"Hot girl" 9X đâm bạn cùng phòng trọ thừa nhận chỉ vì mâu thuẫn trong toilet

| Pháp luật

GiadinhNet - Mâu thuẫn với bạn trọ về việc giữ vệ sinh chung, cô gái 9X mua dao về đâm trọng thương bạn cùng phòng rồi bỏ trốn.

Ngày 2/8, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ Huỳnh Thị Lan Anh (23 tuổi, quê Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Lan Anh bị truy nã từ tháng 1 và bị bắt vào ngày 30/7 khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương và  làm phục vụ cho một nhà hàng để kiếm sống.

Tại cơ quan công an, Lan Anh khai từng ở trọ với chị L.T.N. (28 tuổi, quê Bắc Giang) ở ngõ 298 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa.

Hot girl 9X đâm bạn cùng phòng trọ thừa nhận chỉ vì mâu thuẫn trong toilet - Ảnh 2.

Đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh trước và sau khi bỏ trốn

Ngày 11/5/2019, Lan Anh về phòng trọ thì thấy nước trong nhà vệ sinh chảy ra. Nghĩ là do chị N. làm nhưng không chịu lau dọn nên 2 người có xảy ra mâu thuẫn xô xát. Không dừng lại, Lan Anh ra ngoài mua dao rồi về phòng đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Qua giám định, chị N. bị thương tích 8%.

Ngày 15/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa khởi tố bị can đối với Huỳnh Thị Lan Anh về tội Cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, bị can nhiều lần được triệu tập đến cơ quan công an để làm việc nhưng không đến rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Hai ngày sau, Công an quận Đống Đa ra quyết định truy nã bị can toàn quốc đối với Lan Anh. Ngày 29/7, Công an Hà Nội phát đi thông báo truy tìm Huỳnh Thị Lan Anh.

Hot girl 9X đâm bạn cùng phòng trọ thừa nhận chỉ vì mâu thuẫn trong toilet - Ảnh 3.

Đối tượng Huỳnh Thị Lan Anh bị truy nã

Theo công an, cô gái 23 tuổi có một đời chồng nhưng đã ly dị và một người con đã qua đời.

Theo tìm hiểu của PV Đất Việt, Trưởng ấp Vĩnh Quới, xã Vĩnh Thanh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (nơi gia đình Lan Anh sinh sống) cho biết, Lan Anh sống ở địa phương từ bé đến năm 15 tuổi rồi đi khỏi địa phương. Theo lời mẹ của Lan Anh, cô làm nhiều nghề để sống, từ khoảng 5-6 năm nay, Lan Anh chỉ gọi điện về hỏi thăm chứ không về thăm nhà.

Trong thời gian bỏ trốn, bố Lan Anh mất nhưng nữ nghi phạm không về chịu tang. Hiện, chỉ còn mẹ nghi phạm bán nước ở chợ nuôi 4 chị em Lan Anh, kinh tế chỉ đủ sống chứ không dư giả.

M.H (th)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Hà Nội: Mang 4 laptop trong ba lô dạo phố, 'siêu trộm' vừa ra tù sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Phú Diễn (TP Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ một nam thanh niên mang theo ba lô chứa 4 máy tính xách tay có biểu hiện nghi vấn. Đấu tranh mở rộng, cơ quan công an xác định đây là đối tượng vừa mãn hạn tù đã liên tiếp đột nhập nhiều khu nhà trọ để trộm cắp tài sản.

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

'Vỗ béo' lợn bằng Salbutamol: Hành vi nguy hiểm đến mức nào?

Pháp luật -

GĐXH - Đường dây sử dụng Salbutamol để "vỗ béo" lợn với quy mô hơn 10.000 tấn vừa bị Công an TP HCM triệt phá đang đặt ra nhiều vấn đề đáng lo ngại về an toàn thực phẩm. Theo TS.LS Đặng Văn Cường, hành vi sử dụng chất cấm trong chăn nuôi không chỉ vi phạm các quy định về quản lý chăn nuôi, an toàn thực phẩm mà còn trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Hà Nội: Thu giữ gần 20 tấn hàng hóa, khởi tố chủ cơ sở sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đường dây này đã thu mua nguyên liệu trôi nổi rồi "khoác áo" ngoại nhập cho hàng nghìn thùng bánh kẹo, nước uống với tổng trị giá hơn 1,1 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.