Kẻ thảm sát 4 người ở Nghệ An "cười" khi bị tuyên án tử hình

| Pháp luật

GidinhNet – Cho rằng mình hái chanh của nhà nhưng anh Thọ lại đến nhắc nhở còn nặng lời và ra tay đánh mình nên Hai tức giận, ra tay chém chết cả nhà anh Thọ.

 

Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận Toàn cảnh vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An chấn động dư luận

GiadinhNet - Vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An với các nạn nhân cùng trong một gia đình ở bản Phồng, xã Tam Hợp,huyện Tương Dương đã gây rúng động dư luận nhiều ngày qua.

 

Sáng nay (30/9), tại Trung tâm văn hóa huyện Tương Dương, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ thảm sát 4 người ở Nghệ An đối với Vi Văn Hai (SN 1995, trú bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương).

Tại phiên tòa hôm nay, kẻ thủ ác gây ra cái chết cho 4 người trong một gia đình gây rúng động dư luận thời gian qua vẫn bình thản kể lại diễn biến vụ án.

 

Rất đông người dân đã phải đứng ngoài để theo dõi phiên toà

 

Đứng trước vành móng ngựa, bị cáo Hai lạnh lùng bình tĩnh kể lại, sáng 2/7, sau khi ăn cơm xong, Hai mang theo con dao đi hái chanh về cho mọi người ăn thì anh Lo Văn Thọ (SN 1987) nhìn thấy và đến bảo “tại sao chú lại hái chanh của người ta” nhưng Hai khẳng định đây là cây chanh do bố của hắn trồng từ trước.

Sau khi hái chanh xong, Hai mang theo mớ chanh vừa hái vào lán trại của anh Thọ để xin muối ăn chanh. Chị Lê Thị Yến (SN 1989, vợ anh Thọ) về thấy nên cũng xin Hai một quả chanh để ăn thì anh Thọ sinh nghi ngờ ghen tuông nên bắt đầu nói nặng lời với Hai.

 

Bị cáo Vi Văn hai thản nhiên, lạnh lùng tường thuật lại vụ việc

 

Anh Thọ bất ngờ nhảy vào đấm nhưng Hai né được và bỏ chạy được một đoạn thì với lấy được con dao nên quay lai rượt đuổi chém nhiều nhát vào người khiến anh Thọ gục tại chỗ. Rồi Hai cầm dao đuổi theo chị Yến, trong lúc đó thì phát hiện bà Dương nên dùng cắt cổ bà Dương, khiến bà Dương chết tại chỗ.

Sau đó bị cáo tiếp tục đuổi theo Yến và dùng dao chém chết chị Yến và cháu Chung.

Khi được HĐXX hỏi chị Yến, bà Dương và cháu Chung có liên quan gì tới bị cáo không mà bị cáo lại rượt đuổi theo để giết thì Hai lạnh lùng nói: “Không có mâu thuẫn gì với bà Dương và Yến, nhưng trong lúc đó tức quá, không kiềm chế nổi, nên bị cáo chém cả bà Dương và chị Yến”.

 

Dân đổ xô đi xem xử án kẻ thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An Dân đổ xô đi xem xử án kẻ thảm sát 4 người trong một gia đình ở Nghệ An

GiadinhNet – Từ sáng sớm 30/9, hàng trăm người dân vùng cao huyện Tương Dương và các khu vực lân cận đã tập trung đến nhà văn hóa thị trấn Hòa Bình để theo dõi phiên xét xử nghi can vụ thảm sát 4 người rúng động dư luận.

 

Tuy tỏ ra khá bình thản và lạnh lùng trong suốt phiên tòa, nhưng đến khi kết thúc phần tranh luận, Hai lặng lẽ nói với tòa xin được chịu mọi trách nhiệm về tội mình gây ra còn người nhà không có liên quan gì đến trong chuyện này.

Trước phần đề nghị đền bù thiệt hại cho gia đình bị hại thì Hai lặng lẽ không nói gì và cho rằng gia đình mình quá nghèo nên không thể đền bù nổi.

Xét tính chất hành vi của bị cáo Vi Văn Hai là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống mà bị cáo đã dùng dao chém chết 4 người trong cùng một nhà nên HĐXX đã tuyên xử Vi Văn Hai mức án tử hình.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã Hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.