Ngày 23/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991, trú tại xã Mễ Sở, Văn Giang, Hưng Yên) về hành vi giết người. Điều đáng nói, nạn nhân bị Dũng sát hại chính là bà ngoại của hắn.
Vụ án mạng đau lòng
Trước cái chết bất ngờ của cụ Nguyễn Thị Sắc (SN 1929, trú tại thôn Nhạn Tháp, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang), nhiều người dân không ngớt bàn tán. Đi đến đâu chúng tôi cũng cảm nhận được sự tiếc thương của người dân địa phương dành cho cụ Sắc.
|
|
|
Vụ án xảy ra đã mấy ngày, nhưng nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng... |
Bà Phạm Thị Hoa (trú tại xã Mễ Sở) cho biết: "Tôi rất bất ngờ trước cái chết của cụ. Cụ Sắc rất hiền và tốt bụng, cả đời sống tại địa phương nhưng chưa bao giờ tôi thấy cụ va chạm với xóm làng. Dù đã ngoài 80 tuổi nhưng cụ vẫn khỏe mạnh, thường xuyên đi bộ qua lại thăm con cháu ở trong xóm. Buổi sáng ngày 20/8 tôi còn sang chơi, trò chuyện với cụ. Vậy mà, đầu giờ chiều đã nghe tin cụ bị sát hại, đau xót quá các chú ạ".
Ngay sau khi nhận được tin về vụ án mạng, Công an tỉnh Hưng Yên đã nhanh chóng có mặt, tổ chức điều tra. Tại hiện trường, nạn nhân nằm chết trong tư thế bị trói chặt chân tay, miệng bị nhét giẻ, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân tử vong do bị ngạt. Tiếp tục kiểm tra công an phát hiện các đồ vật trong nhà có dấu hiệu bị lục lọi, thậm chí ngay cả bát hương trên ban thờ cũng bị hung thủ đổ tro ra ngoài nhằm tìm tài sản. Tại bức tường phía sau ngôi nhà có nhiều vết xước mới, rất có thể là do hung thủ khi nhảy tường đột nhập vào nhà gây ra. Còn ở khu vực Trường Tiểu học Mễ Sở gần đó có một đôi găng tay, một chiếc mũ len, tình nghi là của hung thủ để lại.
Ngôi nhà nơi cụ Sắc bị sát hại khá khang trang, có 2 tầng, nằm giữa khu dân cư đông đúc. Cụ Sắc mới chuyển về ngôi nhà này sinh sống từ tháng 2/2011. Cụ Sắc sinh được 4 người con, trước khi về nhà mới cụ sống tại một ngôi nhà trong xóm, cách đó vài trăm mét.
|
|
|
Nguyễn Tiến Dũng tại cơ quan công an |
Đột nhập nhà bà ngoại
Từ những thông tin thu thập được cộng với các dấu vết tại hiện trường, công an nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, hung thủ phải là người quen và thông thuộc ngôi nhà. Các trinh sát đã bí mật rà soát toàn bộ những mối quan hệ họ hàng của cụ Sắc, thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, cháu ngoại của cụ.
|
Đêm 20/8, anh Nguyễn Văn Thắm, con trai thứ cụ Sắc đang công tác tại Hà Nội nhiều lần gọi điện về quê nhưng không thấy mẹ nhấc máy.
Lo lắng nên trưa 21/8, anh Thắm phóng về quê, đến nhà mẹ gọi cửa nhưng vẫn không thấy mẹ trả lời. Khi anh mở được cửa vào nhà thì phát hiện mẹ đã chết trong tình trạng tay chân bị trói chặt, miệng bị bịt kín bằng chính khăn vấn tóc… |
Đặc biệt từ khi cụ Sắc bị sát hại, Dũng có nhiều biểu hiện bất bình thường. Dũng có 3 anh em, tất cả đã lập gia đình, ra ở riêng, còn lại mình Dũng ở với bố mẹ. Từ nhỏ, Dũng đã nghịch ngợm, hư hỏng, học đến lớp 10 thì bỏ học. Thỉnh thoảng, Dũng theo chân bố mẹ lên Hà Nội buôn hoa quả. Thời gian gần đây Dũng ở hẳn nhà và giao du với những đối tượng xấu trong xóm, thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, cờ bạc. Trong số những thanh niên mà Dũng thân có Hoàng Văn Tuấn (SN 1993, cùng thôn) và cũng là anh em họ của Dũng (bà nội Tuấn và cụ Sắc là hai chị em ruột).
Khi mọi nghi vấn đều tập trung vào Dũng, công an đã triệu tập đối tượng này lên để lấy lời khai. Tuy nhiên, trước cơ quan công an Dũng luôn mồm thề thốt rằng mình không bao giờ phạm phải cái tội ác tày trời ấy, hắn còn đưa ra các chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, bằng các lập luận sắc bén, sau nhiều giờ đồng hồ đấu tranh, công an đã buộc Dũng phải cúi đầu nhận tội. Theo đó, Dũng đã cùng Hoàng Văn Tuấn sát hại bà ngoại nhằm mục đích cướp tài sản.
Theo lời khai của các đối tượng này, do cần tiền tiêu xài nên bọn chúng đã bàn nhau đi ăn trộm. Điều ghê sợ ở chỗ, đích mà chúng nhắm đến đầu tiên lại chính là nhà bà ngoại của Dũng. Dũng từng sinh sống tại ngôi nhà trên nên biết mọi ngóc ngách của căn nhà. Mặt khác, do cụ Sắc chỉ ở có một mình nên bọn chúng nghĩ sẽ dễ ra tay hành động hơn.
Sau khi bàn bạc, đêm 20/8, Dũng nhảy qua tường rào phía sau của ngôi nhà và lên tầng 2, tháo tấm kính chớp cửa sổ rồi chui vào bên trong. Sau đó, Dũng xuống tầng 1 mở chốt cửa để Tuấn vào nhà. Rình mò một hồi, thấy bà ngoại vẫn chưa ngủ nên Dũng sốt ruột nhảy tới nhét giẻ vào miệng bà, trói tay chân bà lại. Bị hai đứa cháu bất hiếu khống chế, cụ Sắc chỉ kịp kêu ú ớ vài tiếng thì ngất đi. Dũng, Tuấn đã lục lọi đồ đạc, lấy đi của cụ Sắc 1 triệu đồng, một ĐTDĐ và một chiếc nhẫn rồi tẩu thoát.
B.Minh