Hung thủ đâm chết thiếu úy CSGT đầu thú
Sau khi sát hại thiếu úy cảnh sát giao thông vì ghen tuông, hung thủ bỏ trốn ra Hà Nội nhưng cuối cùng đã ra đầu thú.
![]() |
|
Hung thủ sát hại thiếu úy công an tại cơ quan
điều tra. Ảnh: T.H |
Tại cơ quan công an, hung thủ khai nhận mình và thiếu úy này là đôi bạn thân thiết từ nhỏ đến lớn do từng có 12 năm học cùng trường với nhau tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Ngọc Thắng thi đỗ vào trường đại học Kinh tế TP HCM rồi sau đó làm việc tại một công ty tư nhân ở đường Trần Não, quận 2.
Còn Minh Thắng, sau khi tốt nghiệp Trung cấp Cảnh sát Nhân dân, anh này về Phòng CSGT công an tỉnh Bình Phước (PC 67) để công tác. Cách đây khoảng một tháng, Thắng được cơ quan cử vào TP HCM học liên thông vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại quận Thủ Đức.
Lúc này, cả 2 đã nảy sinh mâu thuẫn tình ái khi cùng quen biết một cô gái. Đôi bạn này từng nhiều lần hẹn gặp riêng để làm rõ nhưng sự việc vẫn đi vào ngõ cụt.
![]() |
|
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: A.N |
Tối 28/6, Ngọc Thắng tiếp tục gọi điện thoại cho thiếu úy cảnh sát và hẹn gặp tại quán cà phê Thủy Trúc (quận Bình Thạnh) để nói chuyện. Sau khi nhờ người bạn chở đến quán trước, thanh niên này chọn một bàn ở góc khuất chờ “tình địch” đến.
Khi Minh Thắng đến quán, sau 30 phút trò chuyện, cả hai đã nảy sinh mâu thuẫn và lớn tiếng với nhau. Bất ngờ, Ngọc Thắng rút dao thủ sẵn trong người ra tấn công, đâm bạn mình 4 nhát khiến thiếu úy công an gục chết tại chỗ. Do ngồi chỗ khuất nên sự việc xảy ra không ai biết.

