Hương Tràm bật khóc nức nở đến nỗi không thể nói thành lời
Giây phút công bố kết quả loại trực tiếp các thí sinh "Giọng hát Việt nhí", Hương Tràm đã khóc sướt mướt đến mức không nói nên lời bởi vì cô không nỡ loại bất cứ thí sinh nào của đội mình.
Tập 10 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt nhí - The Voice Kids 2017 lên sóng vào tối 21/10 tiếp tục với những màn trình diễn đầy sôi động và hấp dẫn từ các thí sinh nhí. Ngồi trên ghế nóng vẫn là bộ 4 HLV quyền lực gồm: Vũ Cát Tường , Soobin Hoàng Sơn , Hương Tràm và Tiên Cookie . Trong tập này, 18 thí sinh sẽ biết được mình có còn được tiếp tục tranh tài trong cuộc đua đến ngôi vị Quán quân Giọng hát Việt nhí 2017 hay là không. Mỗi đội sẽ có 2 chiếc vé an toàn dành cho 2 thí sinh có tỷ lệ bình chọn cao nhất. HLV của đội đó sẽ buộc phải chọn ra 3 thí sinh tiềm năng nhất và thí sinh còn lại sẽ phải dừng chân tại cuộc chơi này.


Vào giờ phút quan trọng nhất khi công bố kết quả chiến binh nhí nào sẽ bị loại và dừng chân tại cuộc thi "Giọng hát Việt nhí 2017", HLV Hương Tràm bỗng dưng bật khóc nức nở. Cô đã không thể kìm được nước mắt khi thấy các học trò của mình đứng trên sân khấu khóc sướt mướt. Các bé nắm chặt lấy tay nhau, dù ai là người ra về cũng sẽ là niềm tiếc nuối cho những thí sinh còn lại. Hương Tràm nói rằng: "Hình như là 2 cô đã huấn luyện và dạy tụi con quá tốt. Để rồi khi nhìn thấy các con đứng trên sân khấu hôm nay, các cô không đành lòng loại bất kì ai". Cô đã không thể tiếp tục đưa ra kết quả cuối cùng bởi nước mắt cứ liên tục rơi. Hương Tràm đành nhường nhiệm vụ công bố tên thí sinh bị loại lại cho Tiên Cookie.

Hương Tràm rời khỏi ghế nóng bước lên sân khấu ôm chầm lấy các thí sinh đội mình. Dù thời gian các cô trò bên nhau khá ngắn ngủi nhưng tình cảm họ dành cho nhau lại vô cùng sâu nặng. Hương Tràm và Tiên Cookie từng chia sẻ rằng dù tuổi đời 2 người còn trẻ nhưng luôn xem học trò đội mình như những đứa con đáng yêu. Họ từng ngày chăm sóc, dạy dỗ cho đến khi các bé thật sự trưởng thành trên sân khấu.

Trước đó, mở đầu cho đêm thi loại trực tiếp thứ 2 là cậu bé Hải Bình đến từ đội của HLV Vũ Cát Tường. Lựa chọn ca khúc "Shape of you", Hải Bình đã có một tiết mục mở màn cho "Giọng hát Việt nhí" đầy sôi động. Mặc dù tuổi còn khá nhỏ nhưng cậu bé lại có khả năng phát âm tiếng Anh rất tốt khiến cho HLV Hương Tràm vô cùng kinh ngạc. "Shape of you" vốn là một bài hát có nhịp điệu nhanh, người hát nếu không luyện tập nhiều sẽ khó mà bắt kịp lời để hát cho đúng. Thế nhưng Hải Bình đã làm rất tốt và khiến cho sân khấu bùng cháy.

Tiết mục tiếp theo đến từ "công chúa nhỏ" Hồng Thư của team Hương Tràm - Tiên Cookie. Hồng Thư đã phô diễn hoàn toàn giọng ca nội lực của mình qua liên khúc "Inh lả ơi" và "Niềm vui của em". HLV Vũ Cát Tường công nhận rằng giọng hát của cô bé đã tiến bộ rất nhiều so với những vòng thi trước. Phần dàn dựng tiết mục cũng được bộ đôi Tràm - Tiên đầu tư rất có tâm. Vốn là một trong những thí sinh chăm chỉ nhất đội, công sức mà Hồng Thư bỏ ra cuối cùng cũng được báo đáp xứng đáng.

Dũng cảm lựa chọn ca khúc "Power of love" của nữ Diva Celine Dion, Hữu Lâm đến từ đội HLV Soobin Hoàng Sơn đã khiến cho toàn bộ khán giả có mặt tại trường quay chìm đắm vào tiết mục của mình. Giọng hát của Hữu Lâm vang vọng, đặc biệt ở những nốt cao giọng của em còn rất dày và nghe rất thành thục. HLV Hương Tràm đã thốt lên rằng cô vô cùng thán phục những quãng cao của Hữu Lâm. "Power of love" vốn là một ca khúc không hề dễ dàng và Soobin đã đặt ra một bài toán khó cho học trò mình. Tuy nhiên Hữu Lâm đã làm rất tốt và khiến anh rất hài lòng.

Nối tiếp giai điệu trầm lắng của tiết mục trước, cô bé Ngọc Ánh của đội Vũ Cát Tường mang đến ca khúc "Trở về dòng sông tuổi thơ". Vừa cất tiếng hát, khán giả đã bị giọng hát của Ngọc Ánh thu hút hoàn toàn. Bình thường, Ngọc Ánh vốn là một cô bé năng động, vui tươi thế nhưng trong tiết mục này, cô bé lại nhập tâm hoàn toàn vào bài hát. Cả 4 vị HLV đều thừa nhận rằng Ngọc Ánh đã trưởng thành lên rất nhiều. Ngoài ra thì bản phối và ban nhạc cũng đã giúp cho Ngọc Ánh trở nên vô cùng nổi bật khi cô bé hát phần cao trào của ca khúc này.

Quay trở lại với một tiết mục khác của đội HLV Hương Tràm - Tiên Cookie, cô bé Như Ngọc lần nữa chinh phục trái tim của khán giả. Ở 2 vòng trước, Như Ngọc hát tiếng Anh vì đó vốn là sở trường của cô bé. Thế nhưng ở vòng loại trực tiếp này, bộ đôi Tràm - Tiên lại chọn cho cô bé một ca khúc tiếng Việt với giai điệu lạ là "Bài ca trên núi". Và dù bài hát có "lạ lẫm" cỡ nào cũng không thể làm khó được Như Ngọc. Cô bé đã có màn thể hiện vô cùng xuất sắc và khiến cho HLV hài lòng.

Lần đầu tiên tại "Giọng hát Việt nhí 2017", cậu bé Đình Tâm đến từ đội Vũ Cát Tường đã mang đến một tiết mục hát xẩm vô cùng đặc biệt. Đình Tâm đã khiến cho khán giả và cả dàn HLV vô cùng ngạc nhiên khi cậu bé dám mang một bài hát xẩm lên sân khấu một cuộc thi hát như thế này. Ca khúc "Xẩm Quê Choa" đã được phối lại theo một hướng mới, kết hợp giữa dân gian đương đại với màu sắc âm nhạc hiện đại. Đây cũng là tiết mục duy nhất trong vòng loại trực tiếp thí sinh được phối hợp với HLV của mình. Từ biểu cảm đến giọng hát, Đình Tâm đều thể hiện vô cùng xuất sắc. Vũ Cát Tường đã không kìm được cảm xúc của mình mà gào lên rằng: "Cô rất vui và tự hào về con!".

Khán giả đã luôn quen thuộc với hình ảnh cô bé Hoài Ngọc nhí nhảnh và luôn tràn đầy năng lượng. Thế nhưng ở vòng loại trực tiếp này, Hoài Ngọc mong muốn thể hiện một hình ảnh hoàn toàn mới, sâu lắng và nhẹ nhàng hơn. Và phiên bản Hoài Ngọc nhẹ nhàng vẫn mang sức "sát thương" vô cùng lớn, chẳng kém phiên bản Hoài Ngọc "năng động" chút nào. Với ca khúc "Gió mùa về", Hoài Ngọc đã thể hiện phần thi của mình rất xuất sắc. HLV Soobin Hoàng Sơn chia sẻ rằng trong số các thí sinh trong đội mình thì Hoài Ngọc là thí sinh mà anh cảm thấy yên tâm nhất.

Mang đến phiên bản tiếng Anh và tiếng Pháp của ca khúc "La Vie En Rose" (tạm dịch: Cuộc sống màu hồng), thiên thần nhỏ Gia Hân của Soobin Hoàng Sơn đã thổi một làn gió mới vào sân khấu "Giọng hát Việt nhí" đêm nay. Chưa tính đến phần phát âm tiếng Anh và Pháp, gương mặt xinh xắn và sáng sân khấu của Gia Hân đã đủ cuốn hút người xem vào tiết mục của cô bé. Với sở trường biết tiếng Pháp thì ca khúc này chính là cơ hội tuyệt vời để Gia Hân trở nên tỏa sáng nhất từ vòng giấu mặt đến giờ.

Khép lại đêm thi thứ 2 của vòng loại trực tiếp là tiết mục đáng yêu đến từ cô bé Thanh Ngân của đội Tràm - Tiên. HLV Tiên Cookie đã đặc biệt sáng tác ra ca khúc "Chiếc bụng đói" để dành riêng cho Thanh Ngân. Cô hy vọng rằng với ca khúc này, Thanh Ngân có thể thoải mái bung xõa trên sân khấu và thể hiện đúng tinh thần trẻ thơ của "Giọng hát Việt nhí". HLV Vũ Cát Tường đã công nhận rằng Thanh Ngân đã diễn rất hay, rất thành công và cô vô cùng thích tiết mục này của đội Tràm - Tiên. Tiên Cookie thậm chí còn bật khóc vì xúc động. Thanh Ngân quá mức đáng yêu, cô bé đã thể hiện đúng tinh thần mà cô mong muốn khi sáng tác ra ca khúc này.
Kết quả cuối cùng của vòng loại trực tiếp, các thí sinh buộc phải dừng chân gồm: Duy Khánh đội Vũ Cát Tường, Khả Vy đội Hương Tràm & Tiên Cookie và Phương Linh đội Soobin Hoàng Sơn. Dù phải chia tay với cuộc thi nhưng 3 thí sinh này vẫn còn cơ hội được đi thẳng vào vòng chung kết nhờ số phiếu bầu từ phía khán giả. Tập 11 của Giọng hát Việt nhí 2017 sẽ lên sóng vào lúc 21g00 ngày 21/10 trên kênh VTV3.
Theo Thời đại

Trấn Thành: 'Tôi vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần khi xem 'Mưa đỏ'
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Trấn Thành cho biết "Mưa đỏ" khiến anh thẫn thờ, "vô thức thốt lên 'hay quá' ít nhất 20 lần" và là bộ phim lịch sử chiến tranh Việt Nam hay nhất mà anh từng xem.

Nam diễn viên vào vai bác sĩ Lê trong 'Mưa đỏ' tiết lộ thú vị khi tham gia diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 2 giờ trướcGĐXH - Hứa Vĩ Văn - bác sĩ Lê trong "Mưa đỏ" bất ngờ tiết lộ "cách một ngày lại thức trắng 48 tiếng,... suốt mười ngày qua, anh em "Mưa đỏ" lại kề vai bên nhau".

'Gió ngang khoảng trời xanh' mới nhất (tập 11): Kim Ngân sốc trước sự 'ga lăng' của Đồng Văn Tiền
Xem - nghe - đọc - 5 giờ trướcGĐXH - Trong tập 11 "Gió ngang khoảng trời xanh", ngay trong lần xem mắt tại quán cháo lòng, Đồng Văn Tiền buông những câu vô duyên khiến Kim Ngân rất sốc.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Nên tặng thưởng lớn cho kỳ tích phim 'Mưa đỏ'
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Phim "Mưa đỏ" vượt qua mốc 400 tỷ đồng sau 12 ngày công chiếu (theo công bố của nhà sản xuất), đây là thành tích nhanh nhất trong lịch sử doanh thu phòng vé tại Việt Nam. Giữa tin vui này, nhà văn Nguyễn Văn Thọ chia sẻ rằng nên có phần thưởng xứng đáng dành cho kỳ tích của phim.

Ảnh hiếm thời quân ngũ của bố mẹ Hồ Ngọc Hà
Giải trí - 7 giờ trướcGĐXH - Hồ Ngọc Hà đã kể về bố mẹ với niềm xúc động vô bờ bến trong dịp lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước - 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh ngày 2/9. Nữ ca sĩ còn cho biết bố cô đã để lại một phần cơ thể ở chiến trường.

Hình ảnh đẹp đầy tự hào của các nghệ sĩ trong ngày diễu binh, diễu hành A80
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Hàng trăm nghệ sĩ trong Khối Văn hóa - Thể thao có mặt từ sớm, thể hiện niềm tự hào, phấn khởi sẵn sàng cho lễ diễu binh, diễu hành A80 mừng Quốc khánh sáng 2/9.

3 lý do giúp 'Mưa đỏ' phá kỷ lục nhiều phim Việt, cán mốc 400 tỷ đồng nhanh nhất
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - 'Mưa đỏ' hiện tại là phim điện ảnh về đề tài lịch sử chiến tranh có doanh thu cán mốc 400 tỷ đồng. Lý do nào để phim đạt được thành tích tốt như vậy?

Diễn viên Ngọc Trinh 'Mùi ngò gai' qua đời
Giải trí - 1 ngày trướcNSƯT Ngọc Trinh - người từng đóng phim 'Mùi ngò gai' - qua đời lúc 11h30 ngày 1/9 vì đột quỵ, hưởng dương 51 tuổi.

Hòa Minzy: Đừng so sánh tôi với Mỹ Tâm, chị ấy là huyền thoại
Giải trí - 1 ngày trướcCa sĩ Hòa Minzy bức xúc khi bị một số kênh TikTok so sánh với đàn chị Mỹ Tâm theo hướng tiêu cực.

'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương
Giải trí - 1 ngày trướcGĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Chi tiết trong phim 'Mưa đỏ' khiến chính đạo diễn cũng không cầm được nước mắt
Giải tríGĐXH - Đạo diễn Đặng Thái Huyền tiếp cận tiểu thuyết "Mưa đỏ" của nhà văn Chu Lai cách đây hơn một thập kỷ, sau đó chị đã quyết tâm cùng ê-kíp hoàn thành dự án phim điện ảnh cách mạng cùng tên như ngày hôm nay. Khi đọc tiểu thuyết và cả khi làm phim, chị đã rơi nước mắt về chi tiết này.