Hơn 60 quý ông dính bẫy tình nhóm ‘phù thủy’ gây mê
Vào vai các quý bà đang thiếu thốn tình cảm, nhóm “phù thủy” đã giăng bẫy những người đàn ông “ham của lạ”, rủ vào khách sạn ân ái.
Vào vai các quý bà đang thiếu thốn tình cảm, nhóm “phù thủy” đã giăng bẫy những người đàn ông “ham của lạ”, rủ vào khách sạn ân ái rồi cướp tài sản. Chỉ riêng tại TP HCM, đã có 22 quý ông trở thành nạn nhân.
![]() Ly và đồng bọn hiện đang bị tạm giam tại trai tạm giam Chí Hòa. |
Cụ thể, tháng 5/2008, ông Bảo (78 tuổi, Việt kiều Mỹ, lưu trú quận 11) đang ngồi tại một quán cà phê Trung Nguyên bị Ly lân la làm quen và trao đổi số điện thoại. Sau nhiều cuộc trò chuyện tình cảm qua điện thoại, Ly đã gợi ý "cùng ông" ở một khách sạn trên đường Nguyễn Tri Phương (quận 10) để “tâm sự”. Tại đây, sau khi uống ly sinh tố do người tình đưa cho và không biết gì nữa, ông Bảo đã bị nhóm này lấy đi một số tài sản gồm: nhẫn vàng, điện thoại, lượng lớn tiền mặt và ngoại tệ.
Tương tự với thủ đoạn trên, vào tháng 8/2008, sau khi vô tình gặp Ly tại quán cơm, ông Văn (57 tuổi, ngụ quận 3) đã đi vui vẻ với người đàn bà này và bị chúng chuốc thuốc mê lấy đi số tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng.
Khi nhóm này vừa đưa một người đàn ông tại Cần Thơ vào tròng thì bị cảnh sát bắt giữ. Ly cùng đồng bọn đã thừa nhận, ngoài TP HCM, chúng còn gây ra hàng chục vụ khác tại nhiều tỉnh tình như: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Hiên Giang, An Giang, Sóc Trăng, Bà Rịa -Vũng tàu... Tổng cộng có khoảng trên 60 quý ông trở thành nạn nhân của chúng.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học Hình sự, Tổng cục Cảnh sát thì thuốc mê Ly và đồng bọn cho các nạn nhân uống gồm một số chất có tác dụng trừ ưu tư, làm êm dịu. Nếu được dùng ở liều cao, nạn nhân sẽ bị rơi vào trạng thái ngủ sâu ngay tức thì, gây mệt mỏi, yếu cơ…
