Hoa hồng trên ngực trái tập 45: Khuê bỏ qua mọi oán hận, ôm chồng cũ lần cuối

| Giải trí

GiadinhNet – "Cho dù cay đắng như thế nào đi nữa, thì anh vẫn là một phần trong cuộc đời của tôi. Anh là người góp phần tạo nên số phận của tôi. Và anh là bố của các con tôi", Khuê nói những lời cuối với chồng cũ.

Hoa hồng trên ngực trái tập 45: Khuê bỏ qua mọi oán hận, ôm chồng cũ lần cuối - Ảnh 1.

Trong tập 44 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng tuần trước, Khuê dù đã nhận lời yêu Bảo nhưng đứng trước tình cảnh Thái sắp chết nên cô quyết định "xin phép" Bảo quay về bên Thái để chăm sóc chồng cũ trong những ngày tháng cuối đời. Hiểu rõ tấm lòng và cái khó của Khuê nhưng nhìn tấm ảnh gia đình Khuê-Thái đi chơi vui vẻ và hạnh phúc mà Bống cố tình gửi vào điện thoại của Bảo, anh thấy chạnh lòng.

Thấy anh trai buồn bã, San nói với Khuê là Bảo bị đuổi việc và chuẩn bị ra nước ngoài khiến Khuê tưởng thật vội vàng chạy đến nhà Bảo. Khi Khuê biết đây chỉ màn thử lòng của Bảo thì cô vô cùng tức giận nhưng Bảo lại rất vui vì nhận ra rằng Khuê vẫn còn yêu anh và quan tâm đến anh.

Trong tập 45 Hoa hồng trên ngực trái, bé Bống chính thức vào viện để phẫu thuật tim. Cả gia đình Khuê - Thái và cả Bảo đều có mặt bên ngoài phòng mổ để đợi kết quả. Một bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và thông báo: "Chúng tôi rất tiếc có một tai biến y khoa hy hữu vô cùng hiếm gặp đã xảy ra. Có lẽ là trong lúc phẫu thuật bọt khí đã lọt vào động mạch vành gây nên tắc nghẽn khiến cho việc bảo vệ cơ tim lúc ngừng tim để mổ không hiệu quả. 

Chúng tôi đã cho đặt máy tuần hoàn để duy trì sự sống cho cháu bé. Còn phần cơ tim bị tổn thương thì không thể phục hồi. Hiện nay chúng tôi đang cho chạy máy tim và phổi nhân tạo nhưng việc chạy này không thể kéo dài lâu được". 

Hoa hồng trên ngực trái tập 45: Khuê bỏ qua mọi oán hận, ôm chồng cũ lần cuối - Ảnh 2.

Lời nói của vị bác sĩ như tiếng sét đánh ngang tai với tất cả mọi người có mặt. Riêng Thái dù chết lặng nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại bác sĩ: "…".

Ở phân cảnh khác, trong lúc chờ Bống ngoài phòng mổ, Khuê và Thái ngồi tâm sự với nhau. Khuê quyết định bỏ qua mọi oán hận với chồng cũ. Cô nói: "Trước đây, tôi đã dành khá nhiều thời gian để oán hận anh, nhưng khi ngồi nghĩ lại tôi hiểu ra rằng: Nếu không có anh, tôi sẽ không có Bống và Mun. Nếu không có anh, tôi cũng không có động lực để thay đổi để biết sống có giá trị hơn. Cho dù cay đắng như thế nào đi nữa, thì anh vẫn là một phần trong cuộc đời của tôi. Anh là người góp phần tạo nên số phận của tôi. Và anh là bố của các con tôi".

Nói xong, Khuê cũng dành cho Thái cái ôm tình nghĩa, động viên, an ủi chồng cũ mạnh mẽ hơn. Thái bật khóc trên đôi vai người phụ nữ đã bị anh làm tổn thương trong suốt 10 năm chung sống.

Thái sẽ làm gì để cứu bé Bống?

Tập 45 Hoa hồng trên ngực trái, phát sóng lúc 21h40 tối thứ 4 (8/1) trên VTV3.

TA (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

'Ông trùm' Danis Nguyễn: Vợ và mẹ vợ hậu thuẫn tuyệt đối về nghệ thuật

Giải trí -

GĐXH - "Gia đình chính là động lực để tôi "cày cuốc" suốt nhiều năm, tạo được nền tảng kinh tế ổn định trước khi dành nhiều thời gian hơn cho nghệ thuật. Tôi có sự ủng hộ của vợ và các con khi tham gia điện ảnh, hội họa hay những công việc khác", Danis Nguyễn - "trùm cuối" Trại buôn người chia sẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.