Hôm nay, cháu Bích xuất viện

| Pháp luật

Ngày 26/9, tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, do tình trạng sức khỏe cháu Trịnh Thị Bích, người duy nhất còn sống sót trong vụ thảm sát tại tiệm vàng Ngọc Bích (Bắc Giang) đã hồi phục nên được xuất viện trong ngày hôm nay.

 
Như đã đưa tin, cháu Bích là con gái lớn của anh Trịnh Thành Ngọc (37 tuổi) và Đinh Thị Chín (35 tuổi)  - Chủ tiệm vàng Ngọc Bích. Sau đêm xảy ra vụ thảm sát, cháu được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Bắc Giang lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng rất hoảng loạn, có rất nhiều vết thương ở trên người, với các vết thương sâu ở phần sọ, vết thương xẻ dọc mặt, tay trái cũng có 3 vết thương và đặc biệt là toàn bộ bàn tay phải bị đứt lìa ra ngoài.
 
Các bác sĩ của bệnh viện đã nỗ lực nối thành công bàn tay đứt rời và điều trị các vết thương còn lại. Đến nay, sau hơn một tháng được điều trị, theo dõi và phục hồi chức năng, sức khỏe cháu Bích đã hoàn toàn bình phục.
 
Được biết, sau khi xuất viện, Bích sẽ được chuyển đến một nơi khác để sống và học tập.
 
Theo Hà Nội Mới
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.