Trộm xong xe máy, thản nhiên lăn ra ngủ
Pháp luậtSáng sớm đã đi rình mò xem nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản nên sau khi đánh cắp được chiếc xe máy, Phạm Ngọc Hiếu ung dung dắt xe đi tìm chỗ vắng để ngủ một giấc.
Để “qua mặt” lực lượng công an, các trùm ma túy khét tiếng dựa vào vỏ bọc hoàn hảo là khuôn mặt tử tế, cuộc sống bề ngoài lương thiện….
Sáng sớm đã đi rình mò xem nhà nào sơ hở để trộm cắp tài sản nên sau khi đánh cắp được chiếc xe máy, Phạm Ngọc Hiếu ung dung dắt xe đi tìm chỗ vắng để ngủ một giấc.
Tại nghĩa trang có ngôi mộ 200m2 giá 5 tỷ đồng ở Hòa Bình, dịp rằm tháng bảy, dịch vụ cúng lễ online giá từ vài trăm đến trên dưới một triệu đồng mỗi mâm trở nên đắt khách.
Giữa thời bình, để mang lại bình yên và hạnh phúc cho nhân dân, những chiến sĩ công an không ngại đối mặt hiểm nguy, không ít người đã đổ máu, hy sinh thầm lặng.
Cuối tuần qua, tại vườn hoa Yec – Xanh, dọc đường Trần Khánh Dư, Nguyễn Huy Tự, cảnh sát 113 Quận Hai Bà Trưng phối hợp cùng CA phường Bạch Đằng tổ chức truy quét gái mại dâm đứng đường.
Ở phố đất chật người đông đến một mét vuông cũng quý thì làm gì có chỗ nuôi trâu. Ấy thế mà ông Nguyễn Đình Hòa - 50 tuổi, ở tổ dân phố 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội - lại giàu lên nhờ nghề nuôi trâu giữa phố.
Ở cái tuổi đáng lẽ được hưởng thụ nghỉ ngơi bên con cháu nhưng vì chồng nghiện rượu nặng, mấy đứa con cũng chẳng ra gì đã đẩy người phụ nữ ở tuổi làm bà phải làm cái nghề nhơ nhớp mua vui cho khách làng chơi.
GiadinhNet - 72 tuổi, có 4 đời vợ, trong đó có hai vợ là mẹ con ruột khiến người dân địa phương đặt nhiều câu hỏi về sự “đào hoa” của người đàn ông mang tên Bùi Văn Hội, trú tại xã Tân Phong (Cao Phong, Hòa Bình). Nhưng trả giá cho những cuộc hôn nhân ấy là năm tháng cuối đời sống trong cô độc.
GiadinhNet - Sau bài viết “Mr Sạch bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”: Uẩn khúc mang tên thực phẩm sạch” đăng trên Báo GĐ&XH (số 95, ra ngày 9/8), nhiều bạn đọc đã đề nghị làm rõ nguồn gốc rau Hà Nam “thiếu chuẩn” được “Mr Sạch” bán trong hệ thống. Báo GĐ&XH xin cung cấp một số thông tin liên quan đến nội dung này.
GiadinhNet - Những ngày qua, chuyện bà Bùi Thị C. suýt bị gã trai chỉ đáng tuổi cháu mình hãm hiếp trên cánh đồng đã làm chấn động cả huyện miền núi Yên Thủy (tỉnh Hòa Bình). Cho đến nay, dù đã may mắn thoát khỏi tay kẻ đồi bại, người đàn bà 64 tuổi vẫn rơi vào trạng thái hoảng loạn tinh thần, sức khỏe bị suy sụp nghiêm trọng.
GiadinhNet - Đối với những người dân Mường, ít ai không biết đến chùa Tác Đức ở dưới chân núi Khụ Khôi (Thôn Đình Vặn, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, Hòa Bình) bởi sự linh thiêng nhưng cũng rất đặc biệt.
Từ đó rượu là nguyên nhân dẫn đến bi kịch gia đình và hậu quả của nó không hề nhỏ.
GiadinhNet - Sau khi vi phạm vì bán rau hữu cơ “thiếu chuẩn”, hệ thống cửa hàng Mr Sạch bị tạm đình chỉ tư cách thành viên Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam, Hệ thống đảm bảo có sự tham gia PGS (chuỗi cung cấp hữu cơ) trong vòng 1 năm. Thế nhưng, cuộc tranh cãi giữa người vi phạm và người xử lý đã phát lộ nhiều uẩn khúc đáng lo ngại về rau hữu cơ.
Một người cha đã quyết định cho hai đứa con ở tuổi mầm non và tiểu học của mình đi leo Fansipan để trải nghiệm cuộc sống.
Phiên tòa xét xử tội phạm "yêu râu xanh" thường thu hút sự chú ý hơn các phiên tòa hình sự khác ở chỗ đó là nơi người dự khán ngập trong cảm xúc phẫn uất - xót xa - căm tức.
GiadinhNet - Nhiều người tiêu dùng Hà Nội tin dùng thực phẩm của Hệ thống Mr Sạch bị sốc sau vi phạm của đơn vị này vì giá họ trả khi mua thực phẩm ở đây khá đắt. Ông Trần Trung Chính, Tổng giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Quốc tế Victory Asian, đơn vị sở hữu thương hiệu Mr Sạch khẳng định đó chỉ là sai sót, Mr Sạch vẫn kinh doanh thực phẩm sạch và tương lai hướng tới đích thực phẩm hữu cơ.
Cuối giờ chiều qua (30/7), TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Hữu Minh Hương (SN 1988, trú ở thôn Bến Đình, xã Thạch Luyện, Thanh Sơn, Phú Thọ) 36 tháng tù giam về tội “Mua bán người” vì mục đích mại dâm.