Hưng Yên: Cháy Chợ Gạo, tiểu thương khóc ngất trước cảnh hoang tàn chưa từng có
GiadinhNet - Hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại nhà máy nhựa Hưng Yên lan sang chợ Gạo khiến cả khu chợ này bùng cháy dữ dội trong đêm qua đến tận rạng sáng nay, 26/7. Đứng trước hiện trường tan hoang của chợ Gạo, nhiều tiểu thương khóc ngất vì bao nhiều vốn liếng mất sạch sau một đêm.
Khoảng 20h30 ngày 25/7, lực lượng CS PCCC tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về vụ hỏa hoạn xảy ra tại Công ty CP nhựa Hưng Yên, thuộc địa phận phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát to ở khuôn viên công ty nhựa và lan rất nhanh sang khu bán quần áo của chợ Gạo kề sát đó.

Chợ Gạo (Hưng Yên) cháy lớn trong đêm.
Cột khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người hoảng loạn, hô hoán. Do vào buổi tối nên may mắn không có tiểu thương nào phía trong chợ.
Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Hưng Yên đã huy động nhiều xe cứu hoả cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Rạng sáng 26/7, nơi đây vẫn bị bao vây bởi khói lửa trắng trời, nhiều đốm lửa sáng vẫn cháy âm ỉ trong đống tro vụn.
Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ và Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Văn Phóng cùng nhiều lãnh đạo tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy.
Đến 2h sáng 26/7, công việc dập lửa, làm mát vẫn tiếp tục để ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Hàng chục chiến sĩ cảnh sát PCCC tỉnh Hưng Yên đi sâu vào hiện trường, dùng vòi phun nước làm mát các khu vực dễ bén lửa trở lại.
Cả khu chợ Gạo tan hoang sau vụ hỏa hoạn. Ảnh: Kênh 14
Rạng sáng 26/7, lực lượng PCCC vẫn đang xử lý hiện trường.
Tuy nhiên vào lúc 7h sáng, ngọn lửa đã bùng phát trở lại bất chấp mưa lớn tại Hưng Yên. Lực lượng cảnh sát PCCC tiếp tục có mặt tại hiện trường để ứng cứu.
Sau đám cháy, toàn bộ khu chợ chỉ còn lại đống đổ nát, hoang tàn, nhiều mái tôn bị đổ sập, xiêu vẹo, các mặt hàng tiểu thương không kịp sơ tán nay chỉ còn lại đống tro tàn, bốc mùi khét lẹt. Khu chợ rộng khoảng 1.000 m2 nay chỉ trơ trọi lại những khung sắt, lá tôn cùng với những cuộn khói bốc lên nghi ngút.
Lúc 7h sáng, ngọn lửa đã bùng phát trở lại bất chấp mưa lớn tại Hưng Yên
Nhiều tiểu thương không kịp vận chuyển hàng hóa nên chỉ còn biết đứng kêu khóc, bất lực trước đám cháy quá lớn. Một tiểu thương khóc lóc, than vãn: "Chợ sập rồi chú ạ, tôi gần như tay trắng vì cả nhà chỉ trông vào quầy hàng trong chợ".
Chị Thu, một tiểu thương ở chợ Gạo cho biết, ngôi nhà cấp 4 thuê cạnh chợ đã đổ sập hoàn toàn cùng toàn bộ hàng hóa bị ngọn lửa thiêu rụi.
Chị Tĩnh - một tiểu thương có quầy hàng trong chợ thất thần sau đám cháy khi bao nhiêu vốn liếng mất sạch. Ảnh: Kênh 14
Trao đổi với PV, ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch UBND phường An Tảo (TP Hưng Yên) cho biết: "Bước đầu xác định chưa có thiệt hại về người, còn tài sản bị cháy cũng chưa thống kê được. Hiện cơ quan chức năng đang tập trung dập tắt hoàn toàn đám cháy và sau đó sẽ thống kê thiệt hại".
Theo nhận định của cơ quan chức năng, đây là vụ cháy lớn nhất từ trước đến nay ở Hưng Yên. Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Hương Ly (th)