, để mắc sai lầm rồi phải biết đứng lên từ đâu, làm thế nào để đoạn tuyệt với cám dỗ từ chất cấm…
Cùng đón đọc phần bàn luận này ở bài viết tiếp theo được đăng tải vào ngày mai, thứ Năm ngày 7/8 trên Gia đình và Xã hội.

Phim 'Mang mẹ đi bỏ' cán mốc 100 tỷ đồng sau 6 ngày công chiếu
Xem - nghe - đọc - 4 giờ trướcBộ phim có Tuấn Trần, Hồng Đào đóng chính nhanh chóng tạo cơn sốt phòng vé, chạm mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau chưa đầy 1 tuần.

Không ngại làm mới mình, Quỳnh Kool trưởng thành cả trên phim lẫn đời thực
Giải trí - 5 giờ trướcGĐXH - Với hình ảnh cô vợ trẻ vô tư trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Quỳnh Kool một lần nữa chứng minh khả năng làm mới bản thân qua từng vai diễn. Không ồn ào thị phi, nữ diễn viên chọn lối đi chậm rãi từng bước để trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng xúc động hát 'Biết ơn chị Võ Thị Sáu' giữa hàng ngàn chiến sĩ trẻ
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng hạnh phúc và rất tự hào khi được hòa giọng cùng các nghệ sĩ trẻ trong một chương trình đầy ý nghĩa như 'Khát vọng cống hiến'.

'Có anh, nơi ấy bình yên' mới nhất (tập 7): Thiếu tá Huy tiếp tục gặp áp lực, mẹ bị người quen làm khó
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 7 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy đối mặt áp lực công việc, mẹ anh bị hàng xóm nhờ vả, trách móc.

Diva Mỹ Linh: Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' ý nghĩa và thiết thực
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - Là người sẽ biểu diễn trong Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, diva Mỹ Linh cảm thấy vinh dự và hạnh phúc. Chị còn cho biết đây là một cuộc thi rất ý nghĩa và thiết thực với cộng đồng.

'Mặt trời lạnh' tập cuối: Lam Anh bỏ đi, Sơn Dương đau khổ tìm kiếm khắp nơi
Xem - nghe - đọc - 9 giờ trướcGĐXH - Trong tập cuối "Mặt trời lạnh", dù Sơn Dương tìm mọi cách hoà giải những đau thương của hai gia đình, nhưng Lam Anh vẫn không chấp nhận được sự thật phũ phàng.

Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động mùa thứ hai
Thế giới showbiz - 9 giờ trướcGĐXH - Sau thành công của mùa đầu tiên, Mrs Earth Vietnam 2025 chính thức khởi động. Đêm chung kết sẽ diễn ra vào ngày 28/9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Bị bịa đặt chuyện 'tình trẻ lừa tiền, lừa tình', Lệ Quyên tìm luật sư để giải quyết theo pháp luật
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Một Fanpage chuyên về showbiz mới đây đã đưa tin thất thiệt về đời tư của ca sĩ Lệ Quyên, ngay lập tức cô đã lên tiếng cảnh báo. Hiện, nữ ca sĩ đã làm việc với luật sư để giải quyết sự việc theo pháp luật.

Hoa hậu Diễm Hương 'chật vật' khi mang thai với chồng thứ 3
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Mới đây, Hoa hậu Diễm Hương chia sẻ tin vui đã mang thai lần hai ở tuổi 35, nhờ phương pháp IVF.

'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Anh rể của Thiếu tá Huy được phó chủ tịch xã nhờ vả giữ ghế
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Trong tập 6 "Có anh, nơi ấy bình yên", Thiếu tá Huy nghi ngờ người gửi đơn nặc danh tố cáo chủ tịch xã chính là ông Vui, trong khi đó Bằng được phó chủ tịch xã tới nhờ lo giữ ghế.

Hiệp Gà: 'Hạnh phúc với tôi giờ đơn giản lắm, sẵn sàng lau nhà, rửa bát và biết nghe lời vợ hơn'
Giải tríGĐXH - Từ một "con ngựa bất kham", cuộc sống của diễn viên Hiệp Gà giờ đây được gói ghém trong hai từ: Đơn giản. Anh vui với những niềm vui bé mọn như lau nhà, rửa bát, biết chăm sóc bạn gái và các con – điều mà trước đây anh rất ít khi làm.