Hương Sơn, Hà Tĩnh: Dân xót xa thu dọn sau lũ dữ
GiadinhNet - “Trong lũ là cốt giữ được ba cái: trâu bò, hạt giống, sách vở của con cái”, ông Dương Minh Tùng xóm Đông Sơn xã Sơn Bằng cho biết.
|
Sáng ngày 18/10, vùng hạ Hương Sơn vẫn chìm trong nước lũ. Con thuyền là phương tiện giao thông nối liền những điểm chia cắt và giúp nhân dân khắc phục bão lũ. |
|
“Sống chung với lũ”, nhân dân có kinh nghiệm nước rút đến đâu dọn dẹp nhà của đến đó |
|
Chị Phạm Thị Thuỷ khối 12 thị trấn Phố Châu đang sắp xếp dọn dẹp hàng hoá trong ki ốt ở chợ Rạp (Sơn Trung) nói: “Nước lũ lên nhanh trở tay không kịp. Sáng nay nhà tui mới đến dọn dẹp”. |
|
Sân, nền nhà của thầy Trần Đình Trợ (PTTH Hương Sơn), Sân, nền bị vùi trong bùn đất. “ Cuộc chiến với Thuỷ Tinh chưa có hồi kêt thúc”. Thầy nói. |
|
Cụ bà dọn những mâm nồi còn xót lại |
|
Đã bắt đầu lục đục lùa bò tránh lũ trở về. Ông Dương Minh Tùng xóm Đông Sơn xã Sơn Bằng, đang cho bò ăn rơm rạ trao đổi: “Trong lũ là cốt giữ được ba cái: trâu bò, hạt giống, sách vở của con cái”. |
|
Dọn đường thông tuyến. Nơi sạt lở kịp giăng biển báo chắn đường. |
Lê Văn Vỵ