Cô giáo xấu số
|
|
|
Hung thủ Nguyễn Hữu Tú tại cơ quan công an. |
Chiều 14/12, Thượng tá Hoàng Khanh - Đội trưởng đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP HCM - xác nhận, cơ quan này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Tú (tự Bo, 22 tuổi, ngụ khối 4, thị trấn Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, tạm trú quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra, xử lý trước pháp luật về tội "Giết người".
Theo hồ sơ điều tra của cơ quan chức năng, năm 2006 Nguyễn Hữu Tú từ Quảng Nam vào TP HCM theo học khoa Công nghệ tin học tại một trường Đại học. Tuy nhiên do ăn chơi đua đòi, máu mê cờ bạc nên Tú nhanh chóng lún sâu vào các tệ nạn xã hội. Theo học được 2 năm, Tú bị nhà trường đình chỉ học do nợ môn quá nhiều. Sau đó Tú chuyển sang học nghề sửa chữa điện thoại di động, nhưng chỉ một thời gian ngắn Tú cũng bỏ luôn.
Khi không có việc làm, tiền hết, Tú viện cớ năn nỉ gia đình chu cấp tiền bạc để mở tiệm in ấn, quảng cáo. Vào tháng 1/2010, khi gia đình gửi tiền vào, cũng mở được một tiệm in, nhưng do ăn chơi nhiều hơn làm nên số tiền nợ của Tú ngày càng nhiều. Có lần do thiếu nợ không thể chi trả, Tú đã bị đám giang hồ đến đe dọa "lấy mạng".
Đang trong cảnh nợ nần, Tú tình cờ gặp chị Trần Lê Hy A (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, là giáo viên bộ môn mỹ thuật của trường THCS Colete, trụ sở tại quận 3, TP HCM), khi chị này đến cửa hàng của Tú đặt in danh thiếp. Khoảng ngày 19/4, chị Hy A lần thứ hai quay lại cửa hàng của Tú xem danh thiếp in xong chưa thì Tú nói phải chờ thêm vài ngày nữa. Qua hai lần tiếp xúc, thấy chị Hy A đeo nhiều nhẫn vàng, lại đi xe đắt tiền nên Tú nảy sinh ý định giết chị, cướp tài sản.
Nghĩ là làm, khoảng 15h chiều ngày 21/4, Tú chuẩn bị sẵn dây dù, băng keo đồng thời viện cớ bố mình vừa từ quê vào chơi, đề nghị người phụ nữ đang sống như vợ chồng với hắn tạm lánh mặt, cho bố khỏi... "mắng".
Sau khi sắp đặt xong mọi việc, Tú gọi điện cho chị Hy A đến tiệm lấy hàng. Khoảng 16h30 cùng ngày, chị Hy A có mặt. Lợi dụng chị không để ý, tên ác nhân từ phía sau lao tới khống chế rồi bắt nạn nhân phải vào nhà vệ sinh của tiệm. Tại đây Tú trói chân, tay chị Hy A, dùng keo dán kín miệng và lột sạch nhẫn, bông tai bằng vàng của chị. Hắn cũng không quên lấy đi chiếc xe máy, điện thoại di động, ví tiền, thẻ ATM của nạn nhân. Trước khi bỏ đi hắn còn tra tấn, bắt nạn nhân khai số mã thẻ ATM. Mặc cho chị Hy A quằn quại, hắn vẫn đánh chị đến bất tỉnh...
|
|
|
Địa điểm tìm ra thi thể cô giáo Hy A. |
Tiếp tục đi cướp
Sau khi được di lý từ Hà Nội vào TP HCM, tại cơ quan điều tra Nguyễn Hữu Tú đã khai nhận hành vi giết người man rợ của mình. Theo lời khai của Tú thì sau khi đánh chị Hy A bất tỉnh, hắn chạy xe đi tìm cây ATM gần đó, rút được 1,6 triệu đồng. Lấy xong tiền hắn quay về nhà thu gom đồ bỏ trốn. Đúng lúc này phát hiện chị Hy A tỉnh lại, hắn đã siết cổ chị đến chết.
Đang thực hiện hành vi phạm tội thì bất ngờ người tình của Tú về cửa hàng, Tú nói có bố vẫn đang ở trong nhà rồi rủ chị này thuê phòng khách sạn để ở. Sau khi đến khách sạn, lừa lúc người phụ nữ này ngủ say Tú quay lại hiện trường, bỏ xác nạn nhân vào bao tải rồi chở ra khu vực phường Linh Đông (quận Thủ Đức) để phi tang.
Xong xuôi, Nguyễn Hữu Tú vẫn trở về tiệm làm ăn như không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày 26/4, Tú bán sạch số tài sản cướp được lấy 19 triệu đồng rồi bỏ trốn ra Hà Nội. Tại đây hắn làm nghề phụ hồ để sống qua ngày. Tuy nhiên do ăn chơi trác táng, không quen lao động khổ sở, hắn tính lên mạng chát chit để tiếp tục "rình mồi".
Hắn lấy giả tên là Nguyễn Anh Tuấn và làm quen được với chị Phạm Thị H (ngụ tại Thái Bình, tạm trú ở Hà Nội). Sau một thời gian gây dựng lòng tin, đêm 7/11, Tú hẹn chị H đến khu vực phố Tô Hiệu (Cầu Giấy, Hà Nội) để hai người đi chơi. Lúc ra về, hắn vờ đánh mất khẩu trang và nói chị H xuống lấy. Khi chị H vừa xuống khỏi xe, Tú rồ ga bỏ chạy mất tiêu. Tuy nhiên chỉ vài ngày gây án, Tú đã bị các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Tú khai mình là Nguyễn Anh Tuấn và thừa nhận ngay hành vi cướp xe máy của chị H. Hắn tưởng làm như vậy sẽ thoát được tội giết người. Tuy nhiên, cuối cùng thì toàn bộ chân tướng của Tú đã bị lật tẩy, sau gần 6 tháng thay hình đổi dạng chạy trốn.
Hưng Nguyên