Hội đồng thi biết "tiên tri"
GiadinhNet - Người dân tố cáo một giáo viên không có bằng tốt nghiệp cấp III nhưng đã mượn bằng của người khác, sau đó hợp thức hoá hồ sơ để được đi học và trở thành "bà Hội đồng".
Thời gian gần đây, một số người dân ở xã Cẩm Yên (Thạch Thất, Hà Nội) đã tố cáo bà Hoàng Thị Hồng, hiện là giáo viên trường Mầm non Cẩm Yên, tuy mới học hết lớp 7 nhưng lại có bằng cấp III, mang tên Hoàng Thị Hồng Hà. Có được bằng cấp III, bà Hồng đã sử dụng để học tiếp và được trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây cấp bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp hệ tại chức, số 145725 ngày 09/4/2003 (bằng này mang tên Hoàng Thị Hồng Hà).
Trước thông tin trên, ngày 24/11, ông Phạm Ngọc Kỳ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Yên cho biết, tại trường Mầm non và HĐND xã Cẩm Yên không có ai tên là Hoàng Thị Hồng, chỉ có bà Hoàng Thị Hồng Hà. Đến ngày 3/12, ông Kỳ lại cho biết thêm, bà Hồng Hà trước đây có tên là Hồng. Sở dĩ như vậy vì bà Hồng đã làm thủ tục đổi tên (thành Hồng Hà) từ năm 2003.
Như vậy, theo lời ông Kỳ thì từ năm 2003, tất cả các giấy tờ của bà Hoàng Thị Hồng phải mang tên Hoàng Thị Hồng Hà. Vậy nhưng điều kỳ lạ là tại sổ tay quản lý của lãnh đạo trường phổ thông trung học - nơi con bà Hồng đang theo học tuyệt nhiên không thấy ghi cái tên "Hồng Hà" nào cả.
Bên cạnh đó, trên Sổ Đăng ký khai sinh lưu tại UBND xã ghi cháu Nguyễn Văn T đăng ký khai sinh ngày 17/2/1993, tuổi bố là 24, tuổi mẹ là 23. Như vậy, chỉ làm một phép tính cộng - trừ đơn giản cũng tính được năm sinh của bà Hồng (hoặc theo tên đã đổi là Hồng Hà) là 1970. Sẽ không có đáng băn khoăn nếu hồ sơ giáo viên lưu tại trường Mầm non Cẩm Yên (do bà Hiệu trưởng Khuất Thị Kim Loan cung cấp) không ghi: bà Hoàng Thị Hồng Hà, sinh ngày 10/5/1968.
Còn một việc khó hiểu khác, đó là trong khi ông Kỳ khẳng định bà Hồng đổi tên thành Hồng Hà từ năm 2003, nhưng trong giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp III, khoa thi năm 1985 phần họ tên đã ghi: Hoàng Thị Hồng Hà. Phải chăng Hội đồng thi năm đó đã tiên liệu trước mấy chục năm sau bà Hồng sẽ đổi tên mà ghi như vậy chăng? Việc này có khuất tất gì không?
Điều đáng chú ý là trong quá trình tìm hiểu sự việc này, người dân cung cấp cho chúng tôi thông tin, bà Hoàng Thị Hồng có một người cháu tên là... Hoàng Thị Hồng Hà. Đây có thể chính là điểm mấu chốt của sự khó hiểu nêu trên. Đề nghị chính quyền địa phương làm rõ, giải toả những bức xúc trong dư luận.
|
Phó Chủ tịch yêu cầu tìm bằng được bộ hồ sơ "mất tích"
Về bộ hồ sơ gốc trợ cấp học bổng của chị Trần Thị N, con ông Trần Văn Tiện trong vụ việc "Ép con gọi bố là… anh" (Báo GĐ&XH đã có loạt bài điều tra) đến nay vẫn "mất tích", sáng 3/12, PV Báo GĐ&XH đã làm việc với ông Nguyễn Mạnh Hồng, Phó Chủ tịch phụ trách văn xã huyện Thạch Thất. Ông Hồng cho biết đã chỉ đạo ông Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất phải tìm bằng được bộ hồ sơ gốc nói trên để trả lời Báo GĐ&XH cùng bạn đọc. Trước đó, Phòng LĐTB&XH huyện Thạch Thất cho biết: "Vẫn chưa tìm thấy, người phụ trách hồ sơ đã về hưu". |