Hương vị tình thân tập 71: Ông Khang tát bà Xuân vì đã làm chuyện hèn hạ với Nam?
GiadinhNet - "Tại sao em có thể làm một việc hèn hạ, xấu xa như vậy hả?", ông Khang mắng vợ té tát thì bị bà Xuân bật lại, cho rằng ông mới là kẻ hèn hạ.
Trong tập 70 Hương vị tình thân, cuộc sống và tình cảm của Nam đang rơi vào bế tắc. Nam nghỉ việc ở công ty Long trong uất ức. Bà Bích thì có ý định cùng Diệp bỏ trốn trong đống nợ khiến Nam càng bị tổn thương bởi mẹ nuôi mỗi lần xảy ra chuyện đều bỏ trốn để cô "lãnh đạn".

Trong khi đó, bà Sa âm mưu với Kỳ Duyên để đẩy Nam đến tận cùng bi kịch. Kỳ Duyên hẹn gặp bà Bích đưa cho bà một số tiền lớn để bà xoay xở bồi thường nhưng có vẻ như điều kiện đưa ra là phải vu oan cho Nam vụ đỡ nhát dao cho Long. Kỳ Duyên muốn chính bà Bích đặt điều Nam dàn cảnh để mồi chài, lấy lòng Long.
Trong tập 71 Hương vị tình thân, cả nhà Long gồm cả bà nội Long, bố mẹ Long kéo đến nhà Nam để ba mặt một lời làm rõ việc có phải Nam đã dàn dựng ra cảnh bị đâm để mồi chài Long. Nam bị dồn vào chân tường nên đã nói trong nước mắt: "Vậy cháu phải diễn vai thủ phạm bác mới vừa lòng đúng không? Đúng, là cháu làm, mọi người hài lòng chưa?" khiến Long vô cùng đau khổ, còn bà Xuân thì hả hê ra mặt.

Về nhà, không rõ có chuyện gì mà ông Khang mắng vợ: "Tại sao em có thể làm một việc hèn hạ, xấu xa như vậy hả?"
"Tôi hèn hạ đấy, tôi xấu xa đấy, thì đã làm sao nào? Anh chỉ biết nương theo bóng của mẹ thôi! Đã bao giờ anh dám thể hiện tình cảm của mình với tôi trước mặt mẹ chưa? Đã bao giờ khi mẹ mắng chửi tôi anh dám đứng ra để bảo vệ tôi trước mặt mẹ không? Anh mới là thằng hèn! Anh mới là thằng hèn anh có hiểu không?", bà Xuân hét vào mặt ông Khang liền bị ông Khang đứng dậy tát một cái trời giáng.
Tập 71 Hương vị tình thân phát sóng lúc 21h hôm nay (27/7) trên VTV1.
TA (th)