Hồ Trung Dũng lần đầu tiết lộ về mối tình kéo dài 7 năm
GiadinhNet - Hồ Trung Dũng thú nhận anh đã có tới 4 mối tình vắt vai. Trong đó, mối tình lâu nhất là mối tình đầu kéo dài 7 năm, các mối tình còn lại được tính bằng tháng.
Chiều 2/10, chàng ca sỹ điển trai Hồ Trung Dũng đã có buổi gặp gỡ báo chí Hà Nội để giới thiệu album “Một đời yêu” và đêm nhạc kỷ niệm 5 năm chuyên tâm đi theo con đường âm nhạc của riêng mình.
“Một đời yêu” là album mang đậm dấu ấn cá nhân vì sự mới lạ về cảm xúc trong những tình khúc của hai cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Album sẽ được phát hành toàn quốc vào ngày 5/10 tới, như một lời tri ân mà ca sỹ Hồ Trung Dũng muốn dành tặng riêng cho ngày kỷ niệm sinh nhật của cố nhạc sỹ Phạm Duy.
Đêm nhạc “Một đời yêu” là chuyện kể về con đường âm nhạc Hồ Trung Dũng mà ở đó khán giả sẽ cảm nhận được gần hơn chân dung một cá tính âm nhạc đa sắc màu. Mỗi ca khúc là một vệt màu khác nhau, sẽ được phác họa bằng những cung bậc cảm xúc rất thật từ sự đồng cảm sâu sắc về cuộc sống, tình yêu và con người Hồ Trung Dũng.
Các tình khúc trong album mới như: “Dấu chân địa đàng”, “Nhìn những mùa thu đi”, “Phôi pha”, “Tình hờ”… và những sáng tác của riêng anh như: “Đơn giản vậy thôi”, “Còn lại gì khi anh vắng em”, “Thênh thang”, “Gõ cửa thiên đường”… hứa hẹn sẽ đem đến một khoảng trời riêng mênh mông cảm xúc cho mỗi người. Đêm nhạc “Hồ Trung Dũng – Một đời yêu” tại Hà Nội ngày 4/10 và TP.HCM ngày 10/10.
Cũng trong buổi gặp gỡ này, Hồ Trung Dũng đã chia sẻ khá nhiều câu chuyện liên quan đến âm nhạc và cuộc sống riêng. Theo đó, khi Trung Dũng còn bé, bố anh mong con lớn lên sẽ trở thành một kiến trúc sư, còn mẹ mong anh thành một bác sỹ. Thế nhưng số phận lại đưa đẩy anh đến với nghề giáo rồi ca sỹ chuyên nghiệp.
Cho đến bây giờ Hồ Trung Dũng vẫn mê vẽ, mê thiết kế nội thất và mê mua nhà. Anh phân trần, mê mua nhà không phải vì nhiều tiền hay vì anh là dân buôn bán bất động sản thứ thiệt mà vì anh muốn có nhiều cơ hội để thỏa sở thích thiết kế.
Hiện tại, anh đang ở một mình trong một căn hộ khá gần trung tâm Sài Gòn. Toàn bộ nội thất đến ngoại thất của căn nhà này đều do chính tay anh thiết kế. Có một thời gian, nhiều người đồn Trung Dũng “cặp kè” đại gia nên mới có tiền mua biệt thự nhưng theo anh chia sẻ thì tiền mua nhà một phần do mẹ anh để lại cho anh trước khi qua đời và một phần anh tích góp được từ những ngày tất tả ngược xuôi chạy show.
Hồ Trung Dũng (khi còn bé) và mẹ
Hồ Trung Dũng chia sẻ, khi ra trường anh được trường giữ lại làm giảng viên của khoa Ngữ văn Đức, ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. Thời gian này, để được thỏa mãn đam mê ca hát, Hồ Trung Dũng vẫn sắp xếp thời gian đi hát ở Seventeen Saloon vài đêm trong tuần.
Và cũng nhờ đó, anh tình cờ gặp được người quản lý nhóm bè Cadillac, nhóm bè thành công nhất tại Việt Nam lúc bấy giờ và nhận được lời mời tham gia vào nhóm, dù anh chưa qua trường lớp đào tạo về thanh nhạc nào. Đây cũng chính là bước ngoặc quan trọng đưa anh đến với môi trường ca hát chuyên nghiệp.
Trong một lần hát bè cho nhạc sỹ Bảo Chấn, Quốc Bảo trong một số dự án âm nhạc, 2 vị nhạc sỹ này phát hiện Trung Dũng có chất nghệ sỹ nên khuyên anh nên mở rộng con đường solo. Kể từ đó anh chính thức bước vào con đường âm nhạc với tư cách là ca sỹ độc lập.
Tháng 12/2008, Hồ Trung Dũng bắt tay làm đĩa nhạc đầu tiên. Tháng 05/2009, anh đánh dấu sự có mặt trong làng âm nhạc Việt Nam bằng album đầu tay mang tên “Hoài Niệm”. Vì mê nhạc nên anh đã từng bỏ nghề giáo một năm để tập trung cho con đường ca hát chuyên nghiệp.
Sau đó, khi ca hát đã ổn định anh mới trở lại với nghề giáo. Tuy nhiên, đến thời điểm này, Hồ Trung Dũng không còn là giảng viên cơ hữu mà thỉnh thoảng anh mới trở lại với bục giảng theo lời mời của khoa.
Ngoài ca hát, Hồ Trung Dũng còn sáng tác nhạc. Anh cho biết, anh được bố mẹ cho học đàn từ năm lớp 6. Lên lớp 9 anh bắt đầu sáng tác. Công việc sáng tác của anh khá thất thường, có lúc một thời gian dài anh không biết được bài nào nhưng cũng có những thời điểm anh viết liền tù tì một lúc 10 ca khúc. Hai mảng đề tài khiến cho anh có nhiều cảm hứng sáng tác nhất đó là về mẹ và tình yêu.
Kể về mẹ, Hồ Trung Dũng khá buồn. Bố mẹ anh chia tay khi anh mới học lớp 7 (13 tuổi). Mẹ ở vậy nuôi anh, còn bố đi thêm bước nữa. Năm anh lên 21 tuổi thì mẹ anh qua đời. Hồ Trung Dũng kể rằng, cái cảm giác mất người thân ghê gớm lắm. Nó khiến anh lúc nào cũng cảm thấy trống trải, thiếu vắng...
Về tình yêu, Hồ Trung Dũng thú nhận đã có tới 4 mối tình vắt vai. Trong đó, mối tình lâu nhất là mối tình đầu kéo dài 7 năm, các mối tình còn lại được tính bằng tháng. Mối tình đầu đến với anh ở tuổi 21, khi còn là sinh viên đại học và 2 người đã tính tới chuyện “góp gạo thổi cơm chung” nhưng cuối cùng lại tan vỡ vì 2 người đi 2 con đường quá khác nhau.
Người yêu đầu mang nhiều nét giống mẹ anh đó là có nụ cười rất tươi, biết quan tâm đến những người xung quanh và khiêm tốn. Tuy nhiên, sinh thời mẹ anh là một người an phận còn anh thì lại rất cầu tiến.
Hà Tùng Long

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung tiết lộ sự hy sinh khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50
Giải trí - 4 phút trướcGĐXH - Nữ ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung đã tiết lộ những vất vả, kiệt sức khi làm mẹ bỉm sữa ở tuổi U50. Cô thậm chí từng soi gương và không nhận ra chính mình sau sinh.

Midu được chồng thiếu gia cưng chiều, cuộc sống hôn nhân viên mãn
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Không chỉ sở hữu cuộc sống sang chảnh, Midu và Minh Đạt còn được khán giả ngưỡng mộ bởi chuyện tình đầy ngọt ngào.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trải lòng về ca khúc Hòa Minzy hát trong concert quốc gia 'Tự hào là người Việt Nam'
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã viết ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" cho Hòa Minzy hát trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam". Đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh "Mưa đỏ".

Mỹ Anh tiếp tục 'dằn mặt' nữ thư ký của chồng
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh một lần nữa khó chịu và chỉnh đốn nữ nhân viên mới của chồng.

Cựu chiến binh chiến trường Quảng Trị xúc động trước 'Mưa đỏ': Đồng nghiệp tôi nằm ở Thành cổ có lẽ đang mỉm cười mãn nguyện
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Bác Nguyễn Văn Hợi - Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn K3 Tam Đảo đã rất xúc động khi xem phim "Mưa đỏ"...

17 bức tranh sơn mài khổ lớn gây ấn tượng tại triển lãm 'Mùa xuân Độc lập'
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Chiều 18/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch khai mạc triển lãm tranh sơn mài khổ lớn “Mùa xuân độc lập” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

'Vua cát-xê' bỏ showbiz khi ở đỉnh cao, U60 thành tỷ phú và có bằng tiến sĩ
Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trướcNam ca sĩ này quyết định bỏ nghiệp hát để kinh doanh dù tài năng không kém cạnh anh trai là "ông hoàng nhạc sến" Ngọc Sơn.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Phố Hàng Mã - Điểm hẹn check-in không thể bỏ lỡ dịp Quốc khánh 2/9
Xem - nghe - đọc - 1 ngày trướcGĐXH - Những ngày này, phố Hàng Mã rực rỡ trong sắc đỏ cờ hoa, trở thành địa điểm check-in thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khoảnh khắc Hoa hậu Việt Nam quê Đà Nẵng đọ sắc Trần Tiểu Vy 'gây sốt'
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, 2 Hoa hậu Việt Nam là Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy có khoảnh khắc cùng diện áo dài đọ sắc khiến fan sắc đẹp trầm trồ.

Tùng Dương: Cát-sê cho một bài hát về tình yêu quê hương đất nước là vô giá
Giải tríGĐXH - Tùng Dương khi được hỏi về việc chi trả cát-sê cho nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh nói rằng đó là vô giá. Theo nam ca sĩ không nên đong đếm, đo lường vật chất với một ca khúc nói về tình yêu quê hương đất nước.