Hoa hậu Kỳ Duyên: "Nhiều người cho rằng tôi sống ỷ lại vào bố mẹ"
"Thực tế không phải vậy. Tôi luôn có ý thức phải tự lập." - Người đẹp 19 tuổi chia sẻ.
- Chị nghĩ thế nào trước những phản hồi trái chiều sau khi chị bày tỏ nguyện vọng muốn đi thi Miss World mới đây?
- Dự định tham gia cuộc thi Miss World là ước muốn của riêng tôi, nhưng không phải nói là làm được. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như đơn vị nắm giữ bản quyền và chính bản thân tôi. Miss World chỉ là mục tiêu xa mà tôi đặt ra để vươn tới và hoàn thiện bản thân vì nó. Tôi biết hiện tại, mình vẫn còn thiếu sót rất nhiều để bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế, từ tiếng Anh, sự tự tin khi đứng trên sân khấu, khả năng giao tiếp cho đến các kỹ năng mềm cũng như trải nghiệm trong cuộc sống.
Một năm vừa qua chỉ là khoảng thời gian để tôi làm quen với môi trường showbiz. Tôi đã gặp không ít khó khăn để thích nghi. Tôi bước vào làng giải trí Việt như một trang giấy trắng, hoàn toàn không được va chạm nhiều như các chị Phạm Hương, Huyền My... Nhưng ngược lại, tôi thấy mình có những điểm mạnh nhất định khi thi nhan sắc quốc tế. Tôi là người có khả năng tiếp thu nhanh. Tôi cũng là một người trẻ và sống có đam mê.

- Một số người không ủng hộ vì những vụ lùm xùm liên quan đến hình ảnh của Hoa hậu Kỳ Duyên trước công chúng, chị nói sao?
- Khi mới đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014, tôi đã rất choáng ngợp và chưa thích ứng ngay được việc mang danh hiệu. Chiếc vương miện cùng những trách nhiệm đi kèm khi ấy có sức nặng quá lớn đối với một cô gái 18 tuổi như tôi. Suốt khoảng thời gian đầu, tôi và gia đinh bị quay cuồng trong môi trường showbiz vẫn còn quá mới mẻ. Vì vậy, tôi vô tình gặp phải những rắc rối, tạo nên hình ảnh không hay trong mắt khán giả.
Nhưng may mắn, vào cuối 2015, tôi đã tìm được êkip đồng hành. Mọi người đều rất yêu quý và chăm lo tôi. Tôi đã phần nào nhận thấy được những thay đổi tích cực về hình ảnh của mình thời gian qua. Tôi tin rằng năm 2016, khán giả sẽ nhìn thấy một Kỳ Duyên hoàn toàn khác so với trước đây.
- Chị phản ứng sao trước những lời chỉ trích mình?
- Thời điểm nặng nề nhất là sau khi đăng quang, tôi cũng chỉ bị choáng váng vì chưa bao giờ có nhiều người vây quanh và những lời lẽ chỉ trích dữ dội. Mọi thứ ập đến như một cơn bão. Nhưng tôi không bị suy sụp khi đón nhận những phản hồi trái chiều. Nhiều người cũng hỏi có bao giờ tôi khóc trước những chuyện không vui như thế. Thực sự là tôi chưa bao giờ khóc cả. Tôi cũng không bao giờ nghĩ đến việc phải từ bỏ vương miện. Tôi tự thấy mình phải mạnh mẽ làm quen với nó bởi nếu cứ buồn mãi, tôi sẽ quên mất việc phải hoàn thiện bản thân. Tôi coi những lời chỉ trích là một cách đóng góp để mình thay đổi sao cho xứng đáng với danh hiệu được trao.
- Với ý định dự thi nhan sắc quốc tế, chị đã lập kế hoạch trau dồi bản thân ra sao?
- Hiện tại, tôi thấy mình yếu nhất ở khả năng tạo dáng ống kính và sàn diễn. Tôi không phải là người "ăn hình", tôi cũng không tự tin vào cơ thể, gương mặt và nụ cười. Tôi không biết mình thực sự có đẹp hay không. Lúc nào trong đầu, tôi cũng chỉ nghĩ về những điểm xấu của mình, sợ mọi người nhìn thấy. Bình thường, tôi không phải là người hay cười. Vì vậy, hễ có người nhìn hay ống kính chĩa vào, tôi lại bị lúng túng, gượng gạo.
Năm 2016 tôi sẽ Nam tiến. TP HCM là môi trường tốt để tôi có thể trau dồi ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết. Mọi người cũng biết Miss World hướng tới các hoạt động từ thiện và đóng góp cho cộng đồng. Do đó, tôi cũng đã tích cực tham gia những dự án phù hợp. Thời gian tới, tôi sẽ kêu gọi thành lập quỹ để xây trường học, cầu đường tại những nơi còn gặp khó khăn.

- Bố mẹ luôn theo sát chăm sóc và hỗ trợ cho chị, nếu Nam tiến, chị sẽ tự lo liệu thế nào?
- Nhiều người cho rằng tôi sống ỷ lại vào bố mẹ khi nhìn thấy hình ảnh bố mẹ đẩy hành lý, nâng váy, lấy đồ ăn... giúp tôi. Thực tế không phải vậy. Tôi luôn có ý thức phải tự lập. Gia đình sợ tôi không biết phải cáng đáng trách nhiệm của một hoa hậu ra sao. Rồi đến khi scandal ập tới, mọi người bị hoảng loạn. Ai cũng phải gồng mình tìm kiếm cho tôi một giải pháp giải quyết khủng hoảng tối ưu. Mọi thứ rối cả lên.
Còn bây giờ, bố mẹ là người hỗ trợ tinh thần, giúp tôi không bị cảm giác cô đơn. Êkip của tôi đã thuyết phục được với bố mẹ rằng con gái giờ đã lớn khôn, trưởng thành và đang thay đổi ngày một tích cực trong mắt công chúng.
- Danh hiệu hoa hậu đã làm thay đổi điều gì trong cuộc sống của chị?
- Cuộc sống bước sang hẳn một trang khác. Ở tuổi 18, các cô gái bình thường chỉ phải nghĩ đến việc tới trường và luôn được bố mẹ bao bọc. Còn tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Lúc nào tôi cũng phải chỉn chu mỗi khi bước ra đường, không được la cà hồn nhiên cùng bạn bè như trước đây. Nhưng tôi không luyến tiếc bởi cái gì cũng có giá của nó. Từ ngày trở thành Hoa hậu Việt Nam, tôi có cơ hội được tiếp xúc, học hỏi với những người giỏi giang, được đến những nơi bình thường khó có thể tới và quan trọng hơn cả là được tham gia những hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa.
Cuối năm 2015, tôi có những chuyến từ thiện đáng nhớ. Khi trao nhà tình nghĩa cho ba gia đình khó khăn tại xã An Bình, huyện Nam Sách, tôi đã vô cùng xúc động và tự hỏi: "Tại sao đến giờ vẫn có những người nghèo khổ đến vậy?". Có hộ dân phải sống trong cảnh nhà không có điện, nhà có bốn người con thì ba người bị bệnh tâm thần, người còn lại phải làm việc nuôi sống cả gia đình bằng cách đi cày thuê, cuốc mướn. Những chuyến đi như vậy giúp tôi thấy trân trọng cuộc sống và thấy cần phải cố gắng hơn nữa để giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh hơn mình.

- Còn chuyện tình cảm thì sao?
- Hiện tại, tôi chưa có bạn trai. Tôi nghĩ thời gian này mình nên dồn sức cho học tập, công việc và xây dựng hình ảnh sao cho đẹp nhất trong mắt công chúng. Bản thân tôi không phải người quá cầu kỳ về hình thức. Chỉ cần gặp một chàng trai đủ thông minh, lịch lãm, sâu sắc là tôi rất dễ bị rung động.
Theo Đức Trí
VnExpress
Thanh tra Sở Xây dựng khai tống tiền doanh nghiệp để đánh bạc
Xem - nghe - đọc - 42 phút trướcGĐXH - Trong tập 27 phim "Lằn ranh", Vinh - thanh tra Sở Xây dựng thừa nhận đã gây sức ép với doanh nghiệp để lấy tiền đánh bạc.
Ông Phi (NSƯT Hoàng Hải) ngã ngửa khi thấy vợ làm tạp vụ nhà hàng
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Trong tập 5 "Gia đình trái dấu", ông Phi kể rằng vợ mình đang làm quản lý nhà hàng lớn với mức lương khá, nhưng bất ngờ bà Ánh xuất hiện với vai trò làm tạp vụ nơi chồng và cơ quan cũ đang dùng bữa.
Hình ảnh con gái 12 tuổi của Thương Tín
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Con gái Thương Tín đã có mặt để chịu tang cha. Đáng buồn là con gái sống với vợ cũ nên suốt một thời gian dài cố nghệ sĩ chưa được gặp con.
Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc vì sắc vóc sau 2 tuần sinh con
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Diễm Hương khiến khán giả kinh ngạc khi xuất hiện với vóc dáng thon gọn chỉ sau 2 tuần sinh nở. Nhiều khán giả nhận xét cô như chưa từng trải qua "cuộc sinh nở" nào.
Sau clip nhạy cảm, Chấn thêm sai phạm ký hồ sơ hoàn thuế
Xem - nghe - đọc - 3 giờ trướcGĐXH - Ngoài bị uy hiếp vì clip nhạy cảm, Chấn còn có nguy cơ vướng lao lý, do mắc sai phạm khi ký hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp.
Tài sản nghệ sĩ Thương Tín để lại là gì?
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Thương Tín qua đời tối 8/12 đã để lại sự thương tiếc trong lòng khán giả, đặc biệt những người yêu mến phim của ông. Tài sản ông để lại chính là những vai diễn xuất sắc trong thập niên 80-90.
Bà Ánh - Diễn viên múa vừa làm giúp việc đã gây họa, bị lên đồn công an
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Trong tập 4 "Gia đình trái dấu", bà Ánh giấu chồng con đi làm giúp việc, ngay ngày đầu tiên bà đã gây họa.
Con trai Thương Tín thất thần trước sự ra đi của cha
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Thanh Tùng - con trai Thương Tín - đau buồn, bàng hoàng trước sự ra đi của cha.
Thương Tín qua đời
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Thương Tín - tượng đài một thời của điện ảnh Việt - đã qua đời tối 8/12, hưởng thọ 70 tuổi.
Người mẹ quyền lực của Tiên Nguyễn, là doanh nhân tỷ phú và sở hữu nhan sắc bền vững qua nhiều thập kỷ
Giải trí - 9 giờ trướcGĐXH - Trong đám cưới của Tiên Nguyễn – con gái tỷ phú Việt kiều Philipinnes, hình ảnh mẹ cô nhận được nhiều khen ngợi về nhan sắc, vóc dáng và khí chất ngút ngàn.
Chân dung nữ sinh Nghệ An nhỏ tuổi nhất Miss World Vietnam 2025
Giải tríGĐXH - Phùng Thị Diệu Linh - cô gái 18 tuổi đến từ Nghệ An, gây ấn tượng tại Miss World Vietnam 2025 với nhan sắc, tuổi trẻ và thành tích học tập ấn tượng.