Kẻ gây án mạng vì quệt xe lĩnh án chung thân
Thấy bạn bị nhóm người vừa va quệt xe đuổi theo, Huỳnh Văn Út cầm gậy sắt xông đến đâm loạn xạ.
![]() |
|
Chờ tuyên án, Út lo lắng trước hình phạt cao nhất mà VKS vừa đề nghị. |
Theo diễn biến tại tòa, đêm 23/1/2010, anh Tăng cùng 4 người bạn rủ nhau đi đánh bi a và tổ chức uống rượu mừng tết Nguyên đán sắp đến. Trên đường về đến hẻm số 10 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Bình Thạnh), xe anh Tăng xảy ra va quệt nhẹ với xe của Hồ Sỹ Quý.
Dù không xây xát gì nhưng hai bên vẫn dừng xe "gườm" nhau. Thấy tình hình căng thẳng, người bạn đi chung với Tăng nhẹ nhàng với Quý: "Không có chuyện gì đâu, thôi đi đi em", đồng thời giục Tăng về nhà. Tuy nhiên, Tăng không đồng ý mà tiếp tục cãi vã và gọi điện cho 3 người bạn vừa nhậu chung, thông báo đến "hỗ trợ" vì mình đang "gặp chuyện".
Thấy người của Tăng kéo đến đông, Quý bỏ chạy nhưng bị họ đuổi theo. Lúc này, Huỳnh Văn Út (bạn của Quý) đi ngang qua nhìn thấy sự việc liền bỏ xe chạy theo để bênh bạn. Thấy một thanh sắt nhọn dưới đường, người này nhặt lấy làm hung khí.
Khi đuổi kịp nhóm đối thủ, Út cầm cây sắt lao vào đâm loạn xạ khiến Tăng bị thương vào nách và "chỗ hiểm", 2 người khác cũng bị thủng bụng cùng nhiều vết thương khác. Dù được đưa đi bệnh viện ngay sau đó nhưng anh Tăng đã chết do vết thương quá nặng, hai nạn nhân khác phải mang thương tật từ 1 đến 28%.
Chỉ kịp thông báo với Quý mình vừa gây án, Út được người này khuyên nên bỏ trốn về Ca Mau. Nhưng một tuần sau hung thủ đã ra đầu thú. Còn Quý cũng bỏ đi khỏi nơi cư trú, khi nào công an tìm được sẽ xử lý sau.
