Hướng dương ngược nắng tập 60: Bà Cúc nghi Ngọc có người yêu, Trí xin lỗi Minh

| Giải trí

GiadinhNet – Xót con gái phải đi bưng bê trong quán cà phê, bà Cúc nghi Ngọc đã có "người đặc biệt". Còn Minh có vẻ đã tha thứ cho Trí khi em trai bưng bát cháo vào chăm sóc chị.

Trong tập 59 Hướng dương ngược nắng, Minh sau khi biết bố Hoàng đã bị bắt và bản thân Hoàng cũng đang trong tầm ngắm nên cô cảm thấy lo lắng, thường xuyên gọi cho Hoàng để hỏi thăm. 

Đặc biệt Minh hỏi ý kiến của Hoàng về việc cô muốn phát triển vườn dược liệu riêng cho Cao Dược và phải lấy tiền từ số cổ phần mà Hoàng sang nhượng cho Minh để đầu tư. Hoàng nửa đùa nửa thật nếu lỗ thì Minh phải lấy anh để bù vào…

Hướng dương ngược nắng tập 60: Bà Cúc nghi Ngọc có người yêu, Trí xin lỗi Minh - Ảnh 2.

Minh về đến nhà thì ngất xỉu khiến bà Loan gào khóc. Đúng lúc ấy Trí cũng đến thăm mẹ và chị gái nên anh bế Minh đi cấp cứu. Cũng may là Minh không có vấn đề gì trầm trọng, chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên ảnh hưởng đến thần kinh. Minh chỉ cần uống thuốc, nghỉ ngơi thì sẽ ổn.

Bà Diễm Loan tình cờ gặp ông Quân trong siêu thị. Thấy ông Quân ga-lăng, tử tế vì đã từng giúp hai con của bà rất nhiều nên bà Loan rối rít cảm ơn và còn thả thính ông Quân. Minh biết chuyện đã nhắc nhở mẹ mình rằng ông Quân là người đàng hoàng chứ không đa tình như bà Loan và chỉ có một tình yêu duy nhất dành cho bà Cúc.

Hướng dương ngược nắng tập 60: Bà Cúc nghi Ngọc có người yêu, Trí xin lỗi Minh - Ảnh 3.

Châu check email và phát hiện rất nhiều thư Kiên đã gửi cho mình trong thời gian cô mất tích. Lúc này Ngọc có hỏi chị gái rằng Châu có còn yêu Kiên không nhưng Châu không khẳng định cũng không phủ nhận điều gì. Còn Ngọc dường như đã có tình cảm với Trí nên dù Trí tỏ ra lạnh nhạt nhưng Ngọc vẫn chăm chỉ làm phục vụ ở quán cà phê.

Tới nhà Minh chơi, Phúc được bà Diễm Loan hỏi thẳng về mối quan hệ với Minh lúc này. Phúc khẳng định hai người chỉ là anh em, không hơn không kém, đúng như lời Minh nói với bà Diễm Loan. Nghe được lời này từ chính miệng Phúc, bà Diễm Loan mừng rỡ vô cùng rồi buột miệng làm lộ luôn chuyện Minh cho Hoàng về nhà ngủ qua đêm.

Phúc sau đó đã hẹn gặp Hoàng để "đẩy thuyền" cho Hoàng và Minh. Phúc cũng tiết lộ chuyện này cho Hoàng biết. Minh cho rằng Hoàng đã có vợ và không muốn làm kẻ thứ ba. Còn Hoàng thì thành thật với Phúc sẽ tôn trọng quyết định của Minh, dù Minh có chọn Phúc anh cũng sẽ không còn tranh giành như trước khi sắp là người trắng tay.

Phúc khoe với Minh anh sắp đi học nhân dịp vừa từ chối lời tỏ tình của Hạnh. Phúc thừa nhận Hạnh là cô gái tốt, hợp hoàn cảnh với mình nhưng chưa thể chạm tới quan hệ yêu đương.

Hướng dương ngược nắng tập 60: Bà Cúc nghi Ngọc có người yêu, Trí xin lỗi Minh - Ảnh 4.

Mở đầu trích đoạn tập 60 Hướng dương ngược nắng, bà Bạch Cúc thấy Ngọc đi làm ở quán cà phê của Trí thì xót xa con gái, cầm bàn tay Ngọc và bắt nọn: "Con chưa bao giờ lao động chân tay mà tự dưng lại đi bưng bê rửa chén hẳn là phải có lý do đặc biệt hoặc là một người đặc biệt".

Trong tập này, mẹ Cami đã trở về khiến cả Hoàng và Cami vô cùng vui mừng. "Cami của mẹ xinh quá, lại còn lớn nữa chứ. Chứng tỏ là bố Bí Ngô chăm sóc Cami rất là khéo đấy nhé", mẹ Cami khéo léo khen Hoàng. Hoàng nghe được lời khen này sướng rơn.

Ở phân cảnh khác, Trí chăm sóc chị gái sau khi dưa Minh từ bệnh viện về. "Minh ăn cháo đi, cháo em mua cho Minh đấy, ăn đi còn uống thuốc. Minh có giận em thì cũng phải ăn uống đi chứ, ăn còn lấy sức mắng người ta", Trí nói. Minh lúc đầu hờ hững với lời Trí nói nhưng cuối cùng cũng nhận bát cháo Trí đưa cho.

Tập 60 Hướng dương ngược nắng phát sóng lúc 21h30 hôm nay (28/4) trên VTV3.

TA (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.