Hà Nội
23°C / 22-25°C

Interpol Việt Nam và chuyện “đánh án” nước ngoài

Thứ hai, 08:28 15/02/2010 | Pháp luật

GiadinhNet - Một trong những chuyên án “sặc mùi xã hội đen”, do Văn phòng Cảnh sát quốc tế Việt Nam (VPI) phối hợp với lực lượng cảnh sát Việt Nam, Nga, Đức, Czech, triệt phá thành công cách đây gần 15 năm, giờ kể ra vẫn thấy rùng mình.

Băng đảng xuyên quốc gia

Nhấp chén trà nóng hổi, Trung tá Chử Anh Dũng – Phó Chánh văn phòng Cảnh sát quốc tế Việt Nam (VPI) kể lại: Năm 1996,VPI được cảnh sát Đức gửi cho một bản danh sách nhóm tội phạm người Việt mà họ đã dày công xác lập trong suốt 4 năm. Lúc đó, ở Đức có khoảng 80 ngàn người Việt làm ăn, sinh sống. Tình trạng cướp bóc, trấn lột diễn ra rất mạnh, mà cầm đầu là một số “đầu gấu” người Việt. Chúng chiếm lĩnh lãnh địa, cướp bóc, bảo kê, thanh toán lẫn nhau khiến những người lao động đồng hương yếu thế rất sợ.
 
Giữa năm 1996, Trung tá Dũng được lãnh đạo VPI giao nhiệm vụ điều tra nhóm người đứng ra làm giấy tờ giả, bí mật đưa một số tay anh chị ở Việt Nam sang hoạt động tại Nga, Đức. Trong số này có Vân “phệ”, một tay đâm thuê, chém mướn khét tiếng thành Vinh (Nghệ An). Lúc đó tại Việt Nam, Vân “phệ” cũng đang bị công an truy nã ráo riết.
 

Năm 1991, tại phiên họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 60 tại thành phố Penta De Ester, Urugoay, đã bỏ phiếu đồng ý thông qua đơn xin gia nhập của Việt Nam. Cảnh sát Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 156 của Tổ chức Interpol từ ngày 4/11/2006.

Khi đến Đức, lập tức Vân “phệ” tập hợp đám lâu la, gây ra nhiều cuộc chém giết giành giật địa bàn đẫm máu với các băng nhóm khác như băng Quân khu 3, băng Mạnh “bệu”, Toàn “còi”. Cảnh sát Đức bó tay liền “cầu cứu” VPI, đề nghị cung cấp thông tin về  Vân “phệ” và những kẻ đứng sau hắn.

Hơn 1 tuần  cảnh sát Đức biết được toàn bộ thông tin về Vân “phệ” và kẻ đứng sau, đó là Nguyễn Hải Nam (Nghệ An). Khi đó, Nam là ông trùm của những ông trùm người Việt tại Đức và một số nước Đông Âu. Tên này liều lĩnh, khát máu, buôn bán ma túy, đi xe chống đạn, đội ngũ đàn em rất đông. Trong khi cảnh sát 4 nước Nga, Đức, Czech, Việt Nam đang tìm cách triệt phá băng nhóm của Vân, Nam thì một đêm Giáng sinh lạnh lẽo, Vân “phệ” bị giết chết trong nhà vệ sinh công cộng ở Đức.

Cuối năm 1996, Hải Nam đưa tên Bình “trắng”, một đàn em  thân cận khác từ Nghệ An sang Đức thế chỗ Vân “phệ”. Tên này còn hung hãn hơn đàn anh của hắn. Mùa đông năm 1997, vì nghi ngờ một băng nhóm trong khu ký túc xá của du học sinh người Việt (ở gần Thủ đô Berlin) sát hại Vân “phệ” mà Bình “trắng” đã dẫn tay chân đến đây. Chúng nã đạn xối xả vào những người có mặt ở đó, rồi lạnh lùng bỏ đi. Không lâu sau, chính Bình “trắng” bị giết chết tại nhà một người quen của y.
 

Trần Văn Quyền (thứ 2 từ phải sang), tên cướp cuối cùng sa lưới.


  Lực lượng cảnh sát 4 nước như ngồi trên đống lửa. VPI “tung” nhân viên đi khắp nơi thu thập thông tin, điều tra, phối hợp triệt phá các băng nhóm xã hội đen trên diện rộng. Nhiều tên tội phạm khét tiếng như Biểu “cò”, Hòa “trọc” tìm đường trốn chạy, sống chui lủi trên đất Ba Lan. Bọn Mạnh “bệu”, Toàn “còi” cầm đầu băng Quân khu 3 đều bị VPI phối hợp với cảnh sát Đức tóm gọn. Về phần tên trùm Hải Nam, tưởng nhanh chân chạy sang Czech với cái vỏ bọc doanh nhân, nhưng khi vừa đặt chân xuống sân bay, hắn đã bị VPI phát hiện. Nam đã phải ngoan ngoãn tra tay vào còng số 8, đi theo cảnh sát Czech về “khám” chờ ngày đền tội. Từ đó, kỷ cương dần được lập lại trong cộng đồng người Việt sinh sống tại Đức, Nga, Czech...

Truy  lùng 4 tên cướp vượt ngục

Chuyện 4 tên cướp Trần Sĩ Bá, Trần Văn Quân, Nguyễn Viết Sơn, Trần Văn Quyền, cùng “bật tường” vượt ngục ở Hà Tĩnh đầu năm 2008, khiến nhiều người không thể quên. Khi 4 tên tội phạm trên trốn trại, nhiều người đã vô cùng lo lắng bởi bọn chúng rất liều lĩnh, manh động. Trinh sát tinh nhuệ được “tung” ra khắp nơi, nhưng bọn chúng cứ như đã biến mất khỏi mặt đất.

Sau này mới biết, cả 4 tên cướp lúc đầu chui lủi trong rừng sâu, định tìm cơ hội rồi vượt biên sang Lào. Sau vì cần tiền để sống, 4 tên liều lĩnh đi trộm cắp, móc túi, cướp giật. Khi có chút “vốn liếng”, chúng bàn nhau móc nối với bọn tội phạm công nghệ cao, làm giả giấy tờ tuỳ thân. Chúng nhập tịch và sử dụng toàn bộ giấy tờ giả mạo là công dân Lào, Thái Lan.

Nhưng lưới trời thưa mà khó thoát, 1 trong 4 tên tội phạm đã liên hệ với gia đình, tìm cách đón vợ, con sang Thái Lan. Hành động này đã giúp trinh sát của ta lần ra hành tung  bọn cướp. Lập tức Công an Hà Tĩnh đã gửi công văn đến VPI đề nghị được giúp đỡ.

Thượng úy Nguyễn Anh Tuấn là người đại diện VPI đưa các trinh sát Công an Hà Tĩnh sang Bangkok - Thái Lan. Tới nơi, anh Tuấn làm việc với lực lượng cảnh sát Interpol Thái Lan, đề nghị họ phối hợp phá án. Để bắt 4 tên này, cảnh sát hóa trang thành những nhà buôn. Mấy tên cướp cắn câu, chúng mở chiếu bạc nhằm thăm dò “năng lực tài chính” của các nhà buôn mới đến. Tình huống này đã được đặt, trinh sát “găm” khá   nhiều tiền phòng thân nên bọn chúng không mảy may nghi ngờ. Vai diễn “nhà buôn” đạt đến mức, khi tra tay vào còng số 8, Trần Văn Quân (kẻ cầm đầu 4 tên cướp) thực sự sững sờ. Tuy vậy lúc giải hắn về đồn Công an ở Thái Lan, Quân khăng khăng nhận mình là người Lào. Hắn phun ra một tràng tiếng Lào, đại ý nói cảnh sát đã bắt nhầm người. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cuối cùng hắn đã lộ nguyên hình.

Quân bị bắt, hắn khai không rõ các đối tượng còn lại đang ở đâu. Chỉ biết tất cả đều được thay tên đổi họ, mỗi đứa một nghề, nhưng chủ yếu vẫn... “ngựa quen đường cũ”. Ngay lập tức, nhà tù Thái Lan được đưa vào “tầm ngắm” của các trinh sát. Toàn bộ thông tin về những người nước ngoài nhập cư sang đất Thái, bị bắt trước đó vài tháng, được nhân viên VPI tìm hiểu rất kỹ. Đúng như dự đoán, khi sống trên đất Thái, 2 tên cướp Trần Sĩ Bá, Nguyễn Viết Sơn lại nghề “đạo chích” và bị bắt giam ở Bangkok. Quá trình đưa chúng trở lại Việt Nam “quy án”, nhóm trinh sát phải rất vất vả để chứng minh căn cước mà chúng đang mang là... đồ giả.

Sau đó gần 1 tháng, tên Quyền cũng bị tóm gọn, khi đang mang danh là nhân viên trông xe tại một nhà hàng sang trọng ở Thái Lan, với quốc tịch Lào. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt!
 
Thùy Trang
Báo Gia đình & Xã hội - Xuân Canh Dần
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ kế toán công ty và cú lừa hơn 11 tỉ đồng

Nữ kế toán công ty và cú lừa hơn 11 tỉ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Do cần tiền để trả nợ và chi trả sinh hoạt, Huệ đã đưa ra thông tin gian dối, cùng với đó "nổ" bản thân có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Vụ mua bán ma túy ở Quảng Ninh: Bắt thêm 3 đối tượng trong chuyên án

Vụ mua bán ma túy ở Quảng Ninh: Bắt thêm 3 đối tượng trong chuyên án

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Liên quan chuyên án ma túy ở Quảng Ninh, Công an tỉnh này đã bắt thêm 3 đối tượng nâng tổng số đối tượng bị bắt trong chuyên án lên 16 đối tượng.

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ

Lời khai kẻ cầm đầu nhóm 'cắt đá tìm ngọc', giao dịch hàng trăm tỷ

Pháp luật - 22 giờ trước

30 người đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cắt đá đổ thạch, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Đôi nam nữ bán trót lọt cả trăm nghìn đơn hàng mỹ phẩm giả, thu về 6 tỷ đồng

Đôi nam nữ bán trót lọt cả trăm nghìn đơn hàng mỹ phẩm giả, thu về 6 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Nguyễn Văn Khánh (Bắc Giang) lên mạng tìm hiểu một số loại mỹ phẩm đang được ưa chuộng rồi mua nguyên liệu trôi nổi về làm giả. Từ cuối năm 2024 đến nay, Khánh bán trót lọt trên 100.000 đơn hàng, thu về hơn 6 tỷ đồng.

Cha bắn tài xế cán chết con mình: Công an thông báo kết quả giám định vụ TNGT

Cha bắn tài xế cán chết con mình: Công an thông báo kết quả giám định vụ TNGT

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an tỉnh Vĩnh Long vừa thông báo kết quả giám định tai nạn giao thông với gia đình nạn nhân, căn cứ kết luận của Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM.

Tiktoker Lê Việt Hùng bị khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

Tiktoker Lê Việt Hùng bị khởi tố để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Việt Hùng về tội cưỡng đoạt tài sản.

Ba lãnh đạo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt

Ba lãnh đạo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ba bị can là lãnh đạo Công ty CP Quản lý công trình đô thị Bắc Giang bị bắt về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại cho Nhà nước nhiều tỷ đồng".

Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân

Nam Định: Bắt đối tượng chuyên lang thang, trộm cắp tài sản người dân

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Nam Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa bắt đối tượng Hoàng Hà Trung (SN 1980, tạm trú tại số 9 Thành Công, phường Mỹ Xá) về tội trộm cắp tàì sản. Đáng chú ý, đối tượng từng thụ án tù 2 năm về tội "Trộm cắp tài sản" và được ra tù vào năm 2020, thế nhưng lại "chứng nào tật ấy".

Hoãn phiên toà xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai

Hoãn phiên toà xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên ở Tịnh thất Bồng Lai

Pháp luật - 1 ngày trước

HĐXX hoãn phiên tòa xét xử Lê Thanh Nhất Nguyên do nhiều người liên quan vắng mặt, bị cáo cũng đề nghị đổi Chủ tọa vì cho rằng thiếu khách quan.

Con rể chém mẹ vợ và hàng xóm tử vong ở Thái Nguyên

Con rể chém mẹ vợ và hàng xóm tử vong ở Thái Nguyên

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 8/5, thông tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đang tạm giữ Phạm Văn Sơn (25 tuổi, ở huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giết người.

Top