Kẻ bắt cóc chờ tiền, bé trai đói lả
Chị Lê Thị Hà, mẹ của bé Trường nhận được điện thoại yêu cầu phải chi ra 500 triệu đồng thì mới được nhận con trai về nhà.
Công an huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) vừa cho biết, đơn vị này vừa triệt phá thành công, bắt giữ 2 đối tượng đã tham gia bắt cóc bé trai 8 tuổi, tống tiền người mẹ 500 triệu đồng.
Sự việc được thuật lại như sau: Khoảng 11 giờ trưa 3/5, chị Lê Thị Hà (33 tuổi, ngụ ở xã Gia Lâm, Lâm Hà) nhận được điện thoại từ số lạ mặt, giọng lạ yêu cầu chị phải nộp cho hắn 500 triệu đồng thì mới được đón con trai là bé Nguyễn Văn Trường (8 tuổi) về nhà. Bé Trường đã bị bắt cóc ngay sau khi vừa tan trường học.
Qua tiến hành điều tra, xác minh vụ việc, các trinh sát được biết có một đối tượng tên Linh, là người quen biết của gia đình chị Hà, đã đón bé Trường ngay ở cổng trường. Chị Lê Thị Hà khẳng định, qua mô tả hình dáng, đặc điểm nhận diện thì đó là Nguyễn Xuân Linh, người mà chị Hà đã thuê để lái máy xúc cho gia đình mình.
Sau khi biết tin, chị Hà có gọi điện hỏi Linh thông tin, thì đối tượng này nói đang ở huyện Đức Trọng và sẽ về ngay trong ngày. Mở rộng vụ việc, cơ quan Công an còn nắm được tại thôn 3 (xã Gia Lâm) còn có Nguyễn Ngọc Linh, là bạn thân của Xuân Linh.
Ngay sau đó, trinh sát đã lên đường, về tận nơi ở của Ngọc Linh để truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát đã phát hiện hắn đang lang thang ở xã Thôn Hạ (Đức Trọng). Điều tra, xét hỏi Ngọc Linh, y đã khai chính mình cùng với Xuân Linh đã bắt cóc bé Trường để lấy tiền tiêu xài.
Cùng lúc, khi Xuân Linh vừa về lại nhà của chị Hà thì cũng bị trinh sát ập vào bắt giữ. Biết không thể giấu diếm, Ngọc Linh đã đích thân dẫn cơ quan chức năng đến giải thoát cho bé Trường khi cháu đang bị trói ở một gốc thông thuộc xã Nam Hà (Lâm Hà). Thời điểm đó, chân tay của cháu Trường tím tái, bị bỏ đói trong thời gian khá lâu.